1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vượt qua vòng bảng đầy thuận lợi,với hai trận thắng,một hoà trên thế áp đảo trước ĐKVĐ Đức,7x Hà nội gặp đội nhì bảng B với tư cách là đội đứng dầu bảng A.
    7x sẽ gặp Braxin trong trận cầu mang tính loại trực tiếp.Mọi sai lầm trong giây phút đều không còn có hội sửa chữa,nếu có thì đến giải lần sau may ra rút kinh nghiệm được.Và trong con đường đi đến trận đấu chủ nhật này .7x không phải không có những sai lầm tuy rằng họ chưa thua trận nào.Hai bàn thua ở cuối hai trận vừa qua hầu như bị 7x cho vào quên lãng,một tai nạn bình thường.Những con người 7x cho là vậy.Họ mở bia chúc chiến thắng.Và họ nhởn nhơ chờ đợi một trận thắng kế tiếp sẽ đến với họ như điều tự nhiên.Không hề có sự chuẩn bị hay tính toán,nghiên cứu chiến thuật hay đối sách.
    Braxin là đội chơi ngẫu hứng rất hay,không phải vô tình mà họ chọn cái tên của những chàng trai vô địch thế giới 5 lần với vũ điệu sam ba làm mê hồn những người hâm mộ.Đến với giải bóng TTVN lần này,Braxin có trong đội hình một tiền vệ cực kỳ xuất sắc,có kỹ thuật cá nhân tốt và tầm quan sát rộng đó là Yamaha X1.Trong những trận đấu vừa qua,tiền vệ này thực sự là nòng cốt đã dẫn dắt Braxin lọt vào vòng sau bằng tài năng cá nhân của mình.Braxin vừa tăng cường thêm một thủ môn xuất sắc,hai hậu vệ biên của họ thực sự là hai tiền đạp lùi cực kỳ nguy hiểm.Ở những pha tấn công hàng hậu vệ này dứt diểm không hề kém bất cứ hàng tiền đạo nào trong TTVN.
    7x đang đi trên mây và về trên GIÓ chiến thắng sẽ lại đến với 7x.Và cuộc ăn mừng ở quán bia Bảo tàng dân tộc học lại diễn ra trong bầu không khí hân hoan.Máy ảnh của ATC chớp liên hồi để đưa những tấm hình rạng rỡ của 7x lên góc 30 giây.Hay.......chỗ này mà viết thì thế nào em Lan đài cũng xoá
    Hai bàn thua của 7x đến đều vào lúc 7x đã ghi được vào lưới đội bạn nhiều hơn một bàn.Nó xảy ra vào lúc mà đội tuyển già nua này đã xuống sức và mất tập trung.Xét về thực tế 7x có đủ khả năng để ngăn chặn hai bàn thua này.Trong trận tới đối mặt với đội bạn mà bất cứ vị trí nào trừ thủ môn họ đều biết ccách kết thúc.7x lên phân bổ khoảng trống để mỗi cầu thủ có trách nhiệm bảo vệ khu vực của mình.Không để cho đối phương có khoảng trống thực hiện cú sút dứt điểm.Với một tiền vệ rất tài năng và nhạnh nhậy trong những tình huống tấn công như yamaha x1,tiền vệ phòng ngự của 7x nên tập trung thi đấu,kiểm soát bóng chặt chẽ,tránh để mất bóng giữa sân. Một số vị trí của 7x hoạt động rộng,lấn sang phần đất của đồng đội trong những tình huống không cần thiết.Vả lại thành thực mà nói sự hoạt động năng nổ này trên thực tế chỉ làm phức tạp ,rườm rà mất cơ hội,làm lỡ nhịp tấn công,không hiệu quả nên tự điều chỉnh mình cho phù hợp với lối chơi toàn đội.
