1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh giận hờn gì mà vô cớ thế. Ai bảo đội bóng 7x tước đoạt 50K của anh nào? Em làm chứng nhé. 20K anh tự nguyện ủng hộ đội bóng. 30K anh nộp vào quỹ 7X. 20+30=50 vừa tròn còn gì. Viết bài đi. 5 sao đang chờ anh này.
    Hôm nay mọi người phải thưởng sao cho em vì em đã không ra sân bóng. Em mà ra sân bóng thế nào cũng hoà. Vừa mới có ý định ra sân thì đội nhà đã bị thủng lưới một quả. May mà chưa ra.
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của 7x FC...hê hê....mong rằng sẽ gặp lại Kim liên FC sau này...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  3. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, các bác xem thế nào để giải quyết chai rượu của em cái nhể, chứ lại uống sau khi thua vòng trong thì buồn lém.
    Hichic, Có thể Chủ nhật tuần này em không ở HN nên các bác cố gắng chiến đấu nhé, hy vọng là em sẽ về kịp để tham gia cùng với các bác.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  4. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nguoicuoicung đã có 1 hành động kỳ wặc làm phương hại đến uy tín và danh dự của Ludwig. Anh ta đã vu khống Ludwig là xào lại văn của anh ta. Đề nghị nguoicuoicung có một lời xin lỗi bằng văn bản.
    Còn đây tiếp tục là bài cạnh tranh của anh với chú (để chú không nói là anh ăn cắp thì anh sẽ post lên trước vậy). Nếu chú kiệt sức rồi thì anh cũng chả có rì để nói nữa. Hãy xem đây:
    7x lại thắng. Thật chả hỉu ra làm sao. Trước trận đấu với ArFC, bản thân cây bút nổi tiếng Ludwig đã dự đoán là 7x thắng với tỉ số 6-0, nhưng thực ra ai cũng biết đó chỉ là nói đùa cho vui vẻ nhân ngày cá tháng tư sắp hết. Ai ngờ lại thắng thật.
    ArFC vào trận này với một tinh thần ?othà chết vinh hơn sống nhục? ?othà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc?. Lần này không như các lần trước, toàn đội đến rất sớm, tận 8h lận. Các cầu thủ hăng say khởi động. Trước trận đấu thì huấn luyện viên kiêm cầu thủ Hơ mông men hùng hổ tuyên bố với giới báo chí rằng sẽ huỷ hoại 7x. Đây là hậu wả của buổi thương thuyết không thành công giữa Hơ mông men và bầu trưởng đội 7x FC là Lazier + bầu phó là lebinhminh. Hai cô đã sai lầm trong chiến thuật đối phó với Hơ mông men, lẽ ra phải dẫn cả sát thủ holigan huyentrang đi cùng, may ra làm ăn được.
    Về phần 7x, wá tin tưởng vào thành công của cuộc thương thuyết, họ chả tập luyện gì cả, vưỡn ăn nhậu, tàu ngầm, máy bay, ô tô, xích lô xe máy xe đạp cứ loạn hết cả lên.
    Ngay khi làm thủ tục bắt tay bắt chân, các cầu thủ 7x đã cảm thấy có một điều rì đó không ổn. Khuôn mẹt của Hơ mông men lạnh tanh, không một tí thiện cảm. Các cầu thủ ArFC còn lại cũng vậy, lầm lì, những cái đầu vươn cao đầy vẻ đe doạ, thách thức. Ngoài sân, lebinhminh vừa đến, cô gào lên ?oAnh em phải chiến đấu rồi, chúng ta đã nhân nhượng, chúng ta đã thương thuyết, chúng ta muốn hoà bình, nhưng chúng nó không muốn thía, vậy thì ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có cái gì dùng cái nấy, 7x FC lại phải đi cầy nốt trận này thì mới lọt vào vòng tứ kết.?
    Trận đấu bắt đầu. Đúng như dự đoán, các cầu thủ ArFC tràn đầy hưng phấn, lao lên tấn công hết sức hung hãn. Có vẻ như tối wa họ đã trải wa điệu con bò của lớp dancing. Choáng váng, 7x FC lùi về phần sân nhà phòng thủ. Cứ từ từ đâu khắc có đó.
