1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta quyết định số phận của mình
    Sáng ngày kia,lượt đấu cuối cùng của vòng bảng TTVN sẽ diễn ra trên sân vận động Nghĩa Tân.Với trận thắng vừa rồi ,7x tràn trề hy vọng lọt vào vòng sau,hiện nay do phấn chấn với thắng lợi ,nhiều cầu thủ 7x đã tỏ ra chủ quan.Mong rằng chiều nay vào hồi 16 giờ tại cà phê NHân các cầu thủ 7x có mặt đông đủ để siết chặt tinh thần đoàn kết,dự kiến đội hình xuất phát.
    Sau hai trận thất bại hòan toàn achen không còn mục tiêu,đây là trận đấu đối với họ chỉ còn mang tính thủ tục.Tấm vé lọt vào vòng trong vẫn chưa ngã ngũ cho 3 đội còn lại.Trận đấu giữa ĐKVĐ và 82 thật sự là một trận quyết đấu ,gay cấn.Còn 7x với 4 điểm trong tay vẫn bắt buộc phải thắng Acchen để khỏi phải trông chờ vào số mệnh( kết quả của hai đội kia).các chỉ số thống kê cho thấy,thắng lợi nằm trong tầm tay của 7x,nhưng khi tiếng còi của ông trọng tài chưa cất lên để ngăn trái bóng đang lăn dừng lại vào lúc 10 giờ ngày 27-4 trên sân Nghiã Tân thì mọi cái vẫn là ẩn số,như người ta thường nói,mọi cái có thể xảy ra.
    Những nhà quan sát quá dễ dàng để nhận thấy một achen đang rã rời về tinh thần,lỏng lẻo trong tổ chức,xáo trộn đội hình.Điều mà Acchen gây khó dễ cho đối phương chỉ ở những pha bóng lộn xộn,nảy sinh ra cơ hội ghi bàn mang tính tình huống.Để áp đặt được lối chơi Acchen cần phải có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nữa,dù sao có lẽ giải bóng đá lần này chỉ để cho các cầu thủ acchen rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đội hình về chiến thuật cũng như kỷ luật.Vậy sớm ngày kia,trong một ngày rực nắng,bên lề sân là đoàn cổ động viên xinh đẹp,mỹ miều của 7x,cộng với sự khích lệ thâm hiểm của 82,biết đâu trong khi không có gì để mất.Acchen lại đá hết mình ,gây khó dễ cho 7x để lấy lại chút tiếng tăm.
    Để tự quyết định cho mình tấm vé lọt vào vòng sau,các cầu thủ 7x phải đặt ra cho mình mục tiêu chiến thắng trong lượt đấu cuối cùng này,chỉ có chiến thắng mới làm chúng ta an tâm.Theo dõi hai trận cầu vừa qua của 7x người hâm mộ nghĩ về một chức vô địch cho 7x không phải là ước mơ hão huyền.
    Nhưng 7x vẫn còn nhiều hạn chế,trong bàn thua cuối trận với 82,đội hình 7x đã có dấu hiệu chùng xuống,ở nhiều trận kể cả giao hữu,7x có những vị trí thiếu thi đấu thiếu tập trung,không cố gắng tranh chấp bóng,xu hướng hăng hái tấn công và thiếu nhiệt tình hỗ trợ hàng thủ khi mất bóng xảy ra không ít lần.Với một sân bóng hẹp về diện tích,cái giá phải trả cho sự hững hờ bất cẩn thật khó lường,chỉ một khoảng trống vừa đủ bên cánh mà cầu thủ 82 đã có thể dứt điểm vào góc xa khung thành 7x từ cự ly xa,bàn thua này nếu phải tính hiệu số bàn thắng thua để phân định tấm vé sẽ bất lợi cho 7x,điều mà hình như lúc thi đấu trên sân thời điểm đó ,các cầu thủ 7x đã bỏ qua không nghĩ đến.
    Trong các pha phối hợp tấn công,các cầu thủ có bóng của sử dụng kỹ thuật bật tường,một chạm không hiệu quả.Cầu thủ có bóng lề mề thiếu dứt khoát trong việc kiến thiết bóng cho ai,khi hậu về đối phương áp sát bịt khoảng trống phải đành lòng cầm bóng đột phá,đã nhiều lần ở những tình huống như thế này bị mất bóng,đội bạn phản công nhanh ,khi mà các cầu thủ 7x dâng cao để tham gia hỗ trợ tấn công chưa về kịp,điều xảy ra mà bất kỳ ai có chút kiến thức sơ đẳng về bóng đá đều hình dung được.
