1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Hoà thượng đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Không bít tới đây còn ai ra đi nữa không đây. Hi vọng là không

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bây giờ là thế này ạ:
    Đề nghị Dê chịu trách nhiệm thuê sân một cái và thông báo sớm cho mọi người. Sân HITC đắt đỏ lắm các Bác ạ: 250K/h
    Vấn đề bây giờ chỉ đơn giản là thuê sân thôi các bác ạ. Buổi tối hơi khó kiếm sân. Một khi đã có sân thì đội hình đông đủ ngay thôi ạ.
    7X FC vô địch

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 17/03/2003
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán các bác quá. Hoá ra là các bác chỉ xem 7XHN như nơi dừng chân những lúc lang thang cơ nhỡ, đến khi có giải thì lại đi mất tiêu. Bác Than 93 đi, bác Leequang đi, bác Hoà thượng TDH cũng đi (mà bác là dân 7XHN chính cống, công nuôi công dưỡng cũng của 7XHN, thế mà bác nghe theo tiếng gọi của cái gì mà đi thẳng một mạch sang TFG thế), Coldman tuyên bố giải nghệ, thử hỏi đội bóng 7XHN còn mấy người.
    Em điểm lại cái:
    Commandos,
    Coco,
    Hero,
    Var,
    blue touch blue,
    De,
    robinsonsvn81
    Dạ, em chỉ biết còn có ngần ấy người thôi ạ. Chắc phải kéo cụ Truongdu vào đội bóng mất thôi. Cụ Truongdu có chịu ra giúp một tay không nhỉ?
    Hic, các bác là cổ động viên bọn em thất vọng quá! Hu hu...

    Landai
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 17/03/2003
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TÀI CHÍNH ĐỘI BÓNG 7X
    Các bác nào đã từng luyện tập với 7XFC, mà ko tham gia đá giải cho 7X thì xin mời sang Ban tài chính của 7X nộp tiền học phí. Mỗi trận 100K một người. Ai tham gia trận nào thì cứ thế mà tính ạ
    Trưởng ban Tài chính
    Tu_dinh_huong
    Ký tên và đóng dấu

