1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    To: Phương Mập
    Bi kịch của lòng trung thực....nhưng......nói chung là tớ thích cậu, hê hê.
    Ở 7X cậu được đón chào, cả tớ, cậu và 7Xers đều biết rõ điều đấy mà. Cổ vũ cho 7X nha !!!
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hai bác này tự nhiên đang yên đang lành lại nói nhau thía, hic hic, em thấy chẳng ra làm sao cả.Dù sao cũng là anh em một nhà mà.
    Bác Trung cũng cần hiểu cho lão Mập một chút....Đừng có xét nét nhau quá.............
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    3h 36 ở nhà rồi.
    Kết quả thế nào không biết.
    Thế này thì thấp thỏm thiết tha thơ thẩn thẫn chờ cả sáng nay để chờ nghe kết quả mất.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dạ.
    Thua 2-4 anh ạ.
    Chắc giờ này mọi người đang nhậu nhét đâu đó
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Gió 7X đã gặp tường......
    hẹn các anh ở giải sau .have fun !!!!!!
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  6. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các anh 7X ơi em vẫn muốn làm mod
    Thôi không được box Học thuật (vì đã lỡ ghi nhiều bàn hơn) thì box Quán trọ Zimbabwe cũng được ạ.

    \m//​
  7. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    KHông có bác nào tường thuật lại trận đấu chiều nay ah.
    Sozzy các bác cái, em đã về đến Hn sáng nay nhưng chiều nay đang định sách giày đi đá thì phụ huynh bắt đi có việc nên không thể tham gia được cùng với mọi người.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bước vào trận đấu Nguoicuoicung đã nhường quyền viết bình luận cho quan chức cao cấp 7x là Va xi ti xyz.Xin các bạn vui lòng đợi trong giây lát,chắc xếp Va đang bận.Nếu không ngày mai Nguoicuoicung sẽ viết.Xin tóm sơ lược trận đấu như sau.
    Ông lão đánh cá trở về nhà thấy mụ vợ già nua ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sân vận động Nghĩa Tân 15h00?T ngày 4/5/2003, các cầu thủ 7XHN đang khởi động, các cổ động viên đã có mặt đông đủ, xinh tươi và hơi nhễ nhại một tí.
    Có vẻ trời đất không ủng hộ các cầu thủ 7x trong trận đấu chiều nay. Nắng to quá, nắng nóng làm cho những tấm thân già còm cõi chỉ quen ăn chơi trác táng của các cầu thủ 7x phải gồng mình lên hơn so với những gì mình vốn có.
    15h10?T Hai đội ra sân, chụp ảnh lưu niệm. Tường thuật viên có thể thấy rõ thế trận từ khi các cầu thủ ra sân, một bên đội hình 7XHN bao gồm các ông già lụ khụ ra sân bóng, một bên là những thân hình trai tráng đầy sinh lực của các cầu thủ Br&HL FC. Ngay cả những cái quần đùi của các cầu thủ Br&HL FC cũng đẹp hơn, sặc sỡ hơn chứng tỏ phong độ của họ.
    15h15?T Tiếng còi khai cuộc cất lên, đội hình xuất phát của 7xHn hôm nay gồm có:
    Thủ môn NewTazan(1)
    Blue_touch_blue(3)
    LeeQuang----------------------------------------- De(11)
    Than93(10)
    Hoathuong(7)------------------Coco(7) ​
    Trận đấu bắt đầu:
    Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội đã tràn lên tấn công, tranh bóng quyết liệt. Nhưng dường như tuổi tác và những trận ăn chơi của các cầu thủ 7XHN đã gây ảnh hưởng lớn.
    3?T15? LeeQuang đi bóng sang cánh trái, chuyền cho , đớ hụt rồi.
    4?T25?, cú sút xa từ giữa sân của đội trưởng Than93 không vượt qua được hàng hậu vệ của đội bạn
    5?T07? Coco truyền từ giữa sân lên cho HoaThuong, bóng đi xỉa lưng.
    5?T48? Yamaha của Br&HL FC truyền bóng cho cầu thủ số 2 đánh đầu, bóng bay căng và tìm xà ngang của 7xHn cú bay người đẩy bóng của thủ môn NewTazan.
    Trên sân, các cổ động viên thấy rõ khuôn mặt phờ phạc của Đội trưởng Than93, có lẽ do phục vụ đến tận 3 bà vợ và hằng trăm cô bồ nhí, bác không còn nhiều sức để phục vụ đội bóng.
    7?T14? Cầu thủ của Br&Hl Fc sút, New Tazan bay người đẩy bóng ra
    7?T36? Coco truyền bóng lên cho Hoathuong, anh sút Vào???..ào ??.ào?ào, nhưng không vào, bóng đi chệch cột dọc Br&Hl Fc trong gang tấc.
