1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Than93 già kia vừa vừa phai phải thôi nhá
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 13/04/2003
  2. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cái điều xấu nhất trước khi anh về đã nói với em rồi mà không chịu nghe.......... ....... hay vì điều anh nói mà em không gọi điện cho anh....... như thế có gọi là ...... không nhỉ?

  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cài điệp viên nào thế, sao lắm rõ tình hình như mình vậy.
  4. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ho ho sao không có ai tường thuật lại trận đấu sáng nay cai nhể. Các bác cố cái nhỉ chứ không chai ******** của em lại bị nằm mốc ra đấy không có người uống
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu ra quân của 7X FC không thành công, đấy là nhận xét rất khách quan của một số cầu thủ 7X. Chúng ta đã có một trận đấu không đúng với thực lực của đội, một đối thủ bình thường xét về mọi mặt, một số cầu thủ thi đấu dưới phong độ, đặc biệt hiệp 1 chúng ta không có một cơ hội nào khả dĩ để gây đột biến. Không thể trách cứ các CĐV hay những cầu thủ vắng mặt không có lý do, những người thi đấu trên sân hôm đó cần nghiêm túc hơn trong thi đấu (không lặp lại trường hợp như của Dê, hay quát tháo trọng tài như của Coco), nhiệt tình hơn, và bình tĩnh hơn. Đâu là sự khác biệt giữa 7X và 8X??? Sự bình tĩnh, sáng suốt và kinh nghiệm trận mạc. Nếu chúng ta thi đấu mà quên hết điều đó thì chúng ta không bao giờ chiến thắng được vì các đối thủ của chúng ta đều rất nhiệt tình và khát khao chiến thắng.
    Việc thay người cần được làm một cách triệt để, không để tình trạng anh em cuối hiệp quá mệt mà không có người thay.
    Cảnh cáo: Nicôxin (vắng mặt không lý do trong một trận thi đấu chính thức). Số tiền phạt: 50.000VND (sung công quỹ)
    Ngoài lề: Nhiệt liệt biểu dương tinh thần của tiền vệ tổ chức Hoà thượng vì anh đã cố bằng "mọi giá" có mặt trong trận đấu ra quân này. Sau trận đấu, anh lại nhiệt tình sát cánh bên liên quân tham gia "không kích" nhân dân Irăq dưới sự chỉ điểm của CIA, kết quả là anh đã phải go to Airport by motobike (xin nhắc lại, bằng xe máy vì không còn xe ô tô nữa). Thiệt hại về người và của sẽ được thông tin chi tiết trong bản tin sau.
    Cám ơn các bạn đã vote sao cho tôi. Xin cám ơn!!!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nicoxin do bị trúng bom của ETA nên không thể xốc lại tinh thần đành nằm ở nhà dưỡng nhằm tránh những cuộc dội bom tiếp theo..........................
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. ongcaocao

    ongcaocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đúng 9 giờ 06 phút hai đội hoàn tất thủ tục.7x vào sân với đội hình sau.Như thường lệ trấn giữ khung thành là thủ môn kỳ cựu Com,trung vệ thòng,kiêm tiền vệ thu hồi bóng CO CO,tiền vệ cánh trái T93,cánh phải Lê Quang.Tiền vệ trung tâm Hoà thượng ( Hoà thượng vì muốn sát cánh với 7x trận đầu tiên ,nên anh đã phải chịu thiệt 1 triệu đồng,anh và tôi thức dậy từ 6 giờ sáng ,sau đó còn vào chùa thắp hương để cầu may mắn),hai tiền đạo De và Blue.
    7x không hề choáng ngợp trước đương kim vô địch,ngay từ những phút đầu tiên ,7x đã thể hiện bản lĩnh bằng những tấn công từ hai biên,bóng được nhồi vào cho Ht ,Ht phân phối cho hai tiền đạo,de và Blue đã có vài cú sút về cầu môn đối phương.trước sức ép của 7x ,đội bạn liên tiếp phá bóng ra biên chịu phạt góc,trong quả đá phạt góc thứ ba từ cánh trái,khác với mọi lần bóng thường được câu vào cấm địa để tiền đạo đánh đầu.Tiền về ,kiêm hậu vệ cánh phải Lê Quang mớm bóng cho T93 đang lao tới dọc mép biên,T93 tung cú sút chân trái sở trường sấm sét,bóng đi vọt xà ngang,báo hiệu một trận cầu không khoan nhượng.