    Tấn công được ít phút, các đấu sĩ Matador bắt đầu tỏ ra thấm mệt, mặc dù họ vẫn chiếm ưu thế, nhưng khe hở nơi trung lộ bắt đầu lộ ra, các cầu thủ không bọc lót cho nhau tốt nữa. Và thế là ArFC đã phải trả giá, dính đòn hồi mã thương củ chuối của 7x. Từ một đợt phản công, than93 chuyền sửa lưng hậu vệ ArFC, bóng chạy đúng tầm cắt ngang của Coco, một cú sửa bóng điêu luyện và tinh tế bằng chân trái, nó đã chui tọt vào trong lưới trước sự ngơ ngác đến tội nghiệp của thủ môn ArFC. 1-0 cho 7x FC. Tất nhiên tỉ số này chả là cái wái gì cả. Như một con thú bị trúng thương các cầu thủ Nam Mỹ tiếp tục dồn lên tấn công. Toàn sân vận động rung lên bần bật dưới sức tấn công của họ. Tuy nhiên ngày hôm nay không phải là ngày của ArFC, các pha kết thúc của họ hoặc bị chặn lại bởi bàn tay bạo chúa của thủ môn Commandos hoặc tìm đến các cổ động viên xinh đẹp của 7x FC lúc này đang gào thét điên cuồng bên ngoài sân (nhất là em huyentrang và em gungcayvn, sozi các em, đừng dỗi anh hề hề).
    7xFC vẫn trung thành với lối đá tưng tửng, tức là phòng thủ phản công. Ngày hôm nay Coco chơi rất hay, ngoài việc ghi được 1 bàn thắng, anh còn có nhiều pha kiến tạo cũng như voi tạo cơ hội cho đồng đội làm bàn. Một trong những cơ hội rõ nhất đó là pha phối hợp với than93, anh này chả biết có bán độ hay không mà trong tư thế đối mẹt với thủ môn lại lóng ngóng không kết thúc được. Than93 còn nhiều lần đề mất bóng rất nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Theo nguồn tin vỉa hè thì những tối thứ 6 và thứ 7 vừa wa anh liên tục đi ăn chơi nhảy múa đú đởn với các bà vợ. 7x FC cần xem xét lại tư cách đội trưởng của than93.
    Way lại với trận đấu, lúc này ArFC vẫn chưa ghi được bàn thắng. Tuy nhiên lúc mà Ludwig đang kể lể tâm sự thì 7x FC đã nâng tỉ số lên 2-0. Một bàn thắng buồn cười, hết sức buồn cười. Phút thứ 20 của hiệp 1, 7x FC được hưởng 01 wả đá phạt trực tiếp. Rất tinh vi, than93 ưỡn ngực tiến lên giành wyền đá phạt với đồng đội. Cú sút chả có gì là nguy hiểm, bóng đi nhẹ, sệt nhưng thế wái nèo lại tránh được hai cái chân của 2 cầu thủ ArFC đang làm hàng rào, và lại chui tọt vào lưới (cái này gọi là chó cắn trộm). Sững sờ, ngơ ngác như con nai, các cổ động viên 7x mãi sau mới gào lên ?oVà......o.......o........o........o?. Bàn thắng củ chuối này cũng là bàn cuối cùng được ghi trong hiệp 1.
    Hiệp 2 bắt đầu. ArFC dường như muốn chứng tỏ với các cổ động viên 7x rằng họ vẫn là một thế lực của giải TTVNOnline, bất chấp đã bị loại. Họ tấn công điên cuồng. Lúc này sự già nua của 7x FC mới phát huy tác hại. Các cầu thủ xuống sức trông thấy. Sức phòng thủ giảm dần. Và 7x FC đã không chịu nổi sức ép đang liên tục gia tăng. Bàn thắng của ArFC là một pha phối hợp rất bài bản. Tiền đạo cao kều, không biết nick nhả bóng lại cho tuyến hai dứt điểm thành công vào lưới 7x. Từ phút này trở đi, trận đấu trở nên căng thẳng. Các cầu thủ ArFC nghĩ rằng họ có thể để lại một chút gì đó tại giải lần này nên chơi có phần thô bạo. Điển hình là pha thúc củi chỏ vào mẹt Hoà thượng của 7x. Rất may nhờ cả hai đều kiềm chế được nên trận đấu không đổ vỡ.
