1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn,
    Hôm qua 7X FC đã thi đấu một trận thật tưng bừng, không hổ danh là 7X HN, đồng thời chứng minh cho chân lý: "gừng càng già, càng cay"
    Thay mặt các cầu thủ, xin chân thành cám ơn các CĐV nhiệt tình, không ngại mưa gió để ra sân cổ vũ cho đội. Một lần nữa, xin cảm ơn.

    7X vô địch...
  2. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thăng của đội bóng anh em 7X , biết đâu vào vòng trong 7X lại có cơ hội gặp lai KL nhỉ , để còn có cơ hội báo thù chứ hehe , Nhưng ma nghe thấy KL các bác đừng mất tinh thần nhé ,
    http://www.one-connection.com
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác PC, hoan hô lời nói đi đôi với việc làm của bác. Mong bác cứ tiếp tục phát huy tinh thần "KIBO" như vậy nhé . Vote bác 5*.
    Tôi ko có điều kiện được cổ vũ cho 7x (chỉ cổ vũ thôi, chứ đá thì ... ). Đành phải cổ vũ từ xa vậy. Chúc mừng đội bóng đã có được 4 điểm trong tay. Chúc đội bóng vào được vòng 2 và đi thẳng tới trận chung kết.
    To bác nguoicuoicung, cám ơn bác đã tường thuật trận đấu rất sống động cho anh em ở xa được biết. Vote bác 5* nữa. Mong bác tiếp tục phát huy ở các trận tới.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    ke ke, cám ơn bác Phù chẩn đã có lòng tốt ủng hộ anh em giày, nếu ông bác ủng hộ thì em xin thông báo là cỡ giày của em là 40.
    You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep you touch me right. You do the things I've never done.
    Coz baby, you're my #1
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này có lẽ Đội trưởng Than93 lập danh sách các cầu thủ rồi ghi cỡ giày của mỗi người rùi đưa cho lão KI BO là hay nhất đấy nhỉ.
    7XFC nhà mình hôm qua đá hay thật, mặc dù hiệp đầu hơi chán nhưng sang hiệp hai các bác như đổi mới ý. Ba bàn thắng đẹp dã man. Cầu thủ rạng rỡ, cổ động viên hân hoan. Em tiếc là chẳng còn cái nick nào để vote cho các bác, hay là emlại lập một loạt nick mới nhỉ.

    7XFC VÔ ĐỊCH​
    Landai
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cổ động viên không có mẹt tại trận đấu:
    Khi em đang làm "Nhiệm vụ đặc biệt" tít trên Hoàng Hoa Thám, trong lòng em cồn cào như có lửa đốt. Linh cảm điều kỳ diệu đã xẩy ra, em bèn bình tĩnh làm cho xong việc, rùi đúng 11h, em lao ra khỏi nơi ấy như một mũi tên. Bấm điện thoại tít tít cho lebinhminh, giọng chị bập bùng như thể nỗi sung sướng không thể nào kìm nén đuợc "Quyen_my ơi, q_my ời, , 4-0, 4-0 cơ giời ơi sao mà hôm nay tôi vui thế? Thắng giòn thẵng giã, thắng vật thắng vã..." Hình như nghẹn lại trong giây lát, cảm giác nước mắt chị đang lã chã rơi lên giầy của một cầu thủ nào đó... Đột ngột chị la toáng lên trong điện thoại "Ớ ớ, không phải 4-0 mà là 3-1 q_my ạ. Mọi người sắp đi nhậu nhẹt rồi, em lên đây ngay đi".
    Thế là em phóng xe vèo vèo, đâu đây có tiếng con chim gì nó hót như ca ngợi, như chúc mừng. Cả cái đường Kim Mã ai cũng cười toe toét, không lẽ họ cũng biết 7X nhà mình thắng lớn, họ sẻ chia? Vọt qua một ngã tư, vọt qua 2 ngã tư, em đang như bay trên mây thì có tiếng 1 cái xe máy vèo vèo bên cạnh. Rồi tiếp đó, vọt lên. Em tá hoả nhận ra bóng - dáng quen thuộc cùng sắc lá vàng mơ trên trang phục của chú. Nhanh như chớp, em toe toét cười:
    - Cháu chào chú, chú dạo này có khoẻ không ạ?
    Sững lại trong giây lát, chú công an gõ gõ ngón tay lên cái trán cứng cáp của mình, nghi nghi hoặc hoặc.
    - Lâu rồi cháu chả gặp chú (có gặp bao giờ đâu). Cô có khoẻ không chú? Cả anh Hùng nữa? và con TuTi nó thế nào rồi?
