1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bác Varity chả có lỗi gì cả! À, nếu bác nghĩ rằng Bác có lỗi thì Bác về chơi FiFa 2000 ý, đỡ phải nghĩ (hình như có FiFa 2002 rồi hay sao ý Bác ạ).

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, Fifa 2002 có từ lâu lắm rùi, chắc đã có cả 2003 rùi đấy chứ.
    He he, chú cứ tâng bốc anh lên như thế thì ngại chết đi được, anh làm thủ môn để thủng lưới như thế còn gì.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bác COM nhầm nhầm thế nào ý chứ, ai tâng bốc bác bao giờ đâu, ai khen bác bao giờ đâu ?

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc.. mình bị thằng Com lấy mất vị trí sở trường rồi .. nhưng mà thui, đứng trông goal thì đi đá bóng cũng như không, chẳng tiêu hao được lạng mỡ nào .. chạy cho nó sướng mà.. hé hé .. tuần sau chiến tiếp với đội nào í nhỉ ..??

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    80 thắng trận nhưng mà theo các bác là không phục đúng không? Em cũng thấy thế, phải như thế thì đấu lại trận đấu nó mới máu chứ, he he.
    Trận đấu diễn ra theo thế rằng co, đội các bác đã có vẻ hay hơn nhưng tiền đạo hơi kém may mắn hay là do hậu vệ của 80 chơi hơi chuối nên các bác không chịu ghi nhiều bàn thắng. 2 bàn thắng của 80 có phần may mắn nhưng quan trọng là tận dụng sự may mắn ấy như thế nào thôi, đúng không các bác? Tuy nhiên 1 trận chưa phản ánh được cái gì, làm thêm trận nữa nhé các bác?
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, tập chạy đê cho giảm mỡ đi, chứ ai lại đứng ở khung thành cho tăng cân thêm làm cái gì.
    He he, De ui, tiếp tục gạ 80 đá tiếp đê.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trận sau xem New Tazzan bắt thật là rất rất sướng!!!
    Chuyên nghiệp đấy! Đẳng cấp đấy!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu bắt đầu lúc 20. Đội hình ra quân của 7X gồm có: Thủ môn lừng danh Commandos, hậu vệ xuất sắc ColdmanVari ty_xyz, hàng tiền đạo tất nhiên không thể thiếu đội trưởng DeNewTazzan - cầu thủ này sau một thời gian vắng bóng trên sân cỏ vì bị nghi ngờ dính líu đến một vụ cá độ đầy tai tiếng (theo thống tấn xã vỉa hè) đã trở lại một cách đầy thuyết phục, HeroTuanklkh trong vai trò tiền vệ cũng xuất sắc không kém.
    Trong những giây phút đầu của trận đấu, khi mà những cầu thủ 7X còn đang bỡ ngỡ thì bóng đến chân một cầu thủ của 8X. Cầu thủ này sút bóng chạm đúng tay của hậu vệ Vari ty_xyz bật vào lưới nhà. Dù Vari ty_xyz đã lên tiếng phản đối bàn thắng đó nhưng tiếng kêu của anh quá yếu ớt và rơi tõm vào khoảng không nên bàn thắng vẫn được công nhận ở phút thứ 10 tức 20h10. 0-1 nghiêng về 8X.
    Sau bàn thắng đó, các cầu thủ 7X như bừng tỉnh, ào ạt xông lên tấn công, tuy nhiên phía đội bạn cũng không chịu kém miếng. Phút thứ 15, đội bạn có một cú sút mạnh mẽ về phía thủ môn Commandos. Tất cả cổ động viên như nín thở theo dõi pha bóng khủng khiếp đó và bỗng reo hò sung sướng. Hoan hô thủ môn Commandos, anh đã xuất sắc đẩy được quả bóng ra, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
    Phút thứ 20, bên 7X có sự thay đổi đầu tiên. Cầu thủ Tuanklkh thời gian gần đây phong độ không ổn định đã được thay bằng cầu thủ trẻ latrung (đính đính một chút: cầu thủ này chỉ trẻ tuổi nghề vì đây là lần đầu đá cho 7X chứ tuổi đời thì không trẻ). Latrung vào trận với một khí thế hừng hực. Dù chưa ăn ý lắm với các cầu thủ khác nhưng anh rất hăng hái tham gia các pha tấn công của đội nhà.
