1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X HN - Lạ đời và Ngang trái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    7X HN - Lạ đời và Ngang trái

    Đến hôm nay tớ mới gọi là thật sự hoàn hồn sau cại vụ bị úp sọt và nhét giẻ vào mồm tại cuộc họp của 7x vào chiều CN vừa rồi. Ô hô ai tai, dù sao cũng có chuyện để sau này về già kể cho con cháu nghe thay cho truyện cổ tích.

    Xét chi cùng, 7X HN cũng là một xã hội thu nhỏ với những con người, những quy luật, quy định, những mối quan hệ vòng vo phức tạp, những vui buồn và cả những ban bệ lằng nhằng. Xã hội bao la rộng lớn bên ngoài thì tất nhiên, có biết bao sự Lạ đời và Ngang trái, còn trong 7X HN, có không? Xin thưa, có quá nhiều là đằng khác, Lạ đời đến King dị và Ngang trái đến Kinh khủng. Có thể ví dụ nhiều lắm: như chuyện con bé Pmhai trắng trẻo mỡ màng, ngon nghẻn như một đĩa bánh cuốn nóng là thế chẳng hiểu tại sao lại chịu nâng khăn sửa túi cho cái thằng Sweet_fa "tan sàn nát gạch", một gấu mẹ vĩ đại từ nước Nga trở về - Than ôi, Ngang trái.. Như chuyện nàng LêBìnhMinh xinh xắn, nhỏ nhắn, và rất mắn (mắn viết bài ấy mà) cứ gào thét chuyện lấy chồng trong khi chả ngó ngàng gì đến tớ, ngồi đợi nàng ấy mốc meo cả m.. Ôi - Ngang trái quá.... Rồi chuyện anh trai cùng làng Vari ty_xyz của tớ, hắn có 1 nước da thẫm màu hơn của tớ nhiều, 1 thân hình Thần chết hơn tớ nhiều, ấy vậy mà, hic hic.. hắn lại có người yêu rồi đấy, xinh ra phết, mà nghe đâu hắn còn chuẩn bị có thêm 1 cô nữa... Ôi - Lạ đời thế??? Chuyện..........

    Rồi sau đây là chuyện xảy ra trong cuộc họp của 7xHN, Lạ đời và Ngang trái cho tớ. Tớ được bầu thành quan chức trong 7xHN ạ, làm trưởng ban hẳn hoi nhá, một cái ban kinh hoàng trong các ban bệ của 7xHN, ban Dance_Sing. Trước tiên phải kêlải rằng, cái đêm hôm trước diễn ra cuộc họp, tớ có 1 giấc mơ, đại loại là trong giấc mơ ấy, tớ thấy mình được các chị em trong 7xHN khen là trắng trẻo, to béo, đẹp bô, lại còn được các chị em ôm hôn thắm thiết nữa. Đấy, tuy hơi xấu hổ nhưng cũng phải kể ra để mọi người thấy rằng đến trong mơ, tôi cũng không thể mơ thấy mình trở thành quan chức, trưởng ban Dansing của 7xHN. Lạ đời và Ngang trái quá!!! Tại sao thế??? Bởi vì rằng:
    Xét về trình độ chuyên môn, khả năng Sing của tớ thật tệ hại, tớ chỉ hát đúng nhạc vài bài như "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn..", còn về khả năng Dance thì còn khủng khiếp hơn, TỚ KHÔNG BIẾT NHẢY. Sau cái lần được bọn lớp nhảy nhót dẫn vào đời bằng cách lôi lên sàn nhảy, con thị mẹt Pmhai đã nhận xét tớ nhảy thế này: "TNG nhảy đít-cô, nhìn thân hình anh lúc số 7, lúc số 3". Hic, mọi người đã tưởng tượng ra cảnh tượng man rợ của tớ lúc đó chưa.
    Xét về tư cách đạo đức thì được cái tớ là người rất tốt, tất nhiên rồi, chỉ thỉnh thoảng bị một ai đó kêu là đanh đá thôi, (mụ Nore chẳng hạn)
    Xét về sức khoẻ, mọi người ai chả biết cái thân hình 1 người ôm mà vẫn còn thừa một cánh tay để đút túi của tớ. Đi được vài đường Cha cha cha mà cứ như vừa đá xong 3 trận bóng. Đấy, vậy mà tớ được bầu làm trưởng ban DanceSing, ôi, Lạ quá, Ngang trái quá....
    Mấy ngày sau, về nhà ngẫm lại, tớ nhận ra rằng những kẻ bầu cho tớ, hầu hết là những kẻ có thù oán cá nhân với tớ từ trước. Lạ thế, họ có thù oán với tớ, sao lại còn bầu cho tớ làm quan chức nhỉ??? Như thế chả hoá ra làm quan chức ở 7xHN thì................??
    Lạ hơn nữa cơ, hôm ấy có mặt cả nương nương Choc, trước đấy tớ có làm gì nương nương ấy đâu, tớ chỉ nhìn trộm nương nương ấy mấy lần thôi, thế mà nương nương Choc cũng hăng hái giơ ta giơ chân bầu cho tớ mới sợ chứ, lạ thế..
    Bị bầu rồi, tớ xin được phát biểu rút lui, trong bài phát biểu tớ đã phải dùng cả múa lăm-vông, hát vọng cổ để diễn tả là mình không đảm đương được, vậy mà tiếng Hát của tớ vẫn bị tiếng Bom của bọn gian ác ấy, đặc biết là của lão PhuChan át đi. Ngang trái thế????

