1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vâng và anti7x đã có mặt tại đây, tại sân 2 vạn phúc. Sự vui vui trong 2 ngày qua khiến tôi có mặt tại đây, tại sân vạn phúc 2.
    Vâng và 2 người đầu tiên tôi gặp chính là người cuối cùng và giôn ny oắc cơ. Hai cuốn tiểu thuyết năm 2000 (không biết có hay không mà người cuối cùng quảng cáo kinh người, đây chính là 2 trong số 200 cuốn độc quyền của tác giả). QUyenmy gừngcayvn có vẻ là những người thích đọc sách.
    NGôi sao của chúng ta Sweet_fa cùng chuyên gia marketing Lazier đang ngồi hai người trên băng ghế dành cho huấn luyện viên. Notbad đã tới và bác ta dù không thực sự chú ý đến trận bóng lắm nhưng cũng đủ nhiệt tình để đến cổ vũ.
    Bánh chả, kẹo cao su là nguồn động viên vật chất lớn lao của jony walker và người cuối cùng cho cổ động viên nữ 7x. Sự ra đi tạm thời của người cuối cùng và jony walker đã đưa notbad vào tình cảnh nát bét. Lần lượt quyenmy, gưngcayvn, huyentrang, thietmoclan lừ lừ tiến tới băng ghế huấn luyện viên khi đó mới chỉ gồm Lazier, Sweet_fa, hoaquỳnh, Notbad. Cảm giác của một đấu sĩ tây ban nha sợ hãi kiêm tự hào trước một đàn bò tót. Một băng ghế đủ chỗ cho 8 người. may mà lão notbad chưa đến nỗi nát bét cho lắm. Emgái xinh: nát bét, tử đinh hương đã gọi thế. Rồi cổ động viên zengavn đến muộn do đó cũng thấy tiếc cho chị khi mất một ngàn đồng gửi xe mà hoàn toàn không được chứng kiến trận cầu nảy nửa của 7x, hantungphong thảo: lúc nào đến với 7x cũng thấy hỏi chị hoa đâu. một khán giả nữa là hoacúc tây: nghe lõm bõm được từ miệng tử đinh hương. thanh tra viên phươngmập kẻ luôn miệng kêu gào hạn chế ăn chơi 7x nhưng hắn lại sẵn sàng kêu gào 7x chủ nhật tuần tới đi câu cá. Có lẽ lão nghĩ rằng đi câu cá là một buổi học chứ không phải một buổi đi chơi.
    các cầu thủ 7x gồm có: Than93, hoathuongthichduthu, dê, leequang, Hero, commandos, phong, cô cô...(???), tuanklkh, varity, coldman(thủ môn của đội bạn). Cuối cùng thì thực sự tôi có anti7x không đây. Dĩ nhiên là có. Thể thao là tốt nhưng màn hậu đá bóng mới thực sự là những gì cần anti. Một sự lãng phí lớn cần rút kinh nghiệm trong những lần sau.
    Coldman: ăn là để vui, may mà có anh tiếp sức cho 7xFC nếu không thì các cầu thủ còn lại chết vì bội thực.
    Than93: thức ăn ơi, đưa hết lại đây, nước chảy chỗ trũng, tạm thời ngưng uống đã, nhiều thức ăn quá: quả thật ăn hết cũng không phải dễ khi mà có quá nhiều món được gọi ra.
    Nát bét: may mà mình uống có ....2 cốc nếu không cũng chịu
    buiviet74: Không có đóng góp nào cho việc tiêu thụ hộ lương thực thực phẩm cho 7x.
    Com: nhiều thế, bớt đi em ơi.
    anti7x: mình đến đúng chỗ rồi đây. Không thế này thì làm sao biết 7x ăn chơi cỡ nào. Không thể nói xuông anti7x mà phải bằng hành động phải không các bạn?.
    Hero: gật gù trong thời điểm còn quá nhiều thứ phải nuốt..
    Thế thôi liệu thế có quá đủ để mọi người hiểu và thêm anti7x chưa.
    Notbad To thietmoclan + hoaquynh: chả hiểu về thế nào mà tự nhiên thấy ngứa. Lúc nãy ngồi gần mỗi hoaquynh và gungcayvn. Riêng thiết mộc lan: hôm nào phải gì gì cái thứ hai cho hết ngứa chứ nhỉ.