    Mang trên mình niềm tin của các cổ động viên,gánh nặng đè lên đôi vai các cầu thủ 7x không nhỏ.Phong trào bóng đá là một trong những phong trào sôi nổi làm gắn bó các thành viên 7x với nhau,là niềm tự hào của cả chi hội 7x Hà nội . Các cầu thủ 7x khi mang trên mình trước áo màu xanh có ghi hàng chữ 7x HN và đôi giày của cổ động viên tài trợ,vật chất tuy không lớn,nhưng tình cảm rất chứa chan khó nói thành lời.Những cổ động viên đi theo 7x trong buổi tối mùa đông rét mướt,trong những lúc mưa lác đác,trong cái nắng chói chang trên sân để bất ngờ xuýt xoa,bất ngờ nhảy dựng,bất ngờ hét toáng,hay cúi mặt lầu bầu tự an ủi mình và người bên cạnh.Hãy nghĩ về họ,khi chúng ta khoác trên mình chiếc áo của chi hội 7x,mong rằng chúng ta hiểu có bao người đằng sau chúng ta đang gửi gắm,chúng ta chỉ là người được uỷ thác chiến đấu cho họ,Hay mang cái tấm lòng của họ trong trái tim và đôi chân của mình.Không những chỉ những người có mặt trên sân hay bận công tác đâu đó ở Việt Nam ,mà còn bao nhiêu người ở nơi đất khách,quê người hồi hộp theo dõi chúng ta . Cho dù có thể chúng ta thua vì kém tài,nhưng đừng để chúng ta thua vì không cố gắng hết sức mình.
    Không thể không cảm ơn sự thiện chí vì chiến thắng chung củaVa,Comen,Tuấn kl khi họ để cho những người có thể đóng góp cho 7x nhiều hơn họ được thi đấu.Những con người đã vượt qua cái tôi của mình đứng ngoài cổ vũ cho đồng đội đang thi đấu trên sân.
    Cho dẫu chỉ là cuộc chơi,nhưng mong sao những người đàn ông thể hiện được rõ ý chí ,nghị lực,quyết tâm và cách xử thế của mình.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Phù! cuối cùng cũng xong việc mua chuộc đội bạn, 2 thùng bia và một chức mod của TTVN.http://ttvnol.com/forum/t_153633/9
    Bây giờ anh em ta tình tiếp trận bán kết đê, đội KL có lẽ không mua được , phải tính kế gì đây?
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Chân thành cảm ơn bạn thứ 85,86,87 đã vote cho tôi i!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão hoà thượng này mua độ lộ liễu quá.
    Gì chứ cái Mod Học Thuật thì chắc phải có cho thêm tiền mới có đứa dám nhận.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Hôm 30/04, đi chơi, quên béng cái túi to đùng những thịt bò viên ở nhà.
    Định ăn một mình nhưng sợ bè lũ 4 tên quá. Chủ nhật này, đành phải mang ra sân ủng hộ cổ động viên vậy!
    CÁC CẦU THỦ CỐ LÊN! CỔ ĐỘNG VIÊN 7XHN CỐ LÊN!
    Nhất là các cổ động viên nữ. Hãy phát huy tinh thần hooligan truyền thống (cả trong thể thao lẫn đời thường) của mình mà tận lực hò hét. Nhỡ có hụt hơi mà ngất xỉu cũng OK. Ngoài sân rất sẵn những "máy hô hấp nhân tạo chạy bằng sức cơm", nhãn hiệu "7Xmen" luôn sẵn sàng phục vụ!
    P/S: Không biết các cổ động viên nữ của Braxin có "quyến rủ" như đám chị em tại bản quốc không vậy? Có ăn mặc "ấn tượng" và nhảy samba "bốc khói" không vậy? Nếu có thì chắc phải đem thêm thuốc trợ tim khẩn cấp!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép từ này được từ bỏ 7x , không tham gia cổ động hay cổ vũ gì nữa hết. Chúc các anh chị vui vẻ..................
    Manchester United_Inter Milan
  6. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ối ối, chị huyền trang là linh hồn đội cổ vũ mà , sao chị nỡ lòng nào bỏ anh em bơ vơ vất vưởng .. .. chuyện gì đang xảy ra vậy ?
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hị hị,chủ nhật này em đang ở một nơi xa lắm,nhưng sẽ cầu nguyện cho 7X chiến thắng.
  8. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sức viết của nguoicuoicung hơi bị điên cuồng đấy.