    Trận với 82 hiệp đầu 7x không gây khó dễ cho đối phương một phần lớn do bố trí đội hình không phù hợp.Hai cầu thủ thuận chân trái là De và T93 đều thiên về phụ trách chồng chéo hành lang bên trái.Một mình Lê quang đơn độc lên xuống biên phải.Bàn thắng đầu tiên phá vỡ cục diện trận đấu của T93 được ghi từ bên cánh trái,khi mà De đã về làm nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ.
    Theo nhận định của trang thể thao Nguoicuoicung. 7x sẽ chiến thắng cách biệt hai bàn.
    các bác trả nhuận bút bằng vote 5 sao đê,tôi vì bị kẻ gian ám hại vote cho mấy cái 1 sao liền.Tung hoành bao nhiêu nơi không bị,về đến 7x này bị vote toàn 1 sao mới ức.Mà đúng một người xử dụng mấy nick vote 1 sao cho tôi
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  2. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    He he, nhắn riêng nguoicuoicung: anh đã nói sẽ tranh giải với chú thì anh sẽ tranh đến cùng.
    Và đây là bài cạnh tranh:
    Như vậy, sau 2 loạt trận đầu tiên, số phận đã an bài cho Argentina. Hai trận thua, ghi được 1 bàn thắng để thủng lưới 9 bàn, ArFC đã lập nên một kỷ lục mới của trong làng bóng đá TTVN, có lẽ phải lâu lắm thì kỷ lục này mới bị phá. Nhớ lại giải TTVN lần 2, ArFC là một đội bóng khá mạnh, họ bất bại tại vòng đấu bảng tuy nhiên do kém may mắn mà ArFC buộc phải dừng lại. Tham dự giải lần này, đội bóng của những người hâm mộ Mario Kempet và Maradona huyền thoại tràn đầy hi vọng sẽ làm được một điều rì đó cho xứng đáng với lòng tin của những người hâm nặng (mộ), nhất là khi tại bảng A họ chỉ phải cạnh tranh một suất vào vòng trong với những đội nhàng nhàng như 82 HN và ?ocác ông già 7x?.
    Trận đầu tiên, ArFC gặp 82 HN một đội bóng trẻ. Tuy nhiên các cầu thủ trụ cột Argentina đã không thể về kịp để khoác áo đội tuyển, họ còn bận tham dự các giải vô địch châu Âu và hơn hết là cúp C1, cái mỏ vàng của bóng đá thế giới. Huấn luyện viên Hơ mông men buộc phải tung đội hình dự bị, kết wả thế nào chắc tất cả đều biết, họ thảm bại với tỉ số 1-4. Cũng với nguyên nhân trên, ArFC tiếp tục trở thành cái vại bia cho các nhà đương kim vô địch BGFC nhậu nhẹt. Bại trận lần 2 với tỉ số 0-5. Wá đủ cho các cầu thủ Nam Mỹ.
    Lúc này các cầu thủ chính trong đội hình ArFC mới trở về sau khi mải mê chinh chiến và yêu đương tại châu Âu. Mặc dù đã bị loại nhưng thà muộn còn hơn không, giết nhầm hơn là không giết huấn luyện viên kiêm cầu thủ Hơ mông men đã miệt mài suốt ngày đêm gọi điện cho các cầu thủ, hứa hẹn doạ nạt đủ các kiểu. Và anh đã thành công trong việc lôi kéo được nhiều cầu thủ trụ cột thi đấu trận cuối cùng cho ArFC trong khuôn khổ TTVNOnline.
    Gỡ lại nước Pháp, gỡ lại danh dự đã mất của người Argentina (đã từng bị người Anh lấy mất trong trận thuỷ chiến gần 100 năm trước), ArFC chỉ còn một trận đấu này thôi. Đó là lời hiệu triệu của Hơ mông men. Hi vọng rằng ArFC sẽ làm được điều đó. Cho dù có làm được thì cũng chẳng để làm gì.
    7x FC, cái tên wá xa lạ đối với người hâm cũng nặng (mộ). Tham dự giải này với tư cách đội lót đường, là cái bị bông cho các đội khác chà đạp, giày vò, 7xFC xác định chỉ thi đấu mang tính giải trí, chỉ là mua vui cho các cổ động viên của đối phương (và cả của mình nữa). Tuy nhiên kết wả thi đấu của họ lại tốt một cách đáng ngờ. Trận đầu ra wân, họ may mắn thủ hoà với đương kim vô địch BGFC (Phải chăng có bán độ ????). Trận thứ hai, cũng lại do may mắn họ ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới 82 HN (không hỉu tại sao ????), mặc dù suốt cả hiệp 1 7x FC thi đấu như dở hơi ăn cám lợn. Vầng, bóng đá nó là thế, nó cũng giống như cuộc đời, nhiều lúc chả hiểu ra làm sao cả.
