1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy, các bác đừng nóng! Nhà anh Than93 ơi, đừng nóng, đừng nóng, chiều em lên sân thượng em hắt sang cho cốc nước dừa, nhá.
    Tình hình là hôm qua, dù không có mặt ở sân Vạn Phúc nhưng công việc chính của các cổ động viên vẫn là: Cổ động. Thay vì hét khi Coco dẫn bóng lao lên, khi hoà thượng khua chân một đường mềm mại, khi đội trưởng Than93 lừ lừ co cẳng sút... thì chúng em, những cổ động viên trung thành và mê mải của 7X đã hét, hét, và hét, khi em Thiết mộc lan nhà chúng mình đổ đánh rầm một cái trong vũ khúc Rhumba, và khi em Ngọc Yến hùng hùng hổ hổ lôi partner của mình đi theo nhịp 2/4 của Paso... Gớm các bác ạ, mệt ngang nhau đấy.
    Ngoài ra thì chả có gì vui cả. Ai bẩu Notbad rằng là đấu trường này sôi động hơn đầu trường Vạn Phúc nào? Ca sĩ trẻ Trọng Lịch bước ra với một... cái đầu hói. Vũ hội Latin wave, nhưng với trình độ rất có hạn về cả giọng hát lẫn vũ điệu, ca sĩ Ngọc Ánh (chú thích là đêk phải Ngọc Ánh vẫn hát trên TV) đã phải rất cố gắng mới nhảy phụ hoạ được đúng nhạc bài "... cái khỉ gì đấy cha cha cha" của cô ta (mà chung quy thì cũng chỉ có mở tiến vời mở lùi thôi ý mà). Còn nghệ sĩ tài năng trẻ, giải nhất tiếng hát karaoke, sinh viên nhạc viện hệ mở rộng khoa đàn bầu, ca sĩ Minh Trang thì vừa thều thào, vừa lò dò như dẫm phải....***!
    Ấy là mới nói đến phần hát, tức là phần chỉ mang tính chất câu giờ của đêm vũ hội. Phần chính, tức là phần nhảy, ừ thì cũng vui mắt. Những tiết mục này mà biểu diễn trong lớp cô Lan, hay thậm trí trên cái sàn như sàn Nghĩa Hiệp, thì ôi thôi, chắc em sẽ ngất vì thán phục. Cơ mà lần này em mất những năm chục nghìn!
    Tóm lại, với những lợi thế như:
    1. vui
    2. có lợi cho việc rèn luyện phổi, mắt, mồm (đối với đa số người trong sân), và rèn luyện chân, xườn, trán, cổ... hay sức khoẻ nói chung (đối với một số rất ít người tham gia trực tiếp vào việc chạy theo quả bóng)
    3. thỉnh thoảng mới tốn kém
    4. thoáng mát khí trời
    5. được hút thuốc và được mất trật tự
    vv và vv.....
    7XFC KHÔNG THỂ BỊ GIẢI TÁN!!!!!!!
    Em xin hết ạ!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các vị kính thưa, em là De. Là cái thằng bị chửi, là cái thằng vô trách nhiệm đây. Em xin nhận lỗi trong cái ngày hôm qua, cái ngày mà theo em nó là ngày duy nhất em bỏ một trận đấu của đội bóng. Em cũng chỉ mới biết là có trận đấu lúc em mang vé ra Nhân thôi ah. Nhưng dù sao thi cũng là lỗi, nhưng dù sao thi được chơi bóng vẫn là niềm đam mê cua em(trong đó có cả 7x). Còn nói về chuyện trách nhiệm, xin lỗi em không muốn nói nhiều. Ai có thắc mắc thi cứ nói nhé, em sẽ trả lời.
    Thôi mệt xác!!!!
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
  3. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To Than93 nhưng gì tôi nói ở trên không phải là sỉ vả mà là muốn cho đội bóng 7X đi lên thôi vì dù sao trước đây tôi cũng là thành viên đội bóng 7X mà hơn nữa lại là trợ lý thể thao cho 7X hehe thế nên rất mong cho đội bóng 7X không bị giải tán
    [
    http://www.one-connection.com
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Nói nhiều cuối cùng đọng lại vẫn là cái sự sung sướng của cổ động viên tối qua để mà dìm chết cái buồn chán của 7xfc. hehe.
    Ai đi tối qua mới cảm nhận được, ai không đi làm sao biết. Suýt tí nữa notbadphuong mập bị lôi ra thử bóng ấy chứ. May mà Newtaczan và Tuanklkh kịp đến....