    Cuộc cạnh tranh giữa nguoicuoicung (của báo Chuối dài) và Ludwig (của báo Chuối vàng) đang đến hồi quyết liệt. Mặc dù vừa đi thị sát Ao Vua về nhưng vì đã có bài của nguoicuoicung nên Ludwig cố gắng, biến đau thương mệt mỏi thành hành động cụ thể. Bài cạnh tranh tiếp đây:
    Vậy là giải TTVNOnline đang đi dần đến hồi kết. Bắt đầu những vòng đấu Knock-out quyết liệt. Vòng đầu tiên sẽ là 4 trận tứ kết. Trong số 4 trận này, 3 trận có thể nói là chưa thể biết kết wả. Trận còn lại, liên wân HL-Br FC & 7x FC là dễ dự đoán nhứt. Vì sao vậy. Xin mời xem phần bình luận của chúng tôi về 2 đội bóng này. Tèn ten :
    Trước hết về HL-Br FC. Cái tên này không hỉu có gợi cho quí vị độc giả 1 điều gì không. Xin thưa là không. Ngay cả Ludwig, cây bút nổi tiếng của báo ?oChuối vàng 7x? cũng không hề biết nếu chưa vào đọc các topic liên wan đến đội bóng này. Liên wân Hà Lan và Braxil. Vầng đúng thế, một sự kết hợp buồn cười, Âu - Mỹ hợp nhất. Sự kết hợp giữa lối đá tổng lực Hà Lan những năm 70 và lối chơi hoa mỹ của những chàng trai Selecao. Những vũ công Samba sẽ nhảy múa giữa một bãi hoa tulip đen. Không biết áo wần của họ sẽ thế nào nhỉ. Có ai biết màu vàng chanh + màu da cam sẽ thành màu gì không. Một đứa con lai (crossover).
    Họ có 1 bà bầu là Hoacuctay, một cây bút nữ tài năng (hình như là đã có tuổi, tức là khoảng đầu 2 mông không biết), hiện đang cố gắng vực dậy cái box Hà Lan ngáp ngoải. Nhờ cố gắng của cô mà liên quân HL-Br FC đã dành được một số thắng lợi ở các trận giao hữu, đáng kể nhất là vô địch 1 cái giải tứ hùng tứ hèo gì đó hồi trước Tết Nguyên đán.
    Ở vòng đấu bảng, HL-Br FC nằm cùng bảng với CHF, 83, TBTY. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, họ đứng nhì bảng với 6 điểm (thua 1, thắng 2), lọt vào vòng hai.
    Lối chơi của đội này, bởi vì là sự pha trộn hổ lốn Âu Mỹ, nên thực sự không thể nhận biết được đó là lối chơi rì. Theo đánh giá sơ bộ thì đây là kiểu chơi dùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện ào lên tấn công như gió lốc để ghi bàn vào lưới đối phương. Lối chơi bão táp mưa sa này đã từng vùi dập 83 FC và TBTY (suýt nữa thì CHF cũng chung số phận nếu như hàng thủ của liên wân không lơi lỏng về cuối trận).
    Điểm mạnh của liên wân là khu trung tuyến nơi có sự hiện diện của nhiều cầu thủ trẻ khoẻ, có kỹ thuật rất tốt và hơn hết là cực kỳ đẹp giai (các cổ động viên gái 7x sướng nhá). Nghe nói họ có 2 cao thủ, 1 người châu Phi lai châu Mỹ và sinh ra ở châu Âu là Yamaha X1 (cái này mượn lời của nguoicuoicung, chứ không phải ăn cắp, chú đừng có mà láo nháo), còn người kia là 1 chú Ronaldo nào đó vừa quay về gấp từ Real Madrid tham gia trận tứ kết này. Với thể lực, thể hình, kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ liên wân tràn trề hưng phấn khi bước vào trận tứ kết, nhất là khi họ chỉ phải gặp 7xFC, đội lởm khởm nhứt trong các đội lởm khởm của giải này.