    Từ xưa đến giờ, xã hội đã có biết bao bước tiến phát triển nhảy vọt, và mỗi bước phát triển, mỗi phát minh lớn dường như đều được bắt đầu từ những ý tưởng, những hành động lạ đời, vượt ra ngoài quy luật. Phải chăng 7xHN luôn có những bướpc tiến phát triển nhảy vọt từ những sự lạ đời xảy ra thường xuyên thế này chăng???

    Tớ liều mình mở topic này kể về vài sự lạ đời và ngang trái trong 7xHN, tất nhiên không phải để nói về 7x xấu xí, cái đó đã có một topic khác rồi. Còn nhiều chuyện lạ đời mà tớ chưa nói tới hoặc chắc tớ chưa được biết, mọi người cứ kể nhé.

    IG_**** đâu roài????


    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lạ đời: Đến tận bi giờ, tức là sau hơn 1 năm hí hoáy online và gần năm xông pha offline, 7XHN mới phát hiện ra một nhân tài, một ngôi sao, một thần tượng.....và mới đưa Người lên vị trí kể ra cũng chưa vinh quang lắm là Hội phó 7XHN!
    Ngang trái: Người chưa kịp được set Mod 7X thì TTVNOL có nguy cơ tèo vô thời hạn!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  3. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vâng lâu lâu thấy 7xHN không có bức xúc gì, hoặc giả có bức xúc nhưng mà người ta kiếm việc khác để mà giải quyết bức xúc.
    Vâng lần này thì bức xúc thực sự: oan này giờ mới mong được ... giải.
    Vâng chuyện là thế này vào ngày 20 tháng 12 năm ngoái tức năm 2002. tôi thành viên mới tinh toe vào 7xHN. Thi thoảng tôi có hơi lớn tiếng chê bai các đàn chị 7x, bởi thế cho nên một buổi tối đẹp rời, tôi đã bị treo nick bởi 1mod, 1 kẻ lạ hoắc của box thể thao mà tôi *ks biết nó là đứa nào. Tôi bực lắm, tôi tức lắm, tôi cay lắm, tôi cú lắm. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới lúc vào ti ti vi en này tôi có làm gì nên tội đâu mà bị treo ... neck(cổ) hay nick thảm thiết đến như vậy. Tôi đã có Đơn xin phúc tra việc treo nick Notbad http://www.ttvnol.com/forum/t_138898/?0.4405024.
    Vâng và các Admin công tâm của mạng ttvn đã có câu trả lời thích hợp cho trường hợp của tôi:
    Admin
    Quản trị mạng TTVNOnline
    TFG - Admin TTVNOnline
    ,France
    Thành viên từ Trước 24/2/2001
    Đã được 15 người bình chọn (4.73)
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin được trả lời trường hợp của bạn.
    Sau khi kiểm tra đã thấy, nick NguyenVanTruongVn là quản trị tại một số box Thể Thao , vào lúc 1h chiều nay đã treo khoảng 6 nick của thành viên với lý do cũng như thời gian treo không đúng qui định của TTVNOnline. Hiện nay BQT mạng đã mở trở lại cho tất cả 6 bạn. Có hiện tượng này, do bạn nguyenvantruongvn có lẽ bị mất pass và người khác đã sử dụng để chọc phá trên TTVNOnline, BQT sẽ yêu cầu bạn nguyenvantruongvn giải thích rõ vấn đề này.
    Hiện toàn bộ các níck bị treo với lý do không xác đáng đã được mở trở lại, Rất mong các bạn thành viên bị treo sẽ thông cảm dùm với TTVNOnline. Chúc các bạn sức khoẻ và niềm vui!

