1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X HN - Lạ đời và Ngang trái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Làm ơn cho anh biết "Lan man viễn cảnh" là cái gì thế hở BabyQueen,hay là hôm nào offline rồi miêu tả chi tiết cho anh nhé
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    em thấy đời lúc nào chả ngang trái, có khi thêm tình lúc nào cũng éo le cho đủ bộ . Thôi em thấy tất tật cứ đổ cho cuộc đời xô đẩy là xong , biết làm thế nào được.
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng có hỏi "Lan man viễn cảnh" là cái gì, anh sẽ ko chịu đựng được đâu, nó...dã man lắm!!!! Mà sao cái title của anh nó không thay đổi như anh Giang còi nhỉ?! thế là cái cảm hứng sáng tác...bi hài của mình nó chưa kịp loé lên đã...vụt tắt...
    Mà anh Giang còi biến đâu mất tiêu rồi nhỉ?! Ngang trái quá nên out về lấy vợ rồi ah. Đáng thương! đáng thương!!!!
    Nothing ever perfect!!!
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 04/11/2003
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh đây Babị Quèn ạ,
    Đời ngang trái làm lòng anh tê tái, cái 7X Hn này cũng đầy rẫy sự ngang trái làm lòng anh càng thêm tê tái.
    Lạ đời làm sao khi anh bị úp sọt nhét giẻ vào mồm mà anh Longname chuối tiêu kia lại bắt anh phải khao mới sợ chứ. Khổ.
    Ngang trái làm sao khi mà thằng oắt Sweet_fa lại thành Mod trước cả bạn Canhcaykho của anh cơ chứ, nó mà làm Mod thì 7X HN sẽ có biết bao cảnh ngang trái nữa???
    Còn chuyện này nữa chứ, chuyện này anh nói hộ thằng bạn anh, IG_**** - PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI 7xHN. Bạn anh vốn ít nói, chỉ thích ngồi ngắm các em xinh đẹp và thích đá bóng thôi. Ấy thế mà chả hiểu sao lại được bầu làm Phó Ban Đối ngoại, nó bảo với anh là chả hiểu Ngoại giao cái kiểu gì được đây??? Cứ nhìn vào cái nick của nó ấy, người ngoài nghe thấy đã chạy mất dép rồi, thế thì còn ngoại giao cái con MONKEY gì nữa.
    LẠ ĐỜI.
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thật đau lòng, đã xẩy ra những chuyện như thế này thao? Thế lày nà thế lào? Nàm thao lại như thế? Ôi, cái sự đời... Có biết rằng nếu trưởng ban dansing là anh Tieungaogiang, thì sẽ xuất hiện thêm một cuộc thi tầm cỡ quốc tế mang tên "Đôi chân chì" không? Ôi, cái sự đời... trớ trêu và ngang bướng...
    Ôi, lại còn chuyện thằng cu Sweet lên ngôi nữa chứ. Sao lại bạc bẽo đến thế này. Thêm một quỷ sứ đầu têu những trò chơi và phát động những câu nói cười đau ruột... Liệu chúng ta có chịu được cảnh sống lâu trăm tuổi của chính chúng ta không, nếu như mỗi lần tụ tập, chúng ta lại cười rũ cười rượi hàng trăm lần. Trong khi một lần cười bằng 10 thang thuốc bổ...
    Trớ trêu và ngang bướng!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác trưởng ban Dance-Sing, sự đời nó thế đấy, nhưng mà thật sự là em thấy, cũng như mọi người cùng thấy, bác thật xứng đáng với chức vụ mới này của bác:
    Dance ư: "Nhưng cách mà anh nhẩy đít cô mới là điệu nghệ. Anh cong bên này, ưỡn bên kia lúc thì ra số 3, lúc thành số 7. Đôi lúc anh kết hợp với Dê lại có thể thành các số đặc biệt hơn như số 8 hoặc 9. Các bàn khác nhìn sang thán phục lắm." (Trích bài pmhai Gửi lúc 01:18, 26/09/03 )Chúng tôi, những con chim nhảy của 7X Hà Nội đã từng ngưỡng mộ anh như thế đấy, đấy quả là phong độ của một người là quan, một biệt tài của một trưởng ban, Làm gì có ai làm được thế !!! .
    Còn về phần Sing: bác bảo biết hát đúng nhạc mấy bài à, sao nhiều thế, mà bác nói dối thế nào chứ, hôm đi hát Ka ra ô ké ngay sau khi bị " úp sọt", bác làm bao cô gái rụng tim, lăn lông lốc còn gì, Làm gì có ai làm được thế !!! .
    Túm đi rồi túm lại thì như vậy là chẳng có gì lạ đời và ngang trái cả.​
    I am not me ​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 05/11/2003
  7. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, khao cái gì thế??? Hôm nay đi lạc vào cái tô píc này, he he...thấy vụ khao là tự dưng thấy mình vô duyên hẳn lên...Khi nào đi thì rủ em với. Anh Long nhé :D
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Có định Lạ đời với Ngang trái nữa hay không?
    Hay là ngồi xổm buôn dưa lê với nhau ở đây!
    Cho tác giả topic 24h để quyết định:
    1. Đề nghị dọn những bài buôn thô bán lậu và tiếp tục Lạ đời & Ngang trái.
    2. Đóng cửa và kéo nhau sang Nhắn tin buôn tiếp>
    Chọn đi!
    OK?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lạ đời quá đi chứ, ngang trái quá đi chứ.
    Đường đường một cựu trưởng ban đối ngoại, cựu trưởng ban tài chính. Và TÂN HỘI TRƯỞNG hội kem vỉa hè. Quyền cao chức trọng, trách nhiệm đầy đầu. Bận rộn tối mắt tối mũi . Năng lực tràn trề, tài ba đảm đang, giỏi giang hiền dịu [:D] Nói chung là ko muốn kể ra nhiều, sợ mọi người ghen tị .
    Vậy mà ... chỉ vì một lời sàm tấu vô vị. Chỉ vì một nhu cầu ko hề cấp thiết, và một sự trả thù cá nhân theo kiểu tá điền mắt toét... mà tớ phải thành thư ký (hay trợ lý cũng ko rõ lắm) cho tên Trưởng ban tài chính xấu tính Notbad [:D]
    Éo le quá, quá éo le, khi mà con bé Sít fang ú na ú nần, có cả một cái fang cờ lắp to ruỳnh, nổi lềnh phềnh như rác hồ Tây... lẽ ra như thế là đã thoả đáng rồi. Còn tham lam như quạ, ì ạch leo qua 4 cuộc họp để lên bằng được chức hội phó. Hic, đấy là chị đây không thèm tranh cử với cô thôi nhá. Chứ ko phải chị đây tài hèn sức mọn gì nhá. [:D]
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lạ đời! Thống kê trong topic này, thậm chí là một số topic khác đang lổi nềnh phềnh trong 7X: người được nhắc đến nhiều nhất là Em-Sweet_fa-Đồng hội trưởng hội kem vỉa hè-Thần tượng không thể hạ bệ-Hội phó không thể bợ đít của 7XHN!!!!!!!!!!!
    Ấy vậy mà cái phang cờ lắp của mình hoạt động gần năm nay chả thu được đồng lào cho phải phép. Ngang trái!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

Chia sẻ trang này