1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu các bác ko đá hoà với anti là tốt rồi...
    nhân tiện mời các bác đá giao hữu luôn với CHF đi ... mới tái thành lập chắc đang máu chứ ạ?
    CHF đang trong quá trình tái thiết lực lượng, cũng ko được mạnh như trước nữa, đá cũng hiền hơn nhiều .. đảm bảo các bác thứ 2 vẫn đi làm ngon.
    các bác mà ok thì chiều CN ra sân 5 trường Y lúc 14h45 nhé(3h đá), đồng ý thì reply luôn nhé.
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    (Đây không phải là bản tin tường thuật trận bóng.)
    Tối qua, 27/12/2002 một trận cầu lịch sử đã diễn ra trên sân bóng Vạn Phúc giữa 7x FC và 81 FC. 7x FC đã trình diễn một lối đá cho thấy việc tái lập 7x FC không có nghĩa rằng họ sẽ phải làm lại từ đầu. Gạt bỏ những ấm ức, tức tưởi do đội Việt nam thua Thái Lan 0-4, 7x FC bao gồm cả các cầu thủ lẫn các cổ động viên cực kì nhiệt tình (có lẽ chính họ mới làm nên 7x FC!!!) đã ra Café Nhân nạp doping (gồm rượu, café?. Có người còn lo xa, làm luôn cả bữa tối để lấy sức cổ vũ) chuẩn bị tinh thần: Thua ít hơn 0-4 (Trích từ Hero). Có người lo xa hơn nữa còn mang rõ nhiều túi nilong, bao tải? ra để đựng bóng lọt lưới 7x FC. Lại có cả một cổ động viên đáng yêu nào đó còn dự định quyết không nhường ai phần nhặt bóng chui vào lưới 7x FC, làm các tuyển thủ của chúng ta vô cùng cảm động, chỉ tiếc rằng vị trí thiết thực nhất là chạy đi nhặt bóng khi đội bạn sút trượt lại không thấy ai xung phong, làm cho thủ môn Commandos và hai trung vệ thời vụ Coldman, Varity, xét về mặt logic, làm việc nhiều hơn các tuyển thủ khác (đá bóng + nhặt bóng).
    Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 1-1. Một trận hoà trên thế thượng phong! Tuy nhiên, các tuyển thủ 7x FC thống nhất rằng đây rõ ràng là một trận thắng về nhiều mặt:
    1-Thắng về cổ động viên: Trong khi đội bạn hầu như không có ai đến cổ vũ thì 7x FC lại có giàn cổ động viên đông đảo. Hy vọng rằng, không phải họ đến cổ vũ vì sự hiếu kì về 7x FC mới. Đá bóng, nếu không có cổ động viên thì không thể gọi là bóng đá nên có thể nói, hôm nay 7x FC đã chơi bóng - một thứ bóng đá thực thụ. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, việc đội bạn không có cổ động viên không có nghĩa là không có ai cổ vũ cho họ: khán giả của 7x FC thấy đội bạn bị áp đảo nên quay sang cổ vũ cho đội bạn. :))
    2-Thắng chính mình: Bình thường, trời đẹp cũng khó có thể tập trung cho đủ một đội bóng 7x FC. Nhưng hôm nay, dưới cái rét kinh người, đội hình 7x FC lại rất đông đủ và thậm chí còn có cả vài dự bị hạng sang. Hơn thế, trái với dự đoán ban đầu, 7x FC không thua và càng không phải là thua đậm. Chả thế mà cả đội quyết định tuần sau đá tiếp. Hy vọng rằng, tối thứ 6 hàng tuần từ 8h00 sẽ là thời gian để 7x FC đá bóng.
    Hy vọng, những lần sau các cổ động viên 7x FC sẽ vẫn cổ vũ đông đủ để các tuyển thủ 7x FC tiếp tục được chơi bóng.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tuyệt vời tuyệt vời.
    Làm chân Cổ động viên từ xa cái nhỉ.
    Lâu lắm mới nghe đến Đá bóng 7X. Hôm trước ngồi làm Mục Lục cho 7XHN, mới thấy sao mà lắm topic về bóng đá thế. Đó là chủ đề có nhiều topic nhất đấy.
    Đang buồn vì chẳng có để mà thống kê tiếp, thì lại được một mẻ tái thiết đáng khen thưởng thế này.
    Hoan hô các chân bóng của 7XHN...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh phác hoạ về một số cầu thủ qua trận cầu vừa qua:
    1- Commandos: dù không mang chăn bông đi đá bóng, nhưng bác Com nhà ta vẫn khoác hẳn cái áo khoác rõ to cho đỡ lạnh. Lẽ ra, trong một trận đấu đỉnh cao như thế mà trang phục thi đấu như thế là bị thẻ đỏ ngay từ khi vào sân. Nhưng cũng phải thông cảm thôi, trời lạnh quá mà bác Com lại nhằm đúng vị trí thủ môn.
    2-Dê: kỹ thuật của anh thật điêu luyện. Tiếc rằng, anh đã không cống hiến tuổi trẻ của mình cho nền bóng đá nước nhà. Giá như anh có mặt trong đội tuyển Việt nam trong trận bán kết vừa rồi, chưa chắc đội tuyển VN đã thua 4-0 (có thể là 6 hoặc 7 -0 gì đó :)) ). Bằng kỹ thuật của mình, anh đã lừa qua hàng tá đối thủ (nếu có) để truyền cho đồng đội hoặc sút ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, phải nói rằng anh dê như Madonna!!!
    3-Bác Varity nhà mình: Chính Bác là nỗi thất vọng nhớn nhất của 7x FC ngày hôm qua: chả biết trước trận đấu bác nạp loại doping gì mà mới đá được khoảng 20' Bác đã xin ra nghỉ. Về sau, Dê mới cho biết rằng Bác Varity có kêu đau bụng và hỏi Dê chỗ nào là đẹp nhất trong sân bóng. Không biết bác Var có tìm được chỗ đó hay không, chỉ biết lúc cuối trận đấu, bác rất máu mê, mặt mày tươi tỉnh thế, chỉ tiếc là 7x FC nhà mình chả ai muốn nghĩ rằng mình mệt để Bác Varity vào thay.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  5. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    - Hôm qua mọi người vô cùng thán phục khi thấy Thủ môn Com-man-teo nhà ta trong một tấm áo bông dày sụ nhưng không quản sân bẩn, trời rét ra vào, lăn lê như Oliver Kahn. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi được biết, hoá ra tấm áo đó không phải của Com, mà là của tiền đạo Dê. Vì thế nên Com nhà ta không thấy thương xót gì cả, lăn đất vô tư.
    - Cũng trong trận đấu này, đứng trên khán đài, chúng tôi nhận thấy đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng cổ động quá khích trong đội ngũ cổ động viên của 7x. Một holigan tiêu biểu của 7x chẳng phải ai khác, mà chính là ả Chóc nhà ta. Ả đã có hành động ném đồ vật sang phần sân của đội đối phương (cụ thể là cái lõi ngô đã gặm sạch sẽ). Thật may mắn là hành động này không bị ban tổ chức phát hiện, nếu không có thể đội 7x của chúng ta đã bị trừ điểm, hoặc bị phạt rồi cũng nên.
    - Về vấn đề dinh dưỡng cho các cầu thủ, đề nghị cũng cần xem xét lại. Không thể để lặp lại tình trạng ngày hôm qua. Chúng tôi không thể quên được hình ảnh hậu vệ Varity_xyz. Khi đang chiến đấu cật lực với các tiền đạo của đối phương (chả biết chiến đấu thế nào nhưng chúng tôi toàn thấy anh ngã lăn lộn trên sân, trong khi tiền đạo của họ vẫn giữ bóng đi vèo vèo), bỗng thấy anh mặt xanh như đít nhái, miệng thều thào, hai tay vẫy vẫy xin thay người. Khi ra sân anh cho biết không phải là kiệt sức không đá được nữa, mà do đau bụng quá. Điều tra kỹ mới biết, trước trận đấu, một số cầu thủ đã kéo nhau đi bồi dưỡng trước lấy sức ở hàng phở "chân giò" ở gần cafe Nhân. Thế nên tới sân đấu mới phát sinh tình trạng như vậy. Rất mong các cầu thủ nên chú ý.