    4TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
  2. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bản tin nội bộ của Hội Anti7X (mật)​
    Pro-Anti7X lầm lũi đi vào sân bóng. Tất nhiên nó không đến để cổ vũ bởi vì chả có cổ động viên nào lại đến muộn tới quá nửa trận đấu như nó.
    Nó nhìn quanh nhìn quẩn trông cực lẫn thẩn thì thấy các đồng minh đang cười rõ xinh hơn con tinh tinh vẫy tay gọi. Nó tiến tới, ngồi xuống cạnh Anti7X, Người lười, Suýt phang và bắt đầu bàn bạc kế hoạch anti7x như đã dự kiến. Trong khi các cổ động viên mải theo dõi các cú chặt chém, vô lê hay đấm bóng trên sân thì nó và đồng bọn nhăm nhăm luyện răng bằng bánh chả và kẹo cao su. Thỉnh thoảng, nghe tiếng reo "vào", bọn nớ mới ngẩng lên, hoặc quay sang tuỳ vào góc độ đang hoạt động lúc bấy giờ. Bọn nớ cũng reo, cũng hò rồi hỏi nhau "Đúng vào ko?" "Ai thế?" "4-2 hay 5-2"...vân vân và vân vân... Chẳng hiểu còn cái chả nào sót lại sau đấy không nhưng rốt cuộc, trận đấu bị "down" với kết quả 6-2. Quá mỹ mãn cho 7X và tất nhiên sau đấy bao giờ chả là màn 7X vặt lông con gà béo, nó chắc thế.
    Chỉ còn 2 tích tắc nữa là tới giờ G, một đồng bọn của nó (Suýt phang) bị triệu tập khẩn cấp về căn cứ để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt vào sáng sớm hôm sau (đi Yên tử cầu khấn cho sự nghiệp Anti7X). Vậy là chỉ còn lại nó và hai chiến hữu.
    Địa điểm hành động được chọn là một quán bia hơi ở Ngọc Khánh. Không nhìn thấy mod 7X nào, nó yên tâm ngồi xuống cạnh Tu_dinh_huong, Trưởng ban tài chính và bắt đầu lân la câu chuyện. Các cầu thủ mặc dù ngồi xung quanh rất đông nhưng tất nhiên chả còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hành động của nó. Người lười và Anti7X đã khôn khéo bố trí chỗ ngồi xa xa nhưng vẫn đủ tạo thành thế chân kiềng sẵn sàng hỗ trợ cho nó. Kế hoạch hành động bắt đầu.
    Nó liếc nhìn vào quyển thực đơn. Một dãy dài chi chít các món ăn vừa nhiều đạm vừa đắt xiền. Nó gọi món thứ 1, bê, món thứ 2: bò, món thứ 3:xách bò, món thứ 4: một cái gì đó của bò, nó cũng nhả nhớ nữa... Sợ bị tình nghi nên nó chỉ gọi 3 mâm. 5 phút sau từ phía Người lười có tín hiệu báo đã công kích được thêm 1 món nữa. Tên phục vụ vốn là gián điệp của antiNX nằm vùng nên lát nữa chắc chắn sẽ tăng số mâm lên 4. Thế là xong bước một Kế hoạch anti7X mang tên "Dạ dày đấu bò".
    Vai trò của nó đã hoàn thành. Nó nhanh chóng thoát thân trước khi bị lộ tung tích và đợi tin mừng của đồng đội....
    (Kế hoạch phần 2 sẽ do Người lười tường thuật)
    Xin nâng cốc vì sự nghiệp Anti7X bước đầu đã thành công rực rỡ. Thề Anti7X n năm. Xin thề!!!!​
    Được hoaquynh sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 22/02/2003
  3. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Và kế hoạch đã thành công mỹ mãn dù cái giá phải trả là khá ......đắt. Tuy nhiên ta cũng làm tiêu hao được một số lượng lớn vitaminT của địch. Có lẽ sau vụ này địch(7x) sẽ suy sụp tinh thần.
    Chúc mừng điệp vụ của anti7x đã thành công.
    Công lao của pro-anti là số 1, chị đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau đó phải kể đến Lazier, coldman...
    Vâng và tôi nhân danh hội trưởng anti7x có lời khen gửi tới các đồng chí, đồng đội của chúng ta. Và xin gắn huân chương lao động hạng bét(best = tốt nhất) cho các đồng chí. Huân chương kháng chiến hạng nhất anti7x cho Pro-anti.
    không hiểu spiritlight là ai để tôi lôi kéo vào anti7x nhỉ.


