1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X HÀ NỘI ngày hôm qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú này vẫn như xưa nhỉ, viết thì ddeos viết, cứ lý do lý trấu.
    Vẫn không có đứa nào viết gì, thế mới ... gan chứ. Thế mà gặp nhau thì cứ 3 câu lại quay về 7X, về đứa này đứa kia, về vụ này vụ kia. Có phải chúng nó không vào đây đọc không ??? chắc chắn là không, cứ thử có vụ gì xem, chúng nó chả kể vanh vách.
    Sự chân tình chính là lý do kết dính 7XHNers. Ngay từ những ngày đầu, đến với nhau không chút hoài nghi, không chút tư lợi. Chứ bây giờ mà có chú nào trên mạng rủ anh đến nhà, anh vái, cưỡng bức anh thì vợ bỏ. Cũng không hoàn toàn, cũng có vài gợn nhỏ, nhưng tất cả cũng không thể nào chia rẽ được tình cảm của 7XHNers. Những trận rượu, những cuộc chơi đều là những kỷ niệm đẹp, nhà chú Chitto cũng hân hạnh được chứa anh qua đêm.
    Ngày hôm qua, nghe như thứ ba, thứ hai cùng lắm là chủ nhật, thế mà nó đã là 365x3=1095 ngày rồi. Một thời gian đủ dài để người ta quên đi một chuyện giời ơi đất hỡi nào đó. Nhưng những gì mà chúng ta có được với 7X và 7XHN thì chưa phai nhào, thậm chí nó còn rõ như ngày hôm qua.
    Một chút tiếc nuối, một chút chấp nhận.
    7XHN bây giờ chỉ còn là những cuộc offline nho nhỏ và tự phát. Online thì đã từ lâu chỉ là kỷ niệm, là bãi tha ma, là chùa bà Đanh. Tự phát, vì đã có những kế hoạch cho những cuộc tụ tập hoành tráng nhưng hầu như chưa có lần để thực hiện.
    Mà thôi làm việc đã, nhưng dù thế nào anh cũng không đồng ý với việc chú 1-2-3-4 chuyển bài của anh trong topic này đâu nhá.

  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ồ, hôm nay hắn sẽ lôi vào đây một bài viết mà hắn rất thích, hắn cực kì thích, trong topic "Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này" ngày xưa.
    Đây là một topic - theo hắn - là giá trị nhất. Bởi nó thể hiện được sự gần gũi, hiểu biết về nhau của những 7XHNers ngày hôm qua.
    Trong topic này, chúng ta đã viết về nhau, viết về những người bạn, dưới những đại từ nhân xưng chung chung, để rồi mọi người tự đoán về nhau, xem đó là ai. Phải rất hiểu nhau mới có thể viết, và đoán được.
    Bài viết của Choc nhé, sẽ đánh số, để xem rồi có còn ai vào, và ai nhớ ra ai là ai, ai đã làm gì, ai đã có thể được viết như thế nào....
    C1.
    Cậu nhiệt tình, lạc quan quá mức đến độ đôi khi thấy lo lo. Điều duy nhất cho thấy hắn dường như đang có điều nghĩ ngợi là những cái lắc đầu vô thức. Cậu sống hết mình vì bạn bè. Tuy nhiên, cậu thiếu định hướng...
    C2
    Bị lây thói phân tích tổng hợp phán đoán của một con mọt sách truyện trinh thám, hắn ăn nói lấp lửng khó hiểu. Hắn mới vào 7X, thế mà đã cuỗm ngay được một Miss 7X hẵng còn chân ướt chân ráo nhanh gọn đúng kiểu phim hành động. Của đáng tội, trông "bọn chúng" khá đẹp đôi.
    C3
    Người ta ấn tượng cô, trước bởi mái tóc dài mà bây giờ hiếm thấy ngoài phố, sau là đến đôi mắt đen và rợp. Cô đài các, yểu điệu đúng phong cách tiểu thư với mình hạc vóc mai, khiến người ta phát sốt ruột mong được che chở. Vài Mr 7X đang đau tim mỗi khi gần cô.
    C1 = Tlb, C2 = X, C3 = Stk, phải không Choc ?
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 12/07/2007
  3. beesixbee

    beesixbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cần một người lãnh đạo tốt . Uy tín và vô tư.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão Truongdu, lão có nhớ những ai đây không?
    Mâu thuẫn xảy ra trong hắn từng giây chứ không tính từng phút nữa. Chưa kịp vui đã ảm đạm, chưa kịp ảm đạm hắn đã tung hê tất cả mọi thứ trong khoái trá với tiếng cười ngạo nghễ (tất nhiên là cười trên Net ); nhưng người ta biết hắn khoan khoái chẳng được lâu...
    Điều hắn căm thù là lòng thương hại. Người bạn trung thành với hắn là sự cô độc. Kẻ hắn ghét nhất chính là bản thân hắn. Ngừơi luôn ám ảnh và khiến hắn trăn trở chính là con người hắn. Điều bất hạnh, nhưng có khi lại là niềm HP đối với hắn, là hắn cứ lênh đênh, hay được lênh đênh trong cái tự do với nghĩa hạn hẹp với một bến bờ tưởng tượng.
    Hắn có đôi mắt đẹp, đa tình... nhưng không ướt được, vì hắn online nhiều quá!...
    Cô hay ốm, mà lại lâu khỏi. Cô yếu đuối về mọi mặt, trừ ngòi bút của cô. Tuy nhiên cô mà buồn thì coi như ngòi bút ấy tắc mực. Cô thừa hưởng ở người cha nét rắn rỏi trên gương mặt, nhưng phía sau đôi mắt ấy là cả một hồ nước chực ứ tràn. Ở bên cô, lúc nào người ta cũng thấy tự cảm thấy mình thật vững chãi, để có thể vỗ về che chở cho bờ vai gầy nhỏ ấy...
    Gã trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà dễ dàng đi rao một loáng bán hết hai sọt chuối. Không hiểu vì chuối của gã hay lời rao của hắn quá củ chuối. Gã lắm ý tưởng, đa phần gây tiếng cười bất ngờ sảng khoái, hơn là khả thi, bởi chúng được diễn đạt thật và tự nhiên như con người gã - không hoa mỹ trau chuốt mà có khi còn thô ráp, hơi tục là khác. Gã vẫn được mọi người yêu mến vì đơn giản, gã đáng yêu kiểu trẻ con!
    Cẩn thận! Gã lại đang đưa tay vân vê cằm kia kìa!...
    Em bé nhỏ, có cái đầu và bím tóc như con kiến. Em sôi nổi, nhiệt tình, năng động, yêu ghét rõ ràng, và đầy cá tính. Em khiến người ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi khả năng phi thường, lắm lúc đã tưởng như quá tầm so với chiều cao thước rưỡi ấy. Em là hoa của một người , là nguồn vui của một số người , là niềm tin của ta , và là niềm hi vọng của 7X.
    Trông gã ngồ ngộ. Cái ngoại hình khiến người ta dễ bất giác chống nạnh hất hàm hỏi: "Quê ở đâu đấy?". Gã khôn ngoan, ranh mãnh nhưng hay vờ vịt. Hắn chịu chơi nhưng cũng chịu khó. Người ta thường khó đoán hắn đương nghĩ gì trong đầu. Tính gã cũng lạ lắm! Hắn có thể hùng hổ nóng nảy như một tay giang hồ tứ chiếng, lại cũng có khi hiền hoà lặng lẽ xoa dịu một xáo trộn bằng sự im lặng cảm thông. Lạ thật, bên hắn, người ta thấy an toàn.

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 17/07/2007
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn nhớ buổi chiều thứ 6 đầu tiên đến với cafe 7X, khi đó Phuongmap làm hội trưởng. 7X lúc đó đang xôn xao bầu hội phó. Em thì lơ ngơ, chẳng biết ai với ai, ầm ầm xông vào đòi làm... hội phó. Hồi đấy công nhận liều. Buổi cafe đầu tiên có Dê, có Sweet_lady_VKT và LionKing, ATC, Phuongmap, X31.... Lúc đầu 7x ngồi trong, sau rồi dịch chuyển ra bên ngoài
    Em vẫn nhớ vẻ mặt ngơ ngác của Phuongmap chạy vào chạy ra nháo nhác ngó xem em ngồi ở chỗ nào, vì lúc đó em viết giấy gửi sang bàn của 7X chứ ko dám hùng hổ xông tới.
    Em cũng nhớ màn ôm hôn thắm thiết với Dê, khi đó đang phụ trách đối ngoại của 7X, tuy là chỉ vòng tay qua cái bàn, nhưng công nhận là thắm thiết Màn ôm hôn truyền thống mà chỉ sau đó em mới nghe ATC thẽ thọt rằng đó là lần đầu tiên được chứng kiến màn ôm hôn... trưyền thống của 7X....
    Nhớ những đêm đi cổ vũ bóng đá 7X, đội ta đá với đội mình, rồi sau đó khi kết thúc là la cà hàng Chai gặm ngô luộc, nem nướng.... or lê lết ở 1 quán bia nào đó đến tận khuya mới vê. Nhớ hội rượu đêm, hội kem mùa đông.... nhớ những chiều tụ tập ở tầng 2 của Nhân, dẹp hết bàn ghế lại, cả bọn cùng hò hét cổ vũ đội tuyển Vn, và sau đó cùng xuống đường....
    Nhớ lần off ở Biệt thự Tây Hồ, úp sọt lão Buiviet74 lên làm trưởng lão, lần ở Võng thị có Bigdoremon về làm náo loạn, lần ở Trà Hoa Viên Linh Đàm với bao nhiêu thành viên mới. Nhớ những lần tham gia đấu giá ở cafe Ban Mai hay Quán Gió, mệt nhưng vui... lần họp nào của 7X cũng dáng nhớ..
    Có ai tham gia 7X trong quãng thời gian ấy có thể thống kê hết được những kỉ niệm đã có với 7X không nhỉ? Và có ai có thể quên được những kỉ niệm đã có với 7X những ngày tháng ấy????
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Tớ chỉ nhớ mỗi em Copyright_by_Me thôi.
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ôi những người cũ Quý quá & nhớ quá ... ờ mà chính cái lần ở Linh Đàm đó đánh dấu sự ra mắt của một trong những người_đanh_đá nhất 7X nhể . Còn tôi sợ cái lần đấu giá đấu rổ với nhà cô Gừng quá, khản cổ như con vịt cồ
    Nhưng mà vui ....
    Chết cũng không quên nổi