    Mickey Mouse
    Được Mickey Mouse sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 28/12/2002
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ối xời ! thiếu khách quan !Tự thổi kèn khen lấy .
    Chả qua 81 nể tình đá thả .CĐV đông hơn mà không thắng đc mới là thua to .Hơn nữa CĐV quay sang cổ vũ cho đội bạn ko fải vì thấy đội bạn bị áp đảo mà do thấy đội hình cầu thủ đội ban trẻ đẹp hơn ! hehe
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. may_yeu

    may_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm nên trận hoà, nghe vất vả quá. Tối qua em ngồi nhà xem hết trận này trên UBC live. Phải nói là "7X đã bỏ lỡ một trận thắng" chứ. Em cũng là 8X đây, nhưng không ngờ 81 gì mà yếu thế. Hình như hôm qua tối tăm SOS nhìn nhầm bên cổ vũ cho 7X mà lại cứ tưởng mình đang cổ vũ cho 81.
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vất vả quá đi chứ! Lâu lắm rồi có ai nghe thấy cụm từ "đội bóng 7X Hà Nội" đâu. Lúc đầu tưởng là cách biệt 3 bàn! Nhưng 81 FC không làm được điều đấy.
    Đó thực sự là một chiến thắng!! Chiến thắng chính mình.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    em lại nghe các bác gà bảo trước trận đấu là "các anh ý già rồi , các bác đá cũng nể nang tí , toàn là rể hội gà không mà , để còn được đi Ciao , một bên được tiếng , một bên có miếng cũng tốt cả hai ..."

    Nhi.
  10. Chocpha

    Chocpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    2 đội ăn tục nói phét lý thuyết giỏi.

    To thich Choc,To thich Pha'... !
    To hay Choc,To hay Pha'... !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này