    Hoà thượng TDT vì bận chạy sô nên phải đến phút thứ 30 anh mới có mặt. Vào thay cho vari ty_xyz - cầu thủ này vẫn còn dư âm của vụ chấn thương buổi hôm trước nên sức khoẻ chưa hoàn toàn bình phục. Có Hoà thượng, 7X như được tiếp thêm sinh khí. Coldman từ vị trí hậu vệ được đôn lên đá ở vị trí tiền đạo. Lúc này 7X hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Kìa, kìa, 7X có đợt tấn công mới, bóng đến chân latrung, latrung chuyền cho NewTazzan, anh đi bóng lắt léo qua hậu vệ đội bạn, áp sát khung thành đối phương. Hậu vệ đội bạn chơi xấu buộc anh phải chuyền bóng về cho Hoà thượng, Hoà thượng đẩy sang cho hero, liếc thấy Coldman đang đứng một mình không ai kèm cặp, bằng một kỹ thuật điêu luyện, hero chuyền như đặt vào chân Coldman, anh nhẹ nhàng đệm bóng bằng má trong chân phải, bóng nằm gọn trong lưới đối phương trước con mắt kinh ngạc của thủ môn đội bạn và trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả đội nhà. Tỷ số được san bằng vào phút 40.
    Tuyển thủ đầy triển vọng X31 được tung vào sân thay cho latrung. Vì mới vào nên anh rất sung sức, chạy từ đầu sân đến cuối sân. Rất tiếc, do kinh nghiệm còn thiếu nên anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho đội nhà nhưng không sao, còn nhiều dịp cho anh thử sức (đặc biệt ở phút 43, anh sút một cú như trái phá về phía khung thành đối phương, rất không may cho anh là bóng quá bổng nên bay ra khỏi sân). Lại một pha phối hợp nữa của 7X. NewTazzan chuyền bóng cho De, bằng một động tác hết sức điêu luyện, anh đã vượt qua được sự kèm cặp của đối phương và chuyền bóng cho Hoà thượng. Vì đội bạn cử người chăm sóc khá chặt chẽ nên Hoà thượng suýt để mất bóng, cuối cùng bóng đến chân hero. hero luồn lách, vượt qua 3 cầu thủ của đội bạn, sút bóng thẳng khung thành đối phương. Bóng bật trúng chân một hậu vệ 8X , Coldman từ tuyến dưới lao lên đánh đầu. Vào rôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì, tiếng reo hò của cổ động viên vang dội, tưởng như nổ tung cả sân vận động nhưng rất tiếc, bóng đi trúng xà ngang ra ngoài. Thật là một ngày không may của 7X.
    Khi mà trận đấu chỉ còn 2 phút nữa thì kết thúc thì bóng đến chân một cầu thủ của 8X. Bằng một đường chuyền dài, cầu thủ này đã chuyền cho đồng đội đang đứng bên phần sân của 7X. Và lợi dụng sự thiếu ăn ý của thủ môn và hậu vệ 7X, anh nhẹ nhàng sút bóng vào lưới, ấn định tỷ số lên 2-1 cho 8X. Kết thúc trần đấu với kết quả 1-2 nhưng các cầu thủ 7X hôm nay đã chơi một cách xuất sắc chỉ có điều kém may mắn. Vâng, chúng ta chỉ có thể dùng từ kém may mắn trong trường hợp này mà thôi.
    Tường thuật phát để bác NewTazzan thấy cổ động viên 7X không hề buôn dưa lê mà theo dõi sát sao từ đầu đến cuối. Sở dĩ bản tin phát muộn là bởi vì các bác đá tối thứ Sáu, mà thứ Bảy, Chủ Nhật thì không phải đi làm.
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 15/01/2003
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tận mắt chứng kiến trí tưởng tượng phong phú của chị em 7X. Em Landai có xem đâu, đứng ngoài toàn buôn chuyện. Tường thuật mà chả có pha bóng nào thực diễn ra trên sân như thế cả. Thế mới tài chứ!!! Bái phục, bái phục!
    Mà chú nhóc nào đấy? Lếu láo qua đi...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tận mắt chứng kiến trí tưởng tượng phong phú của chị em 7X. Em Landai có xem đâu, đứng ngoài toàn buôn chuyện. Tường thuật mà chả có pha bóng nào thực diễn ra trên sân như thế cả. Thế mới tài chứ!!! Bái phục, bái phục!
    Mà chú nhóc nào đấy? Lếu láo quá đi...
    Love means you never have to say I'm sorry...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này