    ArFC vẫn miệt mài tấn công. Tuy nhiên sức nóng kinh người lên đến 28 độ của sân vận động Nghĩa Tân đã làm cho những pha kết thúc của họ không được chuẩn xác. Ngược lại ArFC nhiều lần còn bị dính phản đòn của 7x, rất may là không bị vỡ mẹt. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến cuối trận. Với kết wả này 7x FC đã may mắn lọt vào vòng tứ kết giải TTVNOnline lần 3. Chiến thuật ?ochó cắn trộm??oruồi bu? một lần nữa đã thành công, ít ra là về cái mặt tỉ số.
    Thôi tường thuật thế đủ rồi, đi ăn cơm cái đã. Hôm nay xem Thể công đá sướng vật ah.
    Đội hình 7x : Com, Touchblue, Nicoxin, leequang, than93, Coco, hoà thượng (De, Hero)

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc! Đêm qua mới mò mẫm online, mạng lại bị down nên không biết là còn bác nữa!
    Vậy đề nghị bác chịu khó chờ thêm một thời gian ngắn nữa vậy.
    OK?

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... giá như hôm nay 7X bị cầm hoà thì tốt.... đỡ phải chờ đến hết trận cuối mới biết mình cũng được vào vòng trong....
    Cái bàn thắng thứ 2 của anh Than93 hơi lạ àh.... ... ko hiểu có đi đêm đi hôm gì với Argentina ko nhể.... 2 chú đứng hàng rào mà để đá qua.... chuối thật.... :-(
    Hì, còn anh Coco.... có phải anh hay đá bóng ở chỗ đường Liễu Giai, cạnh UBND Quận Ba Đình ko ạ.... khì khì... trông anh cứ quen quen.....
    Nói tóm lại là chúc mừng 7X (chúc mừng cả đội em nữa )... hy vọng cả hai đội sẽ gặp nhau ở trận CK (chả ai thu tiền hy vọng cả [D]

    [​IMG]
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hôm nay anh say,nên anh mới nhường tờ ghi chép cho chú.Còn 50k lúc này đóng thì lúc khác thôi.Bài chú viết về chuyên môn thì còn xa thực tế quá,tuy rằng anh đã đưa chú bản ghi chép.Thôi để anh viết vậy,
    Trận đấu cuối cùng vòng bảng TTVN diễn ra trên sân vận động Nghĩa Tân giữa hai đội 7x và Achen được ấn định vào hồi 9 giờ sáng ngày 27-4.Vào lúc 9 giờ sáng nay,nhiệt độ trên sân lúc này là 28 độ C,gió đông nam cấp 3,độ ẩm 7%.Mặt sân tương đối thuận lợi cho lối đá kỹ thuật.So với đội hình thắng 82 ,đội hình 7x có sự thay đổi về nhân lực cũng như vị trí chiến thuật thi đấu.Tiền vệ Hoà thượng đã trở về từ phương Nam,anh có mặt cùng 7x từ rất sớm . Trấn giữ khung thành 7x là thủ môn số 1 Com,một thủ môn kỳ cựu rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Trên băng ghế dự bị là He Ro.Chúng ta hay xem sơ đồ thì đấu của 7x
    Com
    Lequang TbLue
    T93
    Nicoxin Hoàthượng
    coco
    Đây là một đội hình thiên về tấn công,khi đẩy Coco lên đá vị trí tiền đạo,7x Hà nội đã bộc lộ rõ ý đồ muốn áp đảo dành phần thắng ngay từ đầu.Đây cũng là nét phản ánh thái độ coi thường địch thủ khi mà trước đó ,một vài tuyên bố trong 7x đã khẳng định tỉ số hoang tưởng 6-0 cho 7x.Có thể đây là cách tính,82 thắng Ahen 3-0,7x thắng 82 tỉ số 3-1.Suy ra 7x sẽ thắng Ahen 6-0.Sự đánh giá đối thủ quá thấp này đã động chạm đến tinh thần bất khuất của người Mèo.Bởi lẽ vậy,trước đám cổ động viên xinh đẹp 7x,người thủ lĩnh này đã huy động các cầu thủ không phải là achen thuần chất.Một tập hợp đông đảo quân Lê dương hòng dằn mặt 7x trong một trận đấu mà những người mượn họ chỉ còn thi đấu vì danh dự.Đây cũng là sơ hở trong cách tổ chức giải.Rất mong ban tổ chức có phương án đối phó với những vụ việc tương tự như thế này.