    Mắt em như sắp sửa ngược dòng kỷ niệm để kể lể hỏi han, sắp sửa là hỏi đến con vẹt, cái Na, cu Tũn đến nơi . Chú áo vàng chừng như ngán ngẩm, nói rằng em nhầm chú ta với ai chăng? Em nhanh nhẩu:
    - Nhầm là nhầm thế nào chú. Nhưng mà chú ơi cháu đang vội quá là vội, cháu đang phải đi viết bài về một đội bóng có khả năng dành cúp vô địch Seagames hai ngàn lẻ ba, cháu đi trước nhé.
    Thế là em phóng vụt đi, phóng không khác gì con ma vượt đèn đỏ bị con ma công an đuổi. Thỉnh thoảng, em thận trọng liếc lại phía sau.... Phù phù, thoát rùi, em dừng lại ở công viên Thủ Lệ 1 tẹo để hoàn hồn thì nhận được tin nhắn của Lazier: "Mọi người về hết rồi, không đi nhậu nhẹt đâu!" Ngất! Em điên tiết bấm số gọi lại, thì đúng là mọi người về rồi thật. Vậy thì còn ra sân làm cái giè? Thế là uổng công mình vượt ngã tư, uổng công mình phải giả dối với một người lạ mặc quân phục vàng trong khi người ta đang hớn hở đuổi theo để thi hành nhiệm vụ...
    Em lững thững thả xe chạy dọc con đường nồng nàn hương dâu da và một số hương hoa gì không rõ. Về gần đến nhà, thì tít tít, tin nhắn của Lazier bảo quay lại hồ Ngọc Khánh ăn kem. Than ôi là cái sự đam mê 7X của em. Chẳng ngần ngại, em cua cái roẹt cho xe chạy ngược dòng... Phi lên tới Ngọc Khánh hồ, chả có một ma nào cả. Lại gọi điện, đi đời mấy cú của em. Cafe Trung Nguyên số 8 ư? Em nghe chả rõ là ở cạnh khách sạn nào, vì cái sự bực mình hay vì cái sự sung sướng không biết nữa. Lên số 8, chả thấy một bóng dáng thân quen... Em khóc đây, mọi người ạ, em khóc đây. May lúc chuẩn bị khóc thì anh Big nhân từ đã gọi lại để chỉ đường cho em. Ui giời, gần Khách sạn Bảo Sơn.
    Thật là vô lương tâm, tại sao em vất vả như thế mà các cầu thủ lại bỏ về hết là sao? Trong quán hiện tại có 7 người cộng với em là 8. Em cứ tưởng khi em bước vào, cả một rừng người 7X đang cụng bia hay kem chan chát, em sẽ loá mắt trước những điệu cười vênh váo vì thắng trận, em sẽ ù hết cả tai vì tiếng cười đùa... Ấy vậy mà chỉ có 7 người, phù, càng ít càng dễ nói chuyện . Kem ngon quá, ăn ké tí vậy không về ho thì chết!
    Rút cục tất cả nó là như vậy đó.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/04/2003
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Sf ui,mỗi loại có một size khác nhau chứ ạ/.có phải cái loại nào cũng giống loại nào đâu????ĐT đã hỏi Kibo trước zùi,nếu SF nhất quyết cỡ 40 thì hai bàn chân xinh xắn của SF chỉ cần 1/2 đôi là đủ đất he he
    Thế nên tốt nhất là SF về nhà đo lại chân đi cho chắc nhá
  8. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Á, á, cái gì thế? Lazier, Bigdoremon? Thế lày nà thế lào Bắt đền, bắt đền đi
  9. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ 7X đại thắng cái topic này cứ tăng trang vùn vụt, dã man thật, thế này mà nhỡ 7X có vô địch thì...hê hê, khó nói nhể ???
    Công nhận là hiệp 2 hôm đó 7X đá như lên đồng vậy, khổ thân mấy em chã 82 cứ mắt tròn mắt dẹt : bọn em vẫn chưa hiểu thuốc Furgaca trị giun như thế nào ??? Hê hê, đã thật, bác nào cho xin cốc nước cái, ực......
    Nhắn đồng chí Dê: Công tác "tư tưởng" của đồng chí đến đâu rồi, 7X với Acgentina định đi uống bia ở đâu nhể ? Các bác hôm đó nhớ tranh thủ ẵm về giải vua phá lưới nha, em ngứa chân lắm rùi....
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Nhóc đệ tử không đọc kỹ gì cả, Sp muốn đôi có size 40 là cho SP chứ có phải cho tất cả mọi người đâu.
    Ke ke, chính xác ra là size 39 1/2 nhưng chắc không có thì phải thành size 40 chứ sao. kekeke, đừng có mà vớ vỉn đấy DT, không thì Sp cho ăn đòn bây chừ
    You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep you touch me right. You do the things I've never done.
    Coz baby, you're my #1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này