  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 7xFC xưa,mỗi lần đá giải TTVN,được bảy chú đá bóng trên sân thì có tới hai tá nam phụ lão ấu đá bằng mồm ở ngoài sân
    Nhớ 7xHN xưa,mỗi lần quân ta đá quân mình,quân đỏ có những Coco,than93,De,Hieu blue,Giang còi,Shít,CCK v..v.. Còn quân xanh thì toàn "hàng khủng" với Phương mập,QC man,Notbad,lão tướng Basic,pm Hải,anh em nhà Neville(Var và QC man) rồi thi thoảng còn thu hút cả các bậc trưởng lão như NCC,truongdu,chitto,x31 và thần tượng PC của các chị em cùng sh nữa chứ
    Đá bóng thì vui nhưng tán phét và trêu gái mới là chủ yếu.Chỉ có điều thi thoảng nhỡ chân chém ngã Basic,Var,pm Hải hay Notbad là y như rằng bị VN03,Hoa Quỳnh,Sweet và cái Linhtinh ngồi ngoài lầm bầm chửi
    Giờ tớ đã treo giày,giã từ sự nghiệp quần đùi áo số,ko biết những anh em trong 7xHN xưa còn mấy ai vẫn chơi được bóng??
  9. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó rất vui vì cứ mỗi thứ 6 hàng tuần sau khi tán phét chán chê ở Nhân Láng Hạ là anh em rủ nhau ra 10.10 hay Vạn Phúc chém chân nhau, cũng nhờ đó mà tay nghề thủ môn của mình không bị mai một, thậm chí còn lọ mọ lên làm tiền đạo ghi bàn.Nhớ những lúc chỉ vì đá bóng mà 7x chia thành 2 phe 7x và anti7x tất cả để lựa chọn ra những tinh túy hàng khủng cho 7x mỗi khi vào giải ( mà giải cao nhất 7x có được chính là giải 3 của năm 2000 lần nào )
    Nhưng bóng đá như vậy cũng ko ít nỗi buồn, buồn vì đôi khi muốn đội 7x tốt lên, mình mời toàn hàng khủng về đá tập, như Kim lien FC một thời mình làm ông bầu, đá với 7x; 7x toàn thua, rồi những lần ham bóng của lão pmhai mà bị dính chấn thương đến mức em SF ko dám cho lão í bước ra đời bóng đá chuyên nghiệp của 7x nữa.
    Hay cũng chỉ vì chuyện bóng đá mà sân chơi cà phê thứ 6 hàng tuần bị mọi người sao lãng, và quên đi mất rằng cà phê chính là điểm kết nối, là những gì 7x tinh túy mới có được.Nơi những người mới đến và bạn bè kết nối với nhau?
    Có lẽ nói về 7x và những kỉ niệm xung quang nó thì có rất nhiều, từ hoạt động vui chơi giải trí đến những hoạt động thể thao lành mạnh.Nhưng thật sự hiếm có một hoạt động nào thu hút được những trái tim 7x cho bóng đá như vậy?.
  10. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên lão **** thiếu một số anh hào đá bóng ngon lành như lão Hòa thuợng thích đủ thứ (admin lừng lẫy vì cộng đồng ttvnol),Banhem,Newtazan?đúng không lão?

Chia sẻ trang này