1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Kem xong thì đá bóng, ếch thế em
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Này, tôi nhớ ngày xưa có cái cậu gì tên lanh chanh có bảo là nếu 7xFC thắng cái đội gì ấy nhỉ thì sẽ tài trợ một lọ dầu gội đầu si si gì ấy nhỉ, sao chẳng thấy đâu?
    A Different Beat
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    7xfc sự xuống dốc của một đội bóng
    19h25' cà phê nhân số 9 láng hạ. Một đoàn 7x khoảng hơn chục người bắt đầu đi kiếm ăn ở đâu đó. Thông tin không được tiết lộ. Gừngcayvn, Mitchit83, Tuiscois, huyentrang, bigdoremon, quyenmy, lebinhminhv.v.v...
    Hội trưởng cà phê Phuongmap vẫn lãnh đạm với hoạt động kiếm ăn của 7xhn. Lão có hẹn với một cô big nào đó mà lão cố gắng giới thiệu với 5 người liền. Đội trưởng đội bóng 7xfc Than93 đã có mặt cho trận tái đấu giao hữu với KimlienFC sẽ diễn ra vào lúc 21h. Trưởng ban thể thao có mặt từ rất sớm nhưng không phải là vì bóng đá. Dê đến đây với mục đích phân phối hết số vé vũ la tinh được giao cho 7xhn và đoàn người đi kiếm ăn vừa rồi cũng tham gia buổi vũ điệu la tinh ở rạp xiếc. Rồi thì buiviet74 cũng xuất hiện, anh đến đây là để lấy vé vũ la tinh cho một vài người. X31 cùng alexmax thứ bao nhiêu đó lượn qua tán gẫu. Người mỹ hội đồng bảo an bất ngờ nhóm họp cùng Tây ban nha, hussein, người quốc, sau khi bị tây ban nha cáo giác có những mối liên hệ mật thiết giữa Hoa kỳ hoidongbaoan. Mà tóm lại đây không phải là buổi tường thuật cà phê hay bóng đá. Chúng tôi sẽ đi vào thông báo chính.
    Tối nay vào hồi 21h thành phần 7xfc chỉ có 4 người tham gia trận đấu đó là Than93, Coco, Newtaczan, tuanklkh. Quan sát viên: Notbad, Phuongmap, Mrbig(hay nick gì đó). Đội hình kim liên quá đông và quá mạnh và họ cũng chỉ cần một cổ động viên nữ nhiệt tình duy nhất để bắt 7xfc vào lưới nhặt bóng 3 lần.
    Ta có thể cảm nhận rõ sự suy sụp của đội bóng FC, sự chán nản của đội trưởng chủ tịch đội bóng 7x Than93 và Coco.
    Với trận thua đầy thuyết phục trước liên quân Braxin-hàlan, các cầu thủ cũng như cổ động viên 7x đã chán nản, thất vọng. Hào quang đến với các cầu thủ nhanh bao nhiêu thì nó tắt ngấm nhanh bấy nhiêu, Mới giờ nào từng cầu thủ một tràn đầy nhiệt huyết thi đấu, sân vạn phúc luôn đầy ắp các cổ động viên nữ 7x. Giờ thì hết rồi, còn lại gì ngoài cái sân bóng lặng lẽ, những tiếng hò reo giờ thay bằng không gian im lặng. Các cầu thủ lặng lẽ thi đấu với tâm trạng chán nản, thi thoảng có tiếng vỗ tay, hét toáng lên của cổ động viên nữ duy nhất của Kim liên FC.
    Các quan sát viên ngồi ngoài mà cũng thấy buồn thay cho 7xfc.
    22h5' trận đấu kết thúc với tỉ số 1-3 nghiêng về đội kim liên FC. Và bàn thắng duy nhất của 7x cũng do thành viên của kim liên FC thực hiện.
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
    độc lập tự do hạnh phúc
    Đơn xin giải tán đội bóng 7xfc
    Thể theo tinh thần của Đội trưởng đội bóng than93, tôi xin kính chuyển yêu cầu của đội trưởng đội bóng đề nghị giải tán đội bóng 7xfc kể từ 0h00' ngày 10 tháng 5 năm 2003.
    Lý do: đã quá rõ ràng như vừa kể. Sự suy giảm tinh thần thể thao, mất sự ủng hộ của khán giả.
    Ký tên
    TM đội trưởng đội bóng 7xFC
    Notbad
    Tin ngắn: Than93 đội trưởng đội bóng đang có ý định đầu quân trở lại đội ACM. (dù có thể ta biết rõ trong thâm tâm anh giờ 7xFC đã quá gắn bó với anh)
    Tin thêm: nếu đội bóng 7xfc không được củng cố lại thì khả năng giải tán là hoàn toàn có thể, các cầu thủ như leequang hay Hero có thể về CHF
    Tin từ đài truyền chữ Notbad
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Notbad đừng vớ vẩn nhá!
    Sau một thời gian chuẩn bị và kì vọng vào giải TTVN, các cầu thủ và cổ động viên cần có thời gian để nghỉ ngơi. Thất bại của 7X FC tại giải lần này là do lỗi của đội bạn: bọn nó quá mạnh!!!
    Thực ra, bao nhiêu chân sút 7X FC đang ngứa ngáy. Vậy, không hiểu vào tuần sau, 7X có thể có một trận đấu nội bộ không nhỉ?
    Các bác thấy thế nào ạ?