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0


    Híc! mình hối hận vì quay lưng với bạn bè quá khi gặp khó khăn, lúc ngày thường thì đá chơi vui vẻ rồi uống bia bốc phét hỉ hả ....không thể phụ lòng CĐV được... Mình mà chơi với đội khác thì cũng nên chia tay 7X luôn.
    Tóm lại không nói nhiều nữa, cần bạo lực cách mạng thời chiến. Hai đồng chí Lê Quang, Than93 quay về 7X, anh em đoàn kết lại------> vô địch hoặc các ông sẽ không đá cho đội nào hết, Năm Cam đi rồi nhưng các ông đừng quên vụ Dung hà hay Lâm chín ngón.
    Tổ chức thông qua.
    Bọ phận thi hành - đội trưởng đội hành quyết cực nhanh : Phương Mập + Bigdoremon.
    Đây là vấn đề nghiem túc, mong Hai đồng chí Lê Quang và Thn 93 xem xét và sớm trả lời.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hề hề bác HT lại đưa em vào Đội hành quyết cực nhanh á? nghe khiếp thật
    nhưng mà đề nghị đồng chí Than93leequang tiếp tục sát cánh 7X nhẩy .... đi tập luyện hăng say là thế thì cũng không thể bỏ lúc chiến đấu thật được. Nhanh lên nào, các đồng chí quyết định đi
    Coldman thì không có giải nghệ giải nghiếc gì nhá... bận bịu gì thì ai cũng biết rồi... đi đá bóng đêêê...
    ...sweetheart, I lay my life on you
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các bác không đá..để em mà phải vào đá thì đừng có trách....Tập hợp đội bóng lại đê bà con ơi.....7X lần này phải quyết chiến - quyết thắng nhá....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ke ke, đúng như dự đoán của tớ, các bác luyện tập cùng 7X ban đầu sau đó lại té hết cả. 7X giải tán đội bóng đi được rùi.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    này này chú Com đừng có mà huyên thuyên nhé
    quên mất không thông báo là robinsonvn81 cũng máu mê đá bóng đấy... thêm được 1 chú nữa vào 7XFC
    ...sweetheart, I lay my life on you
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Than93 và Leequang:
    Hai anh kính mến!
    Hãy nghe đây!
    Chúng em, những nữ cổ động viên 7X , vốn lạnh lùng băng giá trước bất cứ 1 sự chia tay nào, vậy mà khi nghe tin các anh cắp giầy bỏ đi về chốn ACM với lị nơi nào không biết nữa, chúng em quả thực rất nghẹn ngào. Cả 1 lũ 1 lĩ các cổ động viên chúng em đã phải eo éo gọi điện thoại cho nhau để sẻ chia động viên tinh thần nhau trước sự mất mát này. Nhưng dường như chỉ có đàn ông các anh mới có đủ sức mạnh để hững hờ, chứ con gái tụi em vốn dịu dàng yếu đuối, e khó lòng mà vượt qua khỏi cơn giông tố mà các anh vừa gây ra. Huyentrang vốn mạnh mẽ là thế mà cũng khóc ré lên không tài nào tắt nổi. Thietmoclan bản lĩnh vững vàng, nhưng cứ gục đầu lên vai em mà thút thít. Landai là nữ hoàng về phẩm chất cứng rắn, cũng không thể không tuôn mưa xối xả ướt hết cả bờ vai mong manh... Store, các anh bít đấy, nghịch như quỷ, chả bao giờ mủi lòng trước một nỗi đau, ấy thế mà cũng thức trắng đêm để buôn tin nhắn với em, chỉ để bầy tỏ sự xa xót trước cái ngoảnh mặt tàn nhẫn của các anh đối với 7XFC.
    Còn em, xưa nay thì khóc khá là nhiều rùi, bạn em lấy chồng em cũng nhớ mà khóc, gặp các anh nhiều quá thì em cũng tức điên lên mà khóc. Nhưng những cái sự khóc đó chỉ chứng tỏ một điều là em mau nước mắt mà thui. Đến khi các anh tuyên bố ra đi, thì em đã khóc thực sự. Nước mắt cứ bắn ra như thể nước ở vòi hoa sen ý ạ. Chứng tỏ, em là một người rất sung sướng đến không kìm được lòng mình khi các anh ra đi. Chỉ có điều, riêng em sung sướng thì có nghĩa lý gì. Quan trọng là còn các girl fan khác, còn những cầu thủ khác. Các anh có thấy gì không? Họ không còn tâm trí mà làm việc hay là yêu đương nữa. Đến nỗi mỗi ngày họ online hàng chục tiếng cũng chỉ để xem có tin tức gì về các anh không, xem là các anh đã nghĩ lại và đổi ý chưa.... Thật là sôi sục quá đi mất. Cho dù cái căn bệnh cúm quái ác kia có đang từng giây từng phút đe dọa tính mệnh của mỗi người, thì cũng không ám ảnh và nóng sốt bằng sự kiện các anh bỏ đội bóng đã từng che chở và cưng nựng các anh từ trước tới giờ để mà ra đi.
    Anh Than, anh còn nhớ tới cái phụt tuyết mà bé Trang đã phun vào mẹt anh để mừng 2 quả ghi bàn ra mắt chứ?
    Anh Leequang, anh còn nhớ giọng hét cổ vũ tuyệt vời của Landai và của một lũ một lĩ chúng em những hôm anh vào trận chứ?
    Anh Than, anh còn nhớ những cốc trà đá đen sì nhưng mà ngọt ngào như vòng tay âu yếm của Girl fan 7X chứ?
    Anh Leequang, anh còn nhớ những vụ cụng bia đến vỡ cả mặt những buổi hậu bóng đá chứ?
    Anh Than...
    Anh Leequang...
    Tóm lại là chúng em đang gọi tên các anh trong khắc khoải mong chờ. Chỉ có người nghễnh ngãng mới không nghe. Còn các anh, chúng em tin là tai thính như cú vọ, mắt tinh như chuột biết bay (dơi). Chỉ có cái loại sỏi đá mới không động lòng trước bức thư sực mùi nước mắt này. Còn các anh, chúng em tin, các anh là những chàng trai có trái tim nóng chảy. Các anh sẽ quay về. Sẽ quay về, phải không?

    Phải không?
    Không phải á? <----------Coi nè

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này