    Từ một pha phạm lỗi của cầu thủ 7x ,đội bạn phối hợp bật tường nhanh,chấm dứt là một cú sút má ngoài chân trái,bóng đi không chính xác.Từ phút này các cầu thủ 7x đẩy nhanh tốc độ trận đấu,làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến .Tiền đạo ,tiền vệ đã có nhiều cú sút uy hiếp cầu môn đối phương,nhưng những cú dứt điểm này đều quá vội vàng nên thiếu tính chính xác,duy nhất một tình huống khá nguy hiểm khi Lê Quang sút ngoài vòng cấm địa bóng đi chớm mép xà ngang.
    Trong một thoáng sơ hở của 7x ,tiền đạo đội bạn dẫn bóng đi thẳng từ giữa sân đến sát vạch cầu môn,nhưng cú kết thúc của tiền đạo này lại quá nhẹ,không gây khó khăn cho thủ môn Com.
    Hiệp một 7x hoàn toàn áp đặt lối chơi,tỉ lệ cầm bóng của 7x là 65 %,chỉ số sút cầu môn và đá phạt góc hoàn toàn áp đảo đội bạn.Nhiều lúc các cầu thủ 7x còn tự tin sử dụng kỹ thuật cá nhân.
    Vào hiệp hai,7x có thay đổi vị trí,trung vệ CO CO đá dâng cao như một tiền vệ tấn công,anh cầm bóng và khởi xướng tấn công rất hiệu quả,từ đường chuyền của CO CO ở vị trí thuận lợi,tiền đạo De đã tung cú sút đầy uy lực,nhưng trong một ngày kém may mắn,bóng lại tránh cầu môn đội bạn đi sát cột dọc ,để lại cho cổ động viên bên ngoài những cái thở dài đầy tiếc nuối.BLUE cũng có nhiều cơ hội nhận bóng trong vòng cấm địa, như do anh luôn luôn bị hậu vệ đối phương đeo bám sát từ đầu trận,khả năng xoay xở hẹp không phải là sở trường của Blue,anh quen đá sân rộng với những pha băng xuống đón bóng ,dứt điểm.Nên trận này anh bị hạn chế rất nhiều.
    Lại một lần nữa bóng đội bạn được phát động tấn công ngay từ khu vực giữa sân,một đường bóng xẻ cánh,cầu thủ đội bạn sút như trái phá.7x chơi khởi sắc từ mọi vị trí,và thủ môn Com cũng không nằm ngoài ,anh nghiêng ngưòi bắt gọn cú sút rất hiểm hóc , bóng đi căng ngang tầm thắt lưng và lẹm về góc trái.
    Đội bạn có hai lần đổi người,cho đến lúc này thì 7x vẫn chưa có sự thay đổi .Với tinh thần kiên cường và rất khí phách 7x đã chơi một trận cầu cực kỳ xuất sắc,một trận hoà không tỉ số,không phản ánh đúng cục diện trận đấu.Trong hiệp hai đội bạn chỉ có 3 lần sút về cầu môn,trong khi 7x là 9 lần.Một lần đang tiếc là quả sút nửa ban nửa chuyền của Lê quang làm De băng vào lỡ nhịp.
    Đây là bài bình luận sơ lược,xin thứ lỗi với các bạn,bản tường thuật trực tiếp trong khi tôi và hai cầu thủ của 7x đi tìm thương nhớ sau trận đấu đã bị thất lạc,dẫn đến chậm trễ.
    Cầu thủ xuất sắc nhất trậu đấu ;CO CO
    Cổ động viên khốn nạn nhất; X31
    Trong khi Nguoicuoicung bên ngoài ghi chép,theo dõi trận đấu.Thì tên x31 luôn miệng nói những câu mỉa mai,châm chọc các cầu thủ 7x ,chẳng hạn như .Thằng này bán độ à,thằng kia móc ngoặc à
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Vote cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Coco 5*
    Vote cho bình luận viên trận đấu 5* - hì hục ghi ghi, chép chép cả trận đấu
    Em hứa sẽ tạo lập ra hàng loạt các nick để vote sao cho các bác ghi bàn trong các trận đấu. 10* cho mỗi bàn thắng đây.
    To Than93: Bắc Triều Tiên hứa sẽ ôm hôn thắm thiết Tây Ban Nha khi có từ 3 bàn thắng trở lên. Nhá?
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có thấy cổ động viên nào đứng ngoài đường hò hét không??. Là tớ đấy, nhìn mẹt các chị em 7x ghê quá nên chả dám vào. Nhỡ vào đó có ai nhìn đểu hay là bới móc thì teo.
    Lần sau nếu có đá ở sân Nghĩa Tân thì tớ sẽ ra xem giò các chú cầu thủ 7X. Hẹ hẹ.
    ==========================
    Don't believe anything !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này