    Xin mời các bạn trở lại với trận đấu giữa 7x và achen.Đúng 9 giờ 10 phút,theo đồng hồ của phóng viên NGUOICUOICUNG trận đấu bắt đầu.7x lấy phần sân bên trái khán đài A.achen được quyền giao bóng trước.Trung vệ T93 phá được bóng,bóng đến chân Co co,anh dùng tốc độ dẫn bóng xuống sát biên rồi căng ngang cho T93 đang băng vào khu cấm địa.T93 mở màn trận cầu bằng cú vuốt má ngoài chân trái rất căng ,bóng đi sát cột dọc bên phải của Ahen.Đội bạn trả miếng tức thì,một cú sút vọt xà ngang 7x. Hai đội trở nên dằng co.Lúc này 7x đã nhận ra họ không gặp Ahen thật sự trước 82 và Đức,7x trở nên thật trọng,một trận thua đồng nghĩa với việc chia tay với giải đấu.Bóng được hai đội tranh cháp khu giứa sân.Nhưng bất ngờ phút thứ 4 của trận đấu,nhận một đường xỉa bóng chính xác của T93.Co co nhận bóng.anh đảo người thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Ahen,dứt điểm tinh tế vào góc xa khung thành,làm thủ môn Ahen đành lòng vào lưới nhặt bóng.Bàn thắng được ghi từ rất sớm cho 7x làm toàn đội phấn chấn,7x liên tục ép sân,các tiền đạo của họ luôn có mặt rình rập trong khu cấm đại đối phương.Trung vệ achen mang áo số 11 đã cản phá nhiều đường chuyền đầy nguy hiểm của tuyến hai 7x cho tiền đạo.Người dẫn dắt lối chơi,phát động tấn công cho 7x lúc này là Coco,đây là một cầu thủ có tầm quan sát rất tốt,anh cầm bóng và phân phối điều chỉnh rất hợp lý
    Bên phần sân 7x,tiền đạo Ahen chơ vơ giữa hàng thủ thi đấu khá chặt chẽ gồm Tblue và Lequang.Sức ép của 7x về phía khung thành Achen giảm dần.Do Hoà thượng xuống sức rất nhanh vì vừa đi xa về,và T93 thực hiện quá nhiều đường chuyền thiếu chính xác,anh chàng này hình như là người đánh giá Ahen thấp nhất,luôn chậm trễ trong việc phát hiện khe hở giữa hàng phòng ngự đối phương.Đội trưởng Ahen phải nhận thẻ vàng ở phút thứ 15 do lỗi cao chân.Hình như anh chàng này muốn trút hết nỗi giận của hai trận thu trước lên đầu 7x

    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao ông anh đang tường thuật lại trận đấu lại bỏ dỡ giữa chừng thế này, cút hứng quá. Vote cho ông anh 5* để tiếp tục nào
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    7x suýt nữa phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình.Từ giữa sân T93 mắc sai lầm chết người khi anh để đối phương đoạt được bóng,3 cầu thủ Ahen tràn sang phần sân 7x,khi mà hàng thủ chỉ còn mỗi Tblue đơn độc.Kết thúc đợt tấn công bất ngờ làm lạnh người cổ động viên 7x này là một cú sút đầy uy lực,bóng đi sát mép cột dọc bên phải cầu môn 7x trong gang tấc.Một bàn thua trông thấy đã bị thần may mắn từ chối cho Ahen.