    Vâng và với sự chí công vô tư của ban quản trị tôi đã đưọc mở nick ngay sau vài tiếng đồng hồ.
    Vâng và quả thực thì tôi phần nào thông cảm và thoả mãn với câu trả lời của ban quản trị.
    -------------------------------------------------------------------
    Vâng tuy nhiên vào hồi 10h sáng hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng 11 năm nay tức năm 2003, tức là sau gần 1 năm ...rời cuối cùng tôi cũng biết được kẻ chôm pass của Mod box thể thao và treo nick của tôi.
    Vâng và ngang trái lạ đời, oan trái, ngược đời (như tiếu ngạo giang) thay Kẻ chôm pass và treo nick tôi đó chính là ... thư ký hiện thời của tôi.
    Vâng kẻ đó là hic hic, hu hu: Cố trưởng ban tài chính 7xHN. Vâng kẻ đó là hic hic là Thư ký riêng của Tân Trưởng ban tài chính Notbad. Vâng xin khẳng định lại kẻ đó là: chắc ai cũng biết.
    Vâng một sự thực đau lòng, đau lòng khi mà nó diễn ra vào bữa ăn sáng thứ hai của tôi tại Bánh mỳ sốt vang Phúc phiếc gì đó. Vâng hãy nghe kẻ đó nói: Hôm đó, ngày đó, giờ đó, tại hàng nét gần nhà nó (nói cho nó vần) tức nhà kẻ đó, nó tức kẻ đó bất chợt vớ được nick chó à quên nick Mod của box thể thao, và khi đó thì kẻ đó tức nó thấy tôi tức không phải nó đang lạng quạng bên box thể thao. và :
    Vâng và nó tức kẻ đó đã gán cho tôi cái mác:
    Lí do: trích nguyên văn: ''''''''''''''''Can tội hay chê người khác
    Một người thích chê bai. Xì'''''''''''''''' và tôi bị treo nick từ ngày 20/12/2002 đến 6h00 ngày 30/1/2003.
    Vâng ngang trái, oan trái, nói chung là chỉ toàn trái.
    Vâng và tôi mong muốn bắt kẻ đó phải đền ... tội, bắt nó tức kẻ đó phải bồi thường thích đáng cho tôi những tổn thất về mặt tinh thần, lẫn vật chất. Mà theo tôi, đền bồi bằng vật chất là quan trọng nhất. Vì như chúng ta đã biết: Vật chất quyết định ý thức.
    Trong sự vụ này theo tôi được biết còn có sự nhúng tay đồng loã của Cựu hội phó Varity, Mod đương nhiệm của 7x. Cựu hội phó Varity biết chuyện nhưng không nói, im lặng tức đồng loã bao che cho kẻ phạm tội. Vâng và tôi đề nghị có hình thức xử lý kỷ luật Cựu hội phó Var thích đáng. Ví dụ như: bắt lão ta phải ăn chơi sa đoạ nhiều hơn nữa, hết dancing, bóng bánh rồi, vỉa hè, cà phê, kem ... Tóm lại cố gắng tha hoá hết những cái trong sáng nhỏ nhoi như con choi choi còn sót lại của lão. Bởi vì chính như Quyền hội trưởng Phuchan nói: ở bẩy ích xì ý: Chức càng to thì càng chứng tỏ sự sa đoạ và hư hỏng nhiều. Lão ta lên tới chức hội phó rồi thì phần trong sáng nhỏ nhoi rơi rớt lại chắc chỉ còn tí ti.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 02/11/2003
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Giang còi hám gái lắm trò, lâu anh không gọi lại cái biệt hiệu cũ của mày nên mày quên hay sao ấy nhỉ ? Mày không muốn làm thì các anh các chị 7x có bắt được mày không ? Sướng bỏ mịa đi lại còn giả vờ. Cố lên em ạ, phấn đấu là pahỉ dần dần. Mà mày liệu mà khao anh em đi, chức to thế cơ mà .