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em xin mọi người đấy, đừng ai có suy nghĩ giải tán đội bóng! Lỗi thì đã rõ rồi, cầu thủ vắng mặt và cổ động viên bọn em nữa! Nhưng các bác cố gắng nghĩ đến thời gian trước đây, chúng ta đều cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chưa được như mong muốn nên có một số đang lấy lại tinh thần. Em nghĩ mọi chuêỵn rồi sẽ quay lại như cũ thôi mà. Mỗi tối thứ 6 bọn em lại được dịp luyện thanh, được buôn dưa lê, được chảy máu cam, được... nhiều lắm ý. Các bác ui, em kêu gọi các bác đấy! Tiếp tục tiến lên đi những cầu thủ thân yêu! Rồi chúng ta lại và cả nữa.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  6. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    7XFC CỐ LÊN, CỔ ĐỘNG VIÊN 7X CỐ LÊN!
    Em xin hứa sẽ:
    1. Không cạo râu, cạo tóc khi ra sân. Kẻo 7XHN tưởng có sư cụ ra sân lại động lòng từ bi với đội bạn.
    2. Không mang thịt lừa khô ra sân. Để chị em bớt xỉ vả mà quan tâm hơn đến việc cỗ vũ anh em.
    3. Không cười to (đề nghị không cười khi đọc lời hứa này). Nhỡ có 7XFC member nào yếu tim cũng không bị ảnh hưởng tới sức khoẻ
    4. Tích cực mua xổ số. Nếu trúng giải, em xin chân Sponsor độc quyền, đảm bảo rôm rả phải biết.
    Một lần nữa, em hô vang: 7XFC CỐ LÊN, CỔ ĐỘNG VIÊN 7X
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại rằng thì là mà...Do có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên ngày hôm qua là một trong những ngày buồn nhất của 7x FC...Cổ động viên với nhiều lí do hợp tình hợp lí nên chả thèm đến sân cổ vũ cho đội bóng ( do mải chơi bời và thời gian các bà các chị bảo là muộn...một lí do hình như chỉ phù hợp với các em gái 8x thì phải).Còn các chàng trai 7x hình như hôm qua cũng mải với vũ điệu la tinh sôi động với những giờ phút tàu ngầm hiếm hoi...Nên ngày hôm qua 7x chỉ có đúng Than - Coco-NewTaczan- Tuanklkh là đóng mác 7x FC thứ thiệt.Nên kết cục là điều có thể hiểu được.
    Hôm qua chỉ có đúng bác Blue...tên dài quá là đúng với tinh thần trách nhiệm của một thành viên tích cực của 7xFC ( Bác có công việc đột xuất...)
    Hề hề....Đúng là các cụ nói đố có sai bao giờ...Phù thịnh chứ chả ma nào thèm phù suy bao giờ cả...Hé...
    Hỡi các đôi tàu ngầm 7x - hỡi những tâm hồn thích chơi bời 7x - hỡi các quan chức 7x.....Các vị đang trôi dạt nơi đâu....
    Nhắn với các bác gửi lời xin lỗi trong lày : Hè....Có lỗi ghề mà xin..Nhiễu...Đây cũng chả phải lần đầu đâu
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 10/05/2003
  8. NATO

    NATO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xét về thực lực 7X và KimLien ngang ngửa nhau, thậm chí 7X có phần nhỉnh hơn nếu đầy đủ quân số
    Đội trươ3ng 7X thiết kế hôm nào đá lại 1 trận ở sân VP đi
    Tinh thần thể thao cao như núi, núi càng cao thì người leo núi càng thích. Gặp núi cao thì phải trèo núi cao, đất trống đồi trọc thì trèo làm gì
    Living 'n Giving
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Này, có biết thành lập lại được đội bóng là bao nhiêu người phải bỏ sức ra đến nửa năm trời không, tuyên bố giải tán như phủi tay bỏ đi thế à.
    Một lần nữa tha thiết đề nghị đội trưởng, tuy chỉ được xếp vào hàng siêu dự bị, nhưng đá bóng vẫn là một sở thích của tớ. Vậy kính đề nghị đội trưởng có thể xếp lịch vào thứ tư (ít ra là đến hết tháng 5) được không, thứ 6 đang bận, không ra sân được.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hichic, em sozzy các bác. Hôm thứ sáu em không có tàu ngầm tàu nổi gì cả nhưng em không thể ra sân được ngày hôm đó, các bác thông cảm.
    hihi, lần sau có chiến đấu em sẽ cố gắng có mặt nhưng vì em còn phải đi học đến tận 9h mới tan lớp.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này