    Vầng, đúng thế, ?olởm khởm? là hai từ có thể mô tả 7x FC chính xác nhứt thời gian này. 7x lọt vào tứ kết hoàn toàn do may mắn. Thể hiện một phong cách chơi không thể bửn hơn được đó là ?ochó cắn trộm? và ?oruồi bâu?, 7x FC đang nhọc nhằn lê lết từng bước một trong giải TTVNOnline. Lối chơi bê tông của 7x FC có khi còn rắn hơn cả bê tông Tiệp những năm 50, còn catenacio của người Italia ư, cái đó chỉ được xếp vào hạng cháu chắt của 7xFC nếu quí vị xem đội này thi đấu. Gần như cả hiệp 1 họ dồn hết về sân nhà tử thủ chỉ cắm một mình tiền đạo số 7 ở trên. Anh này dường như rất có duyên với giải TTVN. Hai trận gần đây trận nào cũng ghi bàn. Với lối chơi bửn của mình 7x chỉ hi vọng trở thành đội bất bại tại giải TTVNOnline cùng với đội vô địch. Thế nhưng kết wả của cặp 82 HN và BGFC lại đưa họ chễm chệ lên ngôi đầu bảng, đè lên đầu cưỡi lên cổ các ông lớn ArFC và BGFC (giời không có mắt ?????). Một thành tích đáng ngờ. Nghi ngờ này rất có cơ sở vì trong 7x có nhiều MOD và Admin, với ảnh hưởng của mình họ thừa sức đi đêm với các thành viên TTVN. Không loại trừ khả năng hai trận thắng trước 82 HN và ArFC cũng do những bàn tay đen tối sắp đặt. Hiện nay Ban thanh tra giải TTVN đang cố gắng điều tra làm cho ra ngô ra khoai vấn đề này.
    Ở trận cuối cùng gặp ArFC, đội chắn chắn đã bị loại, 7x thi đấu rất vật vờ. Trận này điểm yếu của 7x đã lộ rõ khi mà đối phương tập trung wân đánh thẳng vào trung lộ, nơi trấn giữ của 1 trong những lão tướng cao tuổi nhất giải lần này, anh đã 33 tuổi, wá già so với 1 cầu thủ. Các cầu thủ còn lại cũng chẳng khá hơn gì, người ít tuổi nhất cũng đã 25. Nói lên điều này để bạn đọc thấy rằng, 7x đã wá già để tham gia các phong trào thể thao. Đây sẽ là một vấn nạn nếu 7x muốn tham dự giải TTVNOnline lần tới.
    Chỉ nhờ may mắn mà 7x mới giữ được tỉ số 2-1 cho đến cuối trận. Những phút cuối, các cầu thủ 7x gần như bò ở trên sân. Đến khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, bác sĩ riêng của đội là Dentist, dưới sự trợ giúp của y tá chiepchiep, đã phải phi vào sân làm một số hô hấp nhân tạo cho 2 cầu thủ bị ngất.
    Trận tứ kết tới sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều, lúc mà trời đang nắng gắt, chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ được xem một trong các hình ảnh thê thảm nhứt giải TTVN (và cũng hài hước nhứt), khi mà các cầu thủ 7x FC nằm vật ra giữa sân (.... vầng, dĩ nhiên là để thở). Nếu không muốn bỏ lỡ những hình ảnh này, quí vị có thể đến sân vận động Nghĩa Tân vào hồi 15h ngày 4/5/2003 (Chủ nhật). Bài bình luận của Ludwig xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quí vị.
    Dự đoán kết quả: HL-BrFC & 7xFC 2-0
    Đề nghị nguoicuoicung chỉ viết bài bình luận sau trận đấu thôi, viết trước trận đấu thế này, anh theo không kịp, mệt lắm. Chú đi thương nhớ mười hai, về còn có cảm xúc để mà chiến đấu, anh chả thương nhớ được cái rì cả, lấy đâu ra sức mà viết.
    To MOD: 3 h chiều đá, sửa cái thời gian nhể.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..Ngày mai KLC và 7X đều ra quân và nếu như có sự may mắn thì....
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG !!!TIẾN LÊN!!!!
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ,đổi lại h rùi ạ,15h mí đá, nghĩa là 17h các cầu thủ mí rời sân...... 17h em có mặt ở HN, vẫn đi hiệp 3 với mọi người được [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này