    Từ một đội lởm khởm lót đường trở thành ứng cử viên sáng giá cho 1 suất tại vòng tứ kết dường như là một giấc mơ đối với 7x FC. Các cầu thủ cứ như đang đi trên trời. Họ say sưa với chiến thắng, họ ca hát, nhảy nhót, cà rem, bia bọt, rượu chè, ...... đủ cả. Những cái bụng bắt đầu to ra, những cái mồm cũng to chả kém, đi đâu gặp ai họ cũng hô khẩu hiệu ?o7x - nhà vô địch?. Cũng có thể, vì bóng đá muôn đời vẫn là bóng đá, rất khó nói trước được điều gì. Chỉ biết rằng để vô địch thì trước hết trận tới đây 7x phải vượt wa ArFC dù chỉ là thắng cách biệt 1 bàn, bất kể tỉ số cặp đấu còn lại thế nào. Điều này không nằm ngoài tầm chân của 7x nếu xét tương wan lực lượng và tiềm năng tài chính, có đến 90% nó sẽ trở thành hiện thực.
    Tuy nhiên Ban Tổ chức giải TTVNOnline cũng khuyến cáo lãnh đạo 7x rằng : nếu 7x lọt vào tứ kết, rất có thể các cổ động viên holigan (cầm đầu bởi sát thủ huyentrang) sẽ có những hành động wá khích làm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới nói chung và TTVNOnline nói riêng. Để điều trị những holigan này 7x cần lập ra một đội cực nhanh với đầy đủ các loại vũ khí tối tân nhất vừa sử dụng trong chiến tranh Iraq để có thể nhanh chóng trấn áp khi cần thiết.
    Dự đoán kết wả: 7x FC - ArFC 6 ?" 0
    Bài này của anh có xứng đáng cạnh tranh cùng với chú không hả, nguoicuoicung ?
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Được, cả hai bài bình luận của các bác đều là 5* cả. Voted already.
    Dự đoán tỷ số: 3-0 (đội Ác chen bỏ cuộc nên 7X thắng theo điều lệ giải qui định và chỉ phải ... đi uống bia thôi.)
  4. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Không được không được , các bác cứ cái kiểu khinh địch thế này thì không ổn đâu , dù cho có khoẻ hơn đội bạn đi nhưng cũng không được chủ quan the này
    Nhỡ ra một cái bi thua thi không có cơ hội gặp KL đâu các bác à
    http://www.one-connection.com
  5. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, các bác đừng có bia bọt gì nhá, để bụng Chủ nhật mà liên hoan.
    Trận này chắc là thắng rồi, có bác ở trong này gửi tặng 1 chai rượu rắn, uống vào phê lồi mắt đã rắn rồi lại ....cực rắn luôn ...he he be be
    Tui hết tiền rồi nên không mua đuợc đồ nhậu gì, anh em thông cảm vì ham vui và lỡ dại bởi:
    Chưa đi chưa sợ sài gòn
    Đi về móc túi không còn một xu
    Nghĩ lại càng thấy mình ngu
    Cái mồm xài ít cái cúc cù cu cu xài nhiều
    he he, zô zô
    hẹn gặp lại anh em
    Bị treo nick Admin rùi.
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    Dạo này tôi cũng bận,chú cứ việc tự nhiên.Đợt tới này xin để chú bình luận
    à mà lúc nào chú thích kiểu viết tường thuật tại chỗ ,xem ai viết nhanh và hay hơn thì chúng ta độ chầu Karaoke nhé
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta tự quyết định số phận của mình", xin nhắc lại tít của bài báo nóng hổi do phóng viên chiến trường nguoicuoicung viết. Chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ hiên ngang bước vào vòng tứ kết, nằm trong 8 đội hàng đầu của Giải TTVN, hay nói cách khác, chức Vô địch sẽ càng gần với chúng ta hơn. Thiết nghĩ chúng ta nên tự tin nhưng tôn trọng đối thủ. Các cụ ta ngày xưa dạy rằng:
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ nhì sợ kẻ "bần cùng khố dây"

    Đến cái khố mà không có để mặc, phải dùng những sợi dây tết lại hay thậm chí không cần tết, để tua rua như "mành trúc" ... thì kể cũng bần cùng nghèo khó quá rồi. Hoàn cảnh đó tương tự như đội bóng Ác hen ti na, 0 điểm sau hai trận, hiệu số thắng thua là: 1 : 9 (-8). Họ đã ở bước đường cùng cho nên rất dễ trở thành "kẻ bần cùng", chính vì lẽ đó, tôi kêu gọi anh em 7X FC hãy ngừng vui chơi, tập trung thể lực và tinh thần cho trận đấu ngày mai, thêm nữa chúng ta chờ đón Hoathuong TĐT trở lại đội hình xuất phát. Có lẽ, chỉ có chiến thắng trước Ác hen ti na mới làm hài lòng tất cả, kể cả với CĐV và danh dự của từng cầu thủ.
