1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc.. tui có được tham gia không ah ?

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lâu lắm mới gặp bác Tazzan, dạo này tình hình sức khoẻ bác ra sao? Có hay gặp ác mộng như xưa nữa không? Bà chị Gabi yêu quái của em đã xây xong chuồng khỉ chưa ấy nhỉ? Hi hi, em thấy bác ấy càng ngày càng hiếu chiến hơn đấy. Tội nghiệp bác wá. Nếu bác có chuyển nhà thì phải thăm dò nghiên cứu tình hình hàng xóm láng giềng mới thật kỹ vào, kẻo rồi lại phải ngồi than thân trách phận. Mà đấy là em thương cho cái lỗ tai của bác nên mới khuyên thế thôi nhé. Chứ không phải em nói xấu Gabi đâu, bọn em vẫn chơi với nhau mà, hi hi...!!!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lão Hoà Thượng vẫn chưa phục bởi đến muộn nên chưa thể hiện được hết phong độ, sau trận đấu lại quyết đi san bằng tỉ số với 80F bên bàn nhậu ĐêLaThành
    Không biết tỉ số thế nào nhỉ, tuần sau tái chiến chứ các bác, nghe HT nói De đã đặt sân cho tuần sau rồi à???
    SB
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Về trận đấu tối qua:7X - 80: 1-2
    7X vào trận thiếu vắng một tiền vệ thực sự và mất hẳn tuyến giữa cho đội bạn, nhưng bàn thắng sớm đến với 80 lại do hậu vệ bên ta đá phản lưới nhà trong một tình huống không đáng có, cú phá bóng hơi thiếu tự tin. (Có vẻ như dạo này một cô bé nào đó đã làm anh mất sự tự tin cần thiết).
    Sau bàn thua, 7X chơi rất quyết tâm. Com vẫn bắt tốt như mọi khi. Đội trưởng Dê như một động cơ không biết mệt thu hồi bóng và cầm bóng tổ chức tấn công, coldman thì xông xáo và dũng mãnh. New Tazzan béo tròn cần cù lăn trên sân. Tuanklkh, X31, Latrung cũng thi đấu hết mình. Đặc biệt là anh X31 thi đấu lăn xả đến đổ cả máu vì đội tuyển (nhiệt liệt biểu dương)
    Nhưng phải đến khi hoà thượng TDT vào sân sau (ngay sau khi vừa về đến HN), tuyến giữa của 7X mới có một thủ lĩnh thật sự. Anh đi bóng ngoắt ngoéo như làm xiếc và luôn biết tung ranhững đường chuyền sát thủ hoặc những cú sút sấm sét)
    Trong khi đo, Coldman đá rất hay ở vị trí hậu vệ nhưng còn hay hơn ở vị trí tiền đạo nhờ lối đá dũng mãnh của anh. Anh là người đánh đầu cực mạnh dội xà ngang 80 và cũng chính anh dứt điểm cân bằng tỷ số 1-1
    Rất đáng tiếc là trong thế áp đảo về mọi mặt, 7X lại để thua thêm một bàn lãng xẹt nữa. Một bàn thắng từ trên trời rơi xuống và cầu thủ đội bạn cũng chẳng thấy vinh quang gì. Chắc tại mặt sân quá xấu làm hậu vệ ta phá trượt bóng vào chân cần thủ bên 80. Trận đấu kết thúc ngay sau đó trong sự tiếc nuối của 7X, Xin hẹn 80 lần sau tái đấu.
    Love means you never have to say I'm sorry...
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hic, ngại quá thắng các bác cũng chỉ là do một chút may mắn và hào hứng khi chị em 7X lấn át thôi ạ.
    Trận đấu giao hữu kết thúc vui vẻ là một bước khá dài để 7X và 80 có thể thắt chặt hơn tình bằng hữu. hi vọng trận đấu sau sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt hơn nữa.
    Nightstars in 1980 Family
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc .. không phải là tui lăn đâu nhá .. tại hậu vệ đội bạn tranh bóng quyết liệt quá chứ bộ..mà chả thấy cổ động viên đội nhà đâu cả, có mấy người thì toàn mải ngồi buôn dưa lê với lão Trường Du thôi, cổ động viên 80 hay thế cơ mà .. hé .. hé .. nói xấu chút ..
