1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thấy nguoicuoicung có vẻ được hâm mộ wá, nên anh quyết cạnh tranh với chú giật giải báo cáo viên của 7x FC.
    Loạt trận thứ hai của vòng bảng giải TTVNOnline được bắt đầu với cặp đấu của bảng A 82HN ?" 7x HN. Hiện nay, 82 HN đang dẫn đầu bảng A sau trận đại thắng ArFC 4-1, còn 7x trước đó đã có trận hoà đầy thất vọng 0-0 với BGFC, tạm đứng thứ 3. Đánh giá chung trước trận đấu này, 82 HN là một đội bóng trẻ, khoẻ, thi đấu nhiệt tình, và họ có lợi thế là đã dành được 3 điểm nên tâm lý khá thoải mái, về phần 7x ngoài áp lực tâm lý đè nặng thì họ còn phải chịu một tổn thất là tiền vệ Hoà thượng nghỉ thi đấu vì lý do công việc cộng thêm gánh nặng tuổi tác đang chất đống lên đầu lên cổ các cầu thủ, 7x chỉ có một lợi thế duy nhất là sự vượt trội của các cổ động viên holigan cũng như không holigan. Thế cho nên, 7x vào cuộc có vẻ chậm chạp lề mề (mặc dù đã cấm trại 24 h). Những đường lên bóng thiếu mạch lạc, các tuyến đều thi đấu dưới sức, triển khai tấn công đơn giản, dễ bị bắt bài. 82 HN không hề đánh giá thấp đối thủ, họ thi đấu rất thận trọng, hầu như chỉ lùi về tử thủ, thi thoảng mới phản công. Tuy nhiên nếu may mắn họ đã có thể ghi được bàn thắng trước. Hai đội cứ đá giằng co như vậy cho đến hết hiệp 1.
    Thời gian nghỉ giữa hiệp các cầu thủ 7x trở nên cực kỳ căng thẳng, hoang mang lo sợ. Không phải họ sợ thua trận mà cái chính là đằng sau họ, nơi có sự hiện diện của các holigan cầm đầu bởi sát thủ huyentrang, là 5 kg trứng ung, và 10 kg cà chua thúi đang sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cao cả.
    Trước tình thế ngàn cân treo sợi bún đó, đội trưởng than93 đã đưa ra một quyết định mạo hiểm, dâng cao đội hình, đẩy Coco lên đá tiền đạo cùng với Nicoxin. Đồng thời cảnh báo toàn đội về nguy cơ trứng và cà chua. Và thế là toàn đội 7x đã biết mình phải làm rì.
    Hiệp 2 bắt đầu, trời trở nên xám xịt, báo hiệu một cơn cuồng phong từ phía 7x. Thực tế đúng như vậy. 82 HN thực sự kinh hoàng trước thế trận của các cầu thủ 7x. Họ hoàn toàn bị đẩy lùi về phần sân nhà, đối với 82 HN 1 điểm bây giờ đã là quý báu lắm rồi. Các cầu thủ 7x tràn lên tấn công và tấn công, các pháo thủ chùa Thất lục thi nhau nã đại bác về phía khung thành 82 HN. Và điều gì phải đến tất nhiên, nó sẽ đến (và đã đến). Từ một pha tấn công trung lộ, bóng đến chân than93, anh này co chân sút, bóng đi không mạnh nhưng sệt, và chạm nhẹ chân leequang bay vào lưới trước sự sững sờ của 82 HN. Theo yêu cầu của than93 thì bàn thắng này sẽ được tính cho anh.
    Giải toả được cơn khát, các cầu thủ 7x tiếp tục ào ạt xua quân về phía khung thành 82 HN, giờ đây đang như ngọn đèn trước gió lớn chỉ chực tắt. Do đó 2 bàn thắng tiếp theo do công của Coco và Nicoxin của 7x cũng là điều dễ hiểu. Chấm hết cho 82 HN. Về cuối trận do sự lơi lỏng của 7x, họ cũng gỡ lại được 1 bàn danh dự. Tỉ số là 3-1 nghiêng về 7x HN. Một trận thắng xứng đáng.
    P/S: Bài này có xứng đáng cạnh tranh cùng với bài của nguoicuoicung không nhể ?