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng phải thắng...Mà đã thắng thì phải dùng tất cả các biện pháp...Tất nhiên thắng đẹp trên sân là điều tốt hơn cả....
    Chào thân ái và quyết thắng.....7X Hà nội vô địch....Kim liên FC về nhì...hè hè....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  9. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh em bên này phát biểu bằng văn bản cứ như đang kêu chị em nấu nước, rồi anh em làm lông làm cỏ luôn cả Argen! Riêng chuyện gì thì có thể không nhưng anh em bên Argen biết rằng, ghi bàn vào lưới 7x là thực sự nicky But. Thủ môn của Argen cả tuần nay toàn tập phá bóng, người treo lủng lằng cầu môn như monkey, anh em hậu vệ thì chụm tay che một số thứ đứng là hàng rào cả 7 ngày qua. Cốt cũng chỉ mong sao đừng để anh chị em bên ấy bẹo má thủ môn thôi.
    Trận chiến cuối cùng ngày mai, Argen hy vọng anh em bên 7x nương chân nương tay ghi in ít thôi vì theo như tin bên kia cầu Cốc Lếu, Argen chắc cũng chỉ có 6 hoặc 7 cầu thủ trong trận này! Ai trên kia đã dự đoán 6-0 cho 7x, Páo tôi cũng chỉ xin đoán 5-0 nếu Phuongmap không bắt gôn!
    Giàng A Páo
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết vụ tài trợ giầy - 7XFC
    Vô cùng cảm ơn các bác, các đồng chí đã nhiệt tình ủng hộ cho vụ tài trợ giầy của tay đệ nhất kibo trong 7XHN.
    Bằng việc vui vẻ đăng ký size giầy, các bác, các đồng chí có tên sau đây, đã giúp cho tên xấu xa PhuChan thoát khỏi cảnh phải treo giầy lên cổ trong suốt thời gian còn lại của mùa bóng.
    Tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới: (No.-Nick-Size) (đề nghị hiểu là size chân/giầy không phải size khác và cũng không tính bằng cm! OK? )
    1. Commandos: #40
    2. ATC: #41
    3. Hoa thuong Thich đu thu: #37
    4. Than: #41
    5. Nicoxin: #39
    6. Blue_Touches_Blue: #41
    7. LeeQuang: #39
    8. Tuanklkh: #39
    9. De: #41
    10. Coldman: #39
    Quà tài trợ đã OK & sẽ được chuyển ra sân vào sáng mai - Chủ nhật ngày 27/04/2003.
    Nhân tiện cũng cho gửi lời xin lỗi tới những người tốt bụng sau:
    1. Hoa thuong Thich du thu: Xin lỗi vì chân bác quá thon thả, vậy nên kiếm mãi cũng không tìm được đôi #37 - với sọc trang trí trùng màu với số còn lại.
    2. Tuanklkh: Hôm nay, anh đi hớt lẻo với chị Mai về cái tội ăn chơi đú đởn của mày. Cho chị xem cả ảnh nữa. Xem xong, chị Mai túm tóc anh giật túi bụi, tát tới tấp, rồi té tát mắng cho một trận nên thân. Chị bảo: "Chừa thói điêu toa đi nhá. Em Tuấn tao, tao biết. Mày cố mà học theo nó, nhá! Mà tao nói trước, nó nhờ cái gì mà mày không làm thì mày chết với tao! Cứ gọi là ..." Híc! Bảo sao anh không đưa mày vào danh sách cơ chứ!
    3. De Theo tin mật báo đã được công bố trên tivi: Một số nữ sát thủ đang lăm le nhòm ngó cái quần đùi với chất liệu đặc biệt mà tôi đã hứa tặng cho đồng chí. Vậy nên, vụ này từ từ đã. Kẻo De mặc quần ấy ra sân, đám nữ sát thủ trên mà cầm lòng không đặng. Hè nhau lao vào mà mỗi người một mảnh "ấn tượng" thì tôi áy náy lắm. Chả nhẽ lại tài trợ trên một hàng rào dây thép gai nữa?
    OK?
    Kính cáo!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!

    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 26/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này