    Từ một pha phối hợp giữa Coco-De-T93 khá sắc sảo ,nhuần nhuyễn,buộc lòng hậu vệ đội bạn truy cản trái phép ngay sát mép vòng cấm địa.Quan sát rất nhanh thấy khe hở của hàng rào cản,T93 sút luôn,bóng đi chìm và căng .Thủ môn ahen bàng hoàng bất ngờ vì bàn thua rất chớp nhoáng này.
    Vào hiệp hai,Ahen dâng cao đội hình,trung vệ mang áo số 11 tham gia tổ chức tấn công.Trong một lần tranh bóng,anh đã dùng cùi chỏ đánh vào mặt Hoà Thượng.Suýt nữa xảy ra xô xát.Điều khiển trận đấu ngaỳ hôm nay là một trọng tài mang tính cách rất chuyên nghiệp.Ông đã dàn xếp cho hai cầu thủ bắt tay giảng hoà.Nhưng những phút tiếp theo của trận đấu,không khí căng thẳng thiếu thiện chí vẫn đầy ngập trên sân.Lợi dụng 7x chưa hết ngỡ ngàng vì vụ va chạm ( 7x từ lâu quen đá giao hữu trong tinh thần hoà hảo,đoàn kết) các cầu thủ ahen phối hợp như chỗ không người từ giữa sân vào đến vòng cấm địa ghi bàn thắng đầu tiên.2-1,tỉ số vẫn nghiêng về 7x.
    Ahen thay đổi người liên tục,trong trận đấu này họ huy động lực lượng dự bị rất đông đảo từ nhiều nơi đến hỗ trợ.Họ đã có nhiều cú sút về cầu môn 7x.Thủ môn Com xứng đáng là ngưòi trấn giữ khung thành số 1 của 7x khi anh đã có nhiều pha bay người phá bóng hay băng ra hợp lý khép góc sút của tiền đạo đối phương.Coco nhận đường chuyền của T93 anh sút rất hiểm hóc vào góc xa,thủ môn Ahen đã đổ ngưòi lỡ nhịp,nhưng hậu vệ ahen kịp thời phá bóng cứu nguy bàn thua.
    Ahen tấn công,hàng thủ 7x đã có dấu hiệu sơ hở,một cú sút mà bóng lao như viện đạn,nhưng Com đã chọn đúng vị trí bắt gọn.
    Trong phút cuối cùng của trận đấu.T93 có một pha bóng uy hiếp khung thành đối phương,bóng chạm tay thủ môn dội cột dọc bật ra ngoài.Các cổ động viên bên ngoài sân của 7x đứng dậy báo hiệu trận đấu không còn nhiều thời gian.Trận đấu kết thúc sau vài pha phá bóng ra biên câu giờ.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thank bác Ludwig65 và bác người cuối cùng. Mỗi người một vẻ cả, tôi vote cho cả hai bác. Tiếc là ko còn * để vote cho bác nguoicuoicung, sẽ kêu gọi bạn bè vote cho bác.
    Bác Ludwig65 viết thiên về giải trí, bác nguoicuoicung viết thiên về kỹ thuật. Đều rất đặc sắc. Cảm ơn hai bác đã tường thuật rất sống động trận đấu vừa qua.
    Chúc mừng 7xHN đã lọt vào vòng hai, nhưng qua hai trận đấu vừa qua, 7xHN tại sao luôn bị ghi bàn gỡ ở hiệp hai??? Nếu chỉ là một trận thì ta có thể ko để ý lắm. Nhưng việc này đã xẩy ra ở cả hai trận rồi, phải chăng do thể lực, do chủ quan vv ????. Hy vọng lỗi này sẽ được khắc phục trong vòng hai và 7x HN sẽ chiến thắng và vào thẳng trận chung kết.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

    Được wandering sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 28/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này