    10?T34? Cái nắng gay gắt đã bắt đầu ảnh hưởng đến các cầu thủ. Hoathuong lập tức ra sân, nicoxin vào sân.
    11?T10? Phạt góc cho Br&HL. Yamaha truyền sang cho cầu thủ mang áo số 2, anh sút, ậc, vào, cú sút quá nhanh và mạnh. 7XHn thủng lưới, 1-0 cho Br&HL Fc.
    12?T20? Leequang đi bóng từ dưới sân, đi qua một cầu thủ, hai cầu thủ,suuuuuút, thủ môn của Br&Hl Fc đẩy ra.
    Các cầu thủ của Br&HL Fc và 7XHn tận dụng các cú sút xa, bóng bay vèo vèo từ gôn bên này sang phía bên kia như những quả đạn B41, các cầu thủ ở giữa sân đứng ngẩn ngơ nhìn theo quả bóng mà không biết kéo nó xuống bằng cách nào.
    16?T36? Coco và Than93 phối hợp bật tường đẹp mắt, Than93 sun sun sut sút, bóng bay thẳng ra ngoài khung thành của Br&Hl Fc. Chẹp, tiếc quá.
    17?T35? Lại vào rồi, ậc ậc, hic hic, ậc ậc, hic hic. Pha phối hợp của cấc cầu thủ Br&HLFc, Leequang và Blue_touch_blue đứng chắn bên phải không thành công, cầu thủ lao từ bên cánh trái vào, nhưng dường như anh gặp được bãi cỏ đẹp ở ven đường, anh chần chừ, lưỡng lự, và cái Goal của 7xHn là người chịu trận cuối cùng từ cú sút của các cầu thủ Br&Hl Fc vào. 2-0 cho các cầu thủ Br&HlFC.
    Vốn là một đội bóng lẫy lừng với chiền thuật ruồi bâu, chó cắn trộm, các cầu thủ của 7x đã thoáng lúng túng trong giây lát vì không biết bâu vào đâu và cắn vào đâu. Cố lên các anh, đấu trận chúng ta xác định sẽ thắng, bây giờ chúng ta cố gắng gỡ hoà , và chỉ một lúc nữa thôi, cố lên các anh, chúng ta sẽ thi đấu với tinh thần hạn chế tối đa các bàn thua. Các cổ động viên vẫn đang tin tưởng ở các anh.
    21?T02? không phụ lòng các cổ động viên, các cầu thủ 7XHn tổ chức một pha phản công cắn trộm cực nhanh, Coco, anh sút, Và?..oOo.vào bàn thắng rút ngắn tỉ số cho 7x, cả sân vận động như vỡ tung dưới tiếng reo hò của các cổ động viên. LeBinhMinh và QuyênMy ôm chầm lấy nhau, nước mắt ngắn rồi lại dài, rồi lại ngắn, rồi lại dài, rưng rưng nhỏ lệ: Các anh ơi cố lên.1-2 cho 7xFc.
    Các cầu thủ 7xHn dường như lấy lại được thế trận, với các pha phối hợp bật tường chiu chíu.
    22?T35? HoàThuong vào sân thay cho Nicoxin.
    25?T02? Lee quang đi bóng, anh chuyền cho Than93, dừng bóng lại hai nhịp, phát hiện thấy Hoathuong di chuyển thoáng bên cánh phải, anh chuyến,sút , Hoathuong ơi, sút, anh sút thật, nhưng lại không vào. Các cổ động viên được một phen mừng hụt. QuyenMy và LeBinhMinh lại ôm chầm lấy nhau, nước mắt ngắn rồi, chờ thêm một tí nữa thì dài, nhưng Hoa thuong lại làm những giọt nước mắt ấy tụt nguợc vào trong mất.
    26?T46. Tò??ét. Tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, phù, mệt vãi lúa. Các cầu thủ 7xHn ra sân ngồi chờ đợi một hiệp hai khởi sắc.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 04/05/2003
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    4h00, hiệp hai trận đấu bắt đầu. Trời vẫn nắng như thế, mồ hôi tuôn ra như suối. Các cầu thủ 7xHn bắt đầu hiệp hai trận đấu như đang đi dạo trong một khu vườn đầy nắng và gió, tiếng suối mồ hôi đang róc rách đâu đó. Họ đang đi dạo trên sân.
    1?T52? các cầu thủ Br&HL Fc tấn công, cầu thủ số 2 truyền cho số 15, anh sút, vào. Các cổ dộng viên của 7xHn nấc lên nghẹn ngào. Ậc ậc, hic hic, 3-1 cho các cầu thủ Br&Hl Fc.
