1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X HN - Lạ đời và Ngang trái

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ngang trái vẫn cứ kèm theo oan trái, chẳng những kẻ treo nick tôi
    - không cảm thấy ân hận
    - không cảm thấy lương tâm giằng xé
    - không cảm thấy cả một tội ác tày trời to lớn
    - không cảm thấy rằng có vinh dự quá lớn khi làm thư ký riêng cho trưởng ban tài chính.
    - không cảm thấy rằng chỉ có kẻ xấu tính mới chê trưởng ban tài chính này xấu tính.
    - Không cảm thấy rằng Trưởng ban tài chính có thể chấp nhận xấu nhưng mà tính thì ...không.
    Quả là lạ đời, ngược đời, chán đời, ghét đời, và yêu đời, tóm lại là Đời đời nhớ ơn chủ tịch HCM vĩ đại. ái chà quen miệng, các đồng chí và các bạn thông cảm, vì tư tưởng từ bé đã bị *** *** nào là: cái gì í nhở: Sáu điều bác Hồ dạy. Khác với ở tây thì học mười điều răn của chúa. ... thôi không khéo đi tí nữa lại thành thảo luận bóc mất.
    1 đề nghị quá chính đáng
    1 nhu cầu quá cấp thiết
    1 trợ lý kiêm thư ký riêng (chỗ hơi bị ngon đấy, nhiều kẻ giành mà chả được)
    <P>[red]Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Để được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho Notbad
    Để được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.
    Để được ... hãy gọi cho Notbad</FONT></FONT><A href="http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1"></P></A>
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 10/11/2003
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hm.
    Tổng số 73 người bình chọn.
    Từng kinh qua tổng cộng 2 chức trưởng ban. Và giờ đang đương nhiệm làm hội trưởng hội kem vỉa hè. Ấy thế mà suốt 2 năm nay ko có nổi một cái fan cờ lắp.
    Tổng số bài đóng góp (tính thêm cả bài này) là 1063 bài chẵn. Không có bài kâu, ko có bài bị xoá, số bài chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO chiếm 95% tổng số bài, chưa kể những bài đóng góp bằng nick khác. ... Ròng ra 2 năm liền cống hiến sức lực và tiền bạc cho ttvnol. Trung bình mỗi ngày khoảng 1 tiếng. Trừ thứ 7 và Chủ Nhật. Sau hai năm cũng khoảng 250x2=500 giờ. Theo giá hiện thời của của các cửa hàng internet là 3000VNĐ/giờ. Vị chi là 500x3000=1.500.000VNĐ
    Vậy mà... một tài năng vẫn bị bỏ quên, một MOD ưu tú tiềm năng vẫn chưa được khai quật. Chưa hề được 1 lần làm MOD, ngoại trừ cái lần ăn trộm được nick của thằng dở hơi nào đó quên sign out ở hàng net. May mắn là kịp nhanh tay khoá thử vài cái nick để xem cảm giác thú vị của người đi khoá khác người bị khoá thế nào.
    Ngang trái quá đi mất. Lạ đời quá đi mất
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  3. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mới vào 7X mà đã nghe thấy nhiều chuyện ngang chái và bất công thế này rồi , không biết natbet là ai vậy nhỉ , để cho bà chị Tu Dinh Huong vào đây than vãn , đã từng đóng góp bao nhiêu công sức và trí tệu (nhầm trí tuệ) không nói là tiền của nữa , vậy mà ,...vậy mà em chẳng biết .
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời, nghe lời con mẹ Đốp đó có mà bán thóc giống để mà ăn
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xem có câu được ai mở một cái fan cờ lắp gọi là Tờ Đờ Hờ phang cờ lắp đi.
    I am not me​
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lạ đời và ngang trái ....
    Một hôm, trong buổi rượu chè sa đoạ của 7XHN, vốn tai thính, và tính tình hay quan tâm đến bạn bè nên TĐH nghe lỏm được câu chuyện giữa CHÂN và ĐẦU của trưởng ban Dansing Tieungaogiang
    ĐẦU: Mày thấy không, hắn kìa, nhìn phát khiếp lên được, đấy, thấy chưa..đấy
    CHÂN: Đâu đâu, cái gì cơ, thấy cái gì cơ...
    ĐẦU: Cái bộ alô tích hợp máy xay thập cẩm chứ cái gì vào đây nữa... Khiếp chưa kìa... kết hợp nhuần nhuyễn nhá... đấy... rượu ... đấy mấy cốc liền một lúc nhá.... thịt nữa kìa, .... sắp tới lượt rau... khoai... ối xời... cả nước chấm... nước sốt nhá... ngoái sang bên cạnh này.. nhìn đắm đuối nhá...(cô áo đen xinh gớm)... nói... đấy lại rượu... ....
    CHÂN: (Thở dài và đu đưa dưới gầm bàn ra vẻ mệt mỏi. Nó ngắm nghía cái áo đen xì bọc bên ngoài vẻ tủi thân): Tao là tác nhân quan trọng nhất đưa hắn lên vị trí bây giờ đấy.
    ĐẦU: Mày buồn lắm hả... thế tao thì khác gì... Không có tao á ... vào Viện tâm thần trung ương từ lâu rồi...
    Câu chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài như kéo bễ của cả hai nhân vật... và tiếng chúc tụng ầm ĩ xung quanh newstar Giangcòi
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi vừa chửi , mẹ nó, cả cái làng Tân Mai này còn phải chừa mình ra, thế mà mình đi bộ nhẹ nhàng qua mà nó cũng sủa, đúng là đồ con ... chó. Ông cho mày ít rựa mận bây giờ. Anh làm hòn gạch đánh cốp một cái, vậy mà mày vẫn còn sủa à, hic, đã thế ông cho mày về nhất, mày là số 1 luôn nhá, mày sủa thế cũng như là sủa cho cả nhà mày nghe thôi, đồ con ... chó. Ở đời phải biết mình là ai chứ...
    Hình như anh đang say thì phải, không đúng, uống thế ăn thua... chó gì. Sắp Tết rồi, anh cũng chả nhớ là anh uống bao nhiêu vụ Tất niên rồi nữa. Kể ra lúc say cũng hay ho thật, con người ta sống ở một không gian nào đấy, những ý tưởng thật quái quỷ và có thể là rất thật với con người mình. Lạ đời, cứ say thì mới thật được à??? Hôm qua, có một người bạn nói với anh về sự mệt mỏi đến cùng cực khi phải đối mặt với khó khăn lớn nhất trong cuộc đời đang sống. Anh hiểu, dù anh cũng chẳng cố hiểu nỗi đau của người ta như thế nào. Anh nhớ đến lời em nói, con người ta thường tự kỷ, tự kỷ với nỗi đau, tự kỷ rằng mình đang là người đau khổ nhất trên đời. Anh chẳng như thế. Bố vẫn