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ................ Cụng thật nhiều ( ý em nói là trận chung kết đấy ạ ) .
    To nguoicuoicung : Em sẽ gắn thêm cho Bác 5* cho thêm phần lấp lánh ạ . Mà Bác cứ viết nữa đi Bác ạ , càng nhiều người viết càng hay .
  3. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hè hè .. bàn thứ 3 là của Nicoxin .. bác NCC viết thế ưu ái em wá..
  4. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ đội bạn đang dẫn bóng về phần sân của 7x. Anh vượt qua Coco bằng một pha bóng kỹ thuật. Dê - họ đang tranh giành bóng một cách quyết liệt. Thôi rồi, cầu thủ đội bạn cũng đã vượt qua được Dê... Một mình đối mặt với thủ môn Commandos. Nguy hiểm quá. Cầu thủ đội bạn bình tĩnh chỉnh bóng và SHÚT. VÀOoooo...
    Tiếng CĐV đội bạn reo hò vang dội khắp sân. Các CĐV 7x ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Các VĐV 7x cúi đầu mặc niệm cho bàn thắng của đội bạn. VĐV đội bạn chạy reo hò khắp cả sân. Trên sân, chỉ còn mỗi ông trọng tài ngơ ngác. Thủ môn Commandos lồm cồm bò dậy ôm gọn quả bóng trong tay "Where are my shoes?"
    Sau 5 phút định thần, người ta mới phát hiện ra vì Commandos đi giày cỡ 40 (trong khi đó size chân anh là 39 1/2) nên trong cú tung mình bắt bóng vừa rồi, đôi giày được tài trợ bởi PhuChan đã tuột khỏi chân anh và ... đồng bay thẳng vào lưới nhà, tạo một pha rung lưới ... tốn không biết bao nhiêu nước mắt và khăn giấy của các chị em CĐV 7x
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này, hôm trước tôi và Dê có đi dạo phố, tình cờ đi ngang qua chợ vải, bác Dê tỏ ý rất thích một mảnh vải hoa nhiều màu sắc, ngoài ra còn có cả cành lá. Bởi vì hiện nay Dê đã có một đôi giày rất vừa chân và có duyên với bóng, vậy không hiểu bác Phuchan thay vì việc tặng giầy có thể tài trợ cho Dê một cái quần đùi không nhỉ? Chắc là được, yêu cầu Dê cung cấp ngay các số đo ở khu vực cần thiết
    A Different Beat
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    OK! Xong ngay!
    To: Bản năng gốc:
    Quần đùi vải hoa rất colorful! Rồi!
    Có cần dùng chất liệu shiny nhấp nháy + đánh sờm một số chỗ "cần thiết" không!
    To: Các cầu thủ + các dự bị hạng sang
    Các bác, các đồng chí khẩn trương giúp để tôi còn liên hệ với bộ phận kho. Nếu còn ai đang băn khoăn chưa biết size giầy của mình là bao nhiêu. Tôi sẽ cử nữ trợ lý chân dài của tôi đến đo chân giúp! OK
    P/S: Hôm trước có một nick ma PM, tự nhận là 7XFC member, đăng ký size giầy. Một chân #38 một chân #38.5. Híc! Đề nghị quý 7Xers điều tra giúp!
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 23/04/2003
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thiết kế một đôi giầy thì mất bao lâu nhỉ? Có ai trả lời cho tôi câu hỏi này? Liệu có ai không?
    Chao ôi có giầy Phuchan đá thì chắc là hăng lắm đây. Hãy giương cao tinh thần hùng hục của Phuchan, ghi bàn cũng khác gì post bài đâu .
    Thế này thì quân địch tự tử mất thôi.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng ta lại gặp nhau trên sân vận động Nghĩa Tân để thi đấu nốt trận thứ 3 vòng đấu bảng, hiện tại công tác chuẩn bị và kế hoạch thi đấu dự kiến như sau:
    - Các cầu thủ: Anh em chuẩn bị thể lực, có vấn đề gì cần "giải quyết" thì phải thực hiện ngay trong ngày hôm nay hoặc cùng lắm là ngày mai, để còn dành sức lực cho trận đấu hôm CN.
    - Cổ động viên: Đề nghị Lebinhminh hô hào anh chị em chuẩn bị bandrole, trống (chắc chắn là có rồi, Hoaquynh nhỉ?) và đặc biệt là kế hoạch "hậu chiến", tổng kết vòng đấu bảng cho cả CLB 7X Hanoi luôn. (anh em cầu thủ vỗ tay cái nào...)
    - Bình luận viên: Latrung và Ludwig phải đến sớm nhé, bình luận cả thời tiết trước và sau trận đấu nữa...
    - Hoathuong: Như anh đã biết, CLB rất mong anh có mặt để tham gia trận đấu này, hy vọng sẽ được gặp anh sớm (... ngày mai nhỉ, ok?)

    7X Hanoi FC vô địch
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề rất quan trọng là:
    PhuChan có hứa tài trợ giày cho 7XFC nhưng hiện nay mới chỉ có mấy cầu thủ thông báo cho bác ý cỡ chân --> ai chưa thông báo xin PM ngay lập tức cho PhuChan .
    Nếu không các bác mất quyền lợi ráng chịu nha.
    ...send someone to love me...

  10. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Hic hic, tớ sẽ cố gắng về kịp với anh em ,bác Phủ chăn ơi, chân em số 37, bác cho em 1 đôi nhá, cảm ơn bác.
    Tròn 1năm tham gia TTVN. Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Chân thành cảm ơn bạn thứ 75,76,77 đã vote cho tôi i!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này