    Không thể thế được, Các cầu thủ của 7xHN bắt đầu đá như lên đồng trong ngôi chùa của các loại hoà thượng.
    3?T00? Pha bật tường giữa LeeQuangThan93, Than93 ơi, cố lên anh, sút đi, sút đi anh, anh được 59 ông sao rồi đấy. Sút. Vào?.. vào?. Vào?..vào rồi bà con ơi. Một lần nữa khán đài vỡ tung, guốc dép bay tung toé, cái gì thề này, trong một phút cuồng nhiệt cổ động viên Lazier đã tự bẻ gãy đế guốc của mình: Br&Hl Fc ơi, rồi đội hình của chúng bay sẽ bị bẻ gáy như cái đế giày này thôi. 2-3 cho 7xHn Fc.
    4?T00? Bóng bay như tên lửa về phía khung thành 7xHn. Các cầu thủ Br&HlFC tận dung hết các pha sút xa khi có thể. Thủ môn NewTazan của 7xHn hứng chịu trận bom oanh tạc của họ một cách kiên cường.
    5?T57? Lại sút, NewTazan bay người đẩy bóng. Giá như có thêm đôi cánh, hôm nay thủ môn New có thể bay lượn được trên bầu trời như những con chim có thể bay được khác.
    Ôis giồi ôi, các cổ đọng viên của 7x kêu lên, đoạn này tôi được yêu cầu phải ghi nên chả nhớ tại sao họ kêu nữa.
    7?T00? Các cầu thủ 7xHn vẫn đang lên đồng. Các pha phối hợp của họ làm chóng mặt tất cả nhứng ai có mặt trên sân theo dõi trận đấu. bóng được chuyền từ bên phải sang bên trái, từ bên trái sang bên phải, chuyền lên lại chuyến xuống, sút, vào, không vào, lại sút, lại không vào. ?o7x đá hay nhỉ ?o, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng thốt lên của các cổ động viên.
    11?T14? Cầu thủ mang áo số 13 của Br&HlFc bị thẻ vàng, 5K dành cho ban tổ chức.
    12?T15? Than93 đi bóng dọc xuống cánh trái, cú vẩy chân điệu nghệ của anh làm bóng xuyên thủng những cái gì cần xuyên thủng, mà ở đây là hàng hậu vệ của đối phương. Bóng đến chân LeeQuang, anh sút, không vào.
    12?T35? 7xHn liên tục ép sân, một cú sút từ giữa sân làm mặt đất như toé lửa, Hoathuong lao vào như một mũi tên kê bóng, nhưng chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi, Hoathuong sẽ lao thẳng vào lưới, còn bóng thì, tất nhiên là chệch cột dọc rồi.
    15?T12? Cầu thủ mang áo số 2 của Br&Hl Fc sút bóng từ giữa sân, bóng lao thẳng vào lưới 7xHn, các cầu thủ và các cổ động viên của 7xHn lúc đó chỉ muốn túm quả bóng léo ngược lại, nhưng bất lực. 4-2 cho Br&Hl Fc.
    Lúc này toàn bộ khán đài bao phủ một màu đen tang tóc, đến cái áo của cô bé Huyentrang đỏ như thế mà cúng thành màu đen.
    16?T05? Leequang mệt, tuy chưa bình phục chấn thương nhưng Hero vẫn phải vào sân.
    18?T25? Than93 quay người theo thế đinh tu từ bên phía cánh phải, anh sút, bóng lại đi sạt cột dọc.
    21?T18? Coco sút bóng từ giữa sân, không có gì có thể cản nổi quả bóng nữa rồi. Nó đang trong tình trạng bị dồn đến chân tường, nó bay bay bay bay thẳng vào gôn, nhưng tự dưng khung thành lại thay đổi tí chút so với tiêu chuẩn quốc tế. Vậy là quả bóng đâm đầu vào cột dọc, bật ra trong niềm tiếc nuối của các cầu thủ và cổ động viên 7xHn.
    24?T30? Lại một lần nữa, bóng từ chân Coco đập đầu vào cột dọc của Br&HlFc.
    25?T00? Tò tò tò ét, tiếng cồi kết thúc trận đấu vang lên. Các cầu thủ 7xHn chia tay với giải TTVNOL lần thứ 3, họ có thể ngẩng cao đầu đi ra.
    Chung quy, họ thua trong trận tứ kết chỉ vì đội bạn có cái quần đùi đẹp hơn cả quần đùi hoa của . Và cuối cùng, cũng chỉ khổ cho Than93, anh phải chia tay, tức là li dị với 1 cô vợ, phải trả lại cho 7xHn 59 ông sao lấp lánh trên bầu trời, dưới cái avatar.
    Chúng ta sẽ cố gắng giải lần sau, các bác nhể.

    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 04/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này