    4TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
  4. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mình bị kéo vào cái đội Anti 7X này từ bao giờ thế nhỉ?
    Đã thế, xin cái title Advance-Anti 7X luôn hehhe, tranh chức HT hụi Anti 7X cái, ai mất chức ráng chịu.
    Tình hình buổi ngày hôm qua đúng là một buổi thành công rực rỡ của đội ngũ những người Anti 7X:
    1. 7X FC hôm qua có một trận đấu cực kỳ vất vả, chật vật lắm các bác í mới ghi được bàn thắng gỡ hoà sau khi bị dẫn trước quả đầu tiên. Những quả còn lại đều là.... ăn may thôi (híc, đây là tường thuật theo đường lối chỉ đạo của bác Hoà Thượng, để còn lùa .... vào chăn mà....). Phải kể đến bàn thắng thứ hai của đội bạn, nó vào lưới với góc độ hẹp đến không thể hiểu nổi, đẹp đến ngỡ ngàng.
    2. Hậu đá bóng là một trận chiến tổn hại to lớn về vật chất và tinh thần cho cả các cầu thủ và cổ động viên: về vật chất: xin có lời chia buồn với các bác zai và cám ơn các bác đã nhẹ tay với cánh chị em; về tinh thần: cũng là các bác zai bị biến thành những thùng nước gạo.. không đáy , các bác đã bị khủng bổ bởi bò , bê , dê , mực.....và bia Sau trận này không biết đến trận sau các bác í có kịp hồi sức không nữa??
    Cụng ly nữa này các bác ơi
    Và hoa nữa nhé
  5. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây!!!
    Báo cáo các bác, tôi tạm thời rút vào hoạt động bí mật, chưa thể xuất đầu lộ diện. (Đánh địch từ trong đánh ra, cho nó chết, các bác nhờ....)
    Nói chung, hôm qua tôi thu được một số kết quả khả quan. Đợi khi nào họp kín tôi sẽ báo cáo.
    ++ To thanh191: Nặng quá, anh mỏi hết hai tay rồi!!!
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  6. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bùn cười chít mất thôi, cả một cái Hội Anti-7x kéo nhau đi cổ vũ cho 7x
    Mà cái hội ấy không biết lọt ở đâu vào ấy nhỉ? Lập hội Anti-Anti7x đê bà con ơi.
    Dù sao cũng chúc mừng thắng lợi giòn giã của Đội bóng Cô-vắc (híc, đây là theo nhời của một cô bé trong 7x hôm qua tui nghe được, không phải là lời tui nói đâu á, đừng có oánh tui) or Cò Vạc or... gì gì đấy...
    Híc, mà lần sau thắng cũng vừa phải thôi nhá, thắng lớn thế này... tốn kém quá

    Mickey Mouse
  7. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không phải cổ vũ cho 7x rồi. Bằng chứng là các cầu thủ cứ đá còn các cổ động viên làm gì cứ làm. Thỉnh thoảng hò reo cho nó giống đang ủng hộ thôi. VD như: cố lên như con sên.
    Tôi là hội trưởng anti7x đây mà, còn lại phải lập hội anti7x thứ hai nữa sao. Tốt nhất chúng ta hợp sức vào thành một hội anti7x thôi.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  8. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Tui vào cái Hội Anti7x của bác làm wé giè. Tui lập Hội mới anti cái Hội Anti7x của bác khoái hơn. Thế mới có tên là Anti-Anti7x chứ

    Mickey Mouse
  9. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hê hê... Tui vào cái Hội Anti7x của bác làm wé giè. Tui lập Hội mới anti cái Hội Anti7x của bác khoái hơn. Thế mới có tên là Anti-Anti7x chứ

    Mickey Mouse
    [/quote]
    Chà chà chưa chi đã có đối thủ rồi.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  10. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô sự nghiệp Anti7X HN của chúng mình!​
    Bọn mình đã làm cho bọn nó biết rằng, bọn nó vẫn có thể bị ghi bàn. Mấy trận trước, bọn nó không bị thủng lưới, bọn nó tưởng bở rằng thì là bọn nó không thể bị thủng lưới.
    Bọn mình đã làm cho bọn nó phải tiến hành một phát hậu đá bóng tốn kém. Chính cái lão hmm..., chả nhớ tên, (mà lão ý hay tài trợ tiền uống bia) đã cảm thấy lạnh túi, lạnh ví. hèhề, lão ý bảo bữa nhậu hậu đá bóng hôm qua là thác loạn. Sướng vật ạ!
    Kế hoạch anti7X, mà cụ thể là anti 7X FC tuần tới đơi:
    1-Tìm kiếm đội nào cho 7x FC thua trắng mắt một cái! Nhiệm vụ này hơi khó đấy! Pro-anti với lại advance anti với lại bầu anti phải lo hộ cái.
    2-Trường hợp bọn nó vẫn thắng lần tới (khó tránh lắm!), phải làm thế nào để bọn nó (kheo khéo vào) vào uống bia ở Daewoo nhá. Cho bọn nó chết!
    3-Vẫn cổ vũ nhiệt tình nhé! Cho bọn nó tưởng mình yêu thích bọn nó.
    Được pmhai sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 22/02/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này