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

    Đôi lúc cũng không thể kìm lòng trước những cám dỗ, nhiều khi niềm đam mê số một cũng phải nhường chỗ cho ... Dê nhỉ?
    Một lời xin lỗi có đủ không nhỉ? Chắc là không. Nhưng cũng đành xin lỗi lần sau không tái phạm. (Hy vọng mọi người biết cho là em cũng tiếc đứt ruột trận tối qua).
    Em xin đề xuất thế này:
    Đội trưởng nắm tình hình quân số, ai không đi được phải thông báo trước để chuẩn bị quân số,nếu hôm nào không đủ quân thì hôm đó gọi thêm người, gì chứ người muốn đá thì không thiếu nên chắc chắn đội sẽ duy trì được. Cái thiếu là quỹ đội, đề nghị chốt lại danh sách, ai tham gia đóng 50K/tháng.
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thất vọng các bác 7X quá các bác quá ham chơi mặc dù KL đã hẹn trước 1 tuần thế mà ra sân chỉ vẻn vẹn có 5 cầu thủ như thế thì làm sao đội trương than93 lại không chán cơ chứ , Hôm qua cứ nghỉ là trận đấu để 7X có thể lấy lại tinh thần nhưng ma lại ngược lại nói chung là rất buồn cho đội bóng 7X
    http://www.one-connection.com
  7. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói.
    Anh đã xin lỗi các chú bên box KimLiên rồi cơ mà, sao còn sang đây sỉ vả
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    XIn lỗi vì tôi ở xa, hộm qua không đi được nhưng chẳng thể gọi điện kịp vì ĐT hết xiền.
    Vấn đề này trưởng ban thể thao cần có mặt, bây giờ TB TT không làm thì lập cái chức đó làm giề.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Chân thành cảm ơn bạn thứ 93 đã quan tâm đến tôi i!
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần của cổ động viên không hề đi xuống, chỉ bởi tối qua, phải đứng trước sự lựa chọn đau lòng mà thôi. Bấy lâu nay, chúng em đã bị các anh và trái cám dỗ suốt suồn suột rùi, hôm qua cho bọn em "lầm lỗi" một tẹo, đừng trách móc gì được không?
    Để em kể cho mà nghe, hôm qua màn đấu bò tót hay cực. 3 chàng trai bò tót gầm ghè nhau, nhẩy bổ vào nhau, định thanh toán nhau đến nơi để giành cho được cô gái. Lúc ấy em cứ tưởng thế nào cũng có người sứt mẻ, nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là tính ước lệ của màn kịch nhẩy pa xô. Cả tứ phía vỗ tay rầm rộ, riêng mấy cô 7X nhà ta nhẩy dựng lên và hét "vào, vào..." Đó, đi xem Latinh mà tinh thần la hét vẫn cứ hướng về đội bóng.
    Tuần sau lại đá đi, giải là giải thế nào? Ai nói giải tán thế? Thật là hết biết! Nói nữa là bảo huyntrang và gungcayvn oánh đấy!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói Hôm qua cổ động viên đi vui thú mười lần thì 7xFC chán gấp mười lần.
    Quả là khung cảnh tương phản, ở nơi kia xa lắc vài ba cây số, cổ động viên hò reo nhảy nhót vui sướng hết mình, Ai về cũng kêu hay kêu vui. CÒn ở bên này, cái nghĩa trang vạn phúc ấy mà, nó lạnh tanh, thi thoảng có tiếng lụp bụp của mấy quả bóng bị bắn tung lên mành chặn lưới xung quanh. Đến cổ động viên nữ duy nhất của Kim liên cũng không dám hét to quá, sợ làm vỡ cái không gian im lặng này. Đôi khi cô thì thầm, cố lên cố lên anh X ơi. Nhưng cũng quá đủ để ai cũng nghe thấy.

    Lời xin lỗi của các cầu thủ vắng mặt và cổ động viên ăn thua gì, những tổn thất về mặt tinh thần cần phải được bù đắp bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Đề nghị các cổ động viên nộp phạt nhằm bù đắp phần nào cho 7xFC.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này