    Wait and see
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ÔI, Anh Longname hào hoa và bảnh trai!!!
    Sao anh lại nói em thế, chả ai bắt được em, nhưng mà em lại bị set thêm 1 dòng vào cái tai-tờ kia kìa, thế có ngang trái không hả anh???
    Cái thân em bị còi vì em hám gái, cũng vì em hám gái mà chưa lấy vợ được. Chứ giá như em có 1 thân hình vững chãi giống của anh Longname, lại đứng đắn và không hám gái thì chắc em đã có vợ rồi...
    Hic, đời Ngang trái thật!!!!!!!
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ khao thì sao ? Đừng có đánh trống lảng.
    Mà mày kêu ca cái giè cái chuyện ngang trái nữa.
    Wait and see
  7. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác Longname đừng quát như thế! Trật tự cho anh Giang còi kêu đời ngang trái không là em quát lại bác chết bi giờ , kể cả cái hội củ chuối nhà bác cũng phải nể nang cái sự còi vì hám gái của anh Giang nữa là bác...
    Có gì cứ để anh Giang còi phân tích phải quấy đã chứ, đã còi rồi lại còn hám gái , cho chết! Thế thì giáng thêm cho tẹo chức, còi đi tẹo nữa thì có nhằm nhò gì, phải không anh trưởng ban Dan-sing?! hics...
    Ban Dansing mà...có bất đồng ngôn ngữ giữa thầy cô và trò, anh Giang còi cứ ới babyQueen này một câu, trả tiền hoa hồng con em...thuê bà dongsuoi bà ý dạy cho , đảm bảo...hết sẩy, căn bản dạo này bà y'' đang...vớ vẩn mà, nên nhảy cò cò hay lắm!!!
    Nothing ever perfect!!!
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    ********************
    Baby Quên!!!!
    Coi chừng !
    Đập chết ăn thịt bây giờ đấy !
    Về với Lan man viễn cảnh... gì gì đó đi. Nhiễu quá.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Về là về thế nào, chuyện nhớn thế này mà bỏ qua được sao Gì chứ anh Giang còi giữa cái thời buổi cơm cao gạo kém, đám cưới liên miên, tiết trời mát mẻ,....mà lại kêu đời ngang trái thì con em phải nhúng tay vào , với cả còn chờ IG_**** xuất đầu lộ diện để mô tả sự hoành tráng giữa IG_**** phó ban đối ngoại, Con em đã có nhời, đề nghị anh IG_**** ra nghêng đón
    Thế nhá! bà dongsuoi kia, phố phường đông đúc, người xe chật hẹp đến vã mồ hôi, mà bà cứ lơ thơ, vớ vẩn nên em mới cà lưa anh Giang còi cho bà chị chân nhảy cào cào để...thay đổi không khí
    Nothing ever perfect!!!
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Eo, thật đúng là....Lạ đời và ngang trái. Sao lai ngang và trái thế anh Giang còi nhể . Mà hình như anh thì......Thôi, khiếp, không nói nữa, không có tối thứ Sáu hắn lại deck khao mình thì khổ
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ

Chia sẻ trang này