    To Pakita : Từ cái vụ xung đột thế nên nhà anh với nhà Gabi giận nhau rồi, đâu còn tình nghĩa láng giềng thân thiết như xưa nữa .. mà cái bà chị Gabi của em í .. cứ là lạ làm sao ấy .. lâu lắm rồi anh có dám nói chuyện đâu .. híc híc .. em mà gặp thì bảo có anh gửi lời hỏi thăm nha.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xin lỗi bà con vì hai bàn thua tối hôm qua.
    Mà cũng cay vật, ở bàn thua thứ nhất, đang bắt người thì bóng đập vào tay và bay vào lưới, chưa hề chạm chân tí nào, hô lên thì không thấy ai hưởng ứng, thế là cay đắng chấp nhận.
    Ở bàn thua thứ hai, thì hoàn toàn do lỗi hậu vệ, không hiểu sao lúc đấy ngu thế không biết, không hiểu ý thủ môn với hậu vệ trái, nhảy vào đỡ bóng, thế là bùm .... hic hic.
    Dù sao thì đã cố gắng, họ chỉ ăn được 2 quả do lỗi của hậu vệ, còn đâu thì đều bị vô hiệu hoá hết.
    Hôm qua tiền vệ với tiền đạo đá hay quá
    Hôm qua Thòng biết thân phận mình đã chịu 25% tiền sân rồi


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phải giả vờ mất vé xe để trốn bọn 80 không chúng nó dưa em lên bàn nhậu thì chắc cũng theo bác TĐT mà quên mất cả tỷ số thôi! :P
    Love means you never have to say I'm sorry...
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đóng 250% chứ 25 là thế nào? :))
    Love means you never have to say I'm sorry...
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Bận quá chưa vào được mà các Bác bình luận đã ra trò rồi!
    7x Hôm qua cực kì cống hiến, chiến đấu hết mình.
    Ấn tượng nhất hôm qua là mầu áo trắng của 7X. Phần lớn là áo trắng. Thế mà chả bác nào sợ bẩn . Khí thế tấn công hừng hực khắp cả đội. Khi Coldman này về làm hậu vệ, bác com cứ là đuổi thẳng cổ, cấm cửa không được đứng dưới vạch vôi giữa sân. Các Bác khác cũng bị cấm như thế! Cứ sợ tiền đạo đối phương nhanh chân vượt qua hậu vệ đối mặt với thủ môn COM đâm ra lại thừa. Bác COM bắt hơi bị tởm! Khí thế tấn công lúc cuối càng tăng. Hiệp hai là hiệp đấu áp đảo của 7X FC. Đến như thủ môn COM cũng lên giưã sân để chiến.
    Dê - thủ quân- vẫn Madonna như thế, lắt léo và không có vẻ gì là mệt. Bác Hoà Thượng - phải nói là xin lỗi Bác, lần này Bác đá hay hơn trận trước bao nhiêu ý!
    Hàng hậu vệ làm việc hết mình! Việc phải đối mặt với các tiền đạo đội bạn trẻ hơn, nhanh, khoẻ đã làm cho các bác hậu vệ nhanh chóng kiệt sức.
    Tiền vệ, De, Hero, New Tazzan hoạt động không biết mệt mỏi. Đó là những người chạy nhiều nhất của 7x FC hôm qua.
    7x FC đã không thắng, nhưng trận đấu hôm qua đã cho thấy những dấu hiệu tiến bộ tích cực. Và cái chính khi tham gia một trò chơi thì các Bác 7x FC nhà mình đều đã thực hiện tốt: chơi hết mình.
    So với hôm trước, 7x FC vẫn tặng cho các cổ động viên 1 bàn thắng! Thay vì "kéo dài chuỗi trận bất bại" có vẻ hơi khó, cũng nên mừng vì 7x FC đã "kéo dài chuổi trận bất bại nặng nề". Xét ra, đấy cũng là một lí do để có thể .
    Cổ động viên 7x FC hôm qua đi vẫn rất đông. Đã có lúc tưởng bò ra sân, nhưng nghe thấy tiếng nói của họ, lại vùng lên hùng hục, hùng hục. Cám ơn các Bạn.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này