1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X hà nội có ai vừa thích caphe vừa thích nghe Nhạc Trịnh không

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi TUNGDAUTHANH, 14/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, bé scalet79 chưa gì đã nóng thế. . Mà nhạc Trịnh thì anh đã nói rồi, thích mỗi một câu thôi.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    (Em chọn telex mà gõ tiếng Việt có dấu, chứ gõ không dấu đôi khi nhầm nhọt thì chết )

    truongdu
  2. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhạc TCS là do 1 người.Bây giờ thì xa rồi.Nhưng vẫn thích,vẫn thấy vui vì nhờ đó mà mình lớn hơn.
    Bác nào thích bài NGHIỆP ĐỜI không?
    TUAN NGUYENANH
  3. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Y tuong hay day. O dau vay, co the noi cho minh biet ko. Hay tra loi minh som nhe, neu co the goi dien cho minh Lam 8387202
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thích mỗi bài Da vàng ( nếu như tôi nhớ không lầm) của TCS mà thôi...
    Phuong St
  5. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hình như người con gái việt nam da vàng chứ?bác PHUONGMAP
    Mí cả KINH KHỔnữa,có bác nào thích không?
    Hồi em học lớp 4(hị,năm thứ tư)trong giờ học Điêu khắc,một chú trong lớp mang TCS ra hành hạ anh em.Hồi đó nghe mấy bài Ngưòi con gái VN da vàng,Đại bác..,em không thể nào chịu nổi,người cứ như sắp khùng lên í.Thế là phải bỏ ra ngoài,để cái đầu tương jcho bọn bạn hành hạ.
    Thế mờ bây giờ nghe như điên í,lạ thật.
    MÌNH THAY ĐỔI NHIỀU QUÁ CHĂNG?
    TUAN NGUYENANH
    Được sửa chữa bởi - august_lat vào 22/02/2002 10:37
    Được sửa chữa bởi - august_lat vào 22/02/2002 10:38
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có gì lạ đâu nhỉ august_lat sự phát triển của tâm lý thôi.
    Ngày xưa nghe thì sắp phát khùng thành ra nghe nhiều quá sẽ khùng mà lại càng nghe nữa thì bi giời nghe như điên là phải mà. Điên là bước phát triển bệnh cao hơn của khùng thôi.
    Đùa tí cho vui, chứ cứ nghe nói về Nhạc Trịnh là lại có cảm giác chán đời rồi. hic hic
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

    truongdu
  7. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "......Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Ra đi ra đi cho đ[ì mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về......". Ôi chao là mệt mấy bữa nay mệt quá trời không thiết làm gì nữa, lại ngồi nghe Trịnh vậy thôi....." Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi......"
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cách nghĩ, cái bác TRUONGDU này thật là ...
    Anh em biết chỗ nào như thê hôm nào tổ chức đi đê
    Htthanh@
  9. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không ở đâu có.
    Tui vẫn nghe mãi đây này. Vừa cafe vừa nhạc Trịnh
    Vô tư luôn
    ( hi`hi`hi` nhưng mà nghe bằng Walkman )
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Theo Tungdauthanh nói thì hình như là ở quán Cafe Giám trên đường Nguyễn Thái Học, bên tay trái. Còn bên kia đường là nhà Thái Học sau lưng Quốc Tử Giám.
    Tùng chán thật đấy! Lập cái topic này từ bấy đến giờ mà vẫn chưa tổ chức đi được buổi nào. Hic! Làm anh em tụt hết cả hứng! Vậy trong khi chưa tập hợp được nhau, các bạn nào có thời gian rỗi rãi có thể đến đó thưởng thức và kể sơ qua cảm tưởng cho mọi người nghe nhé!
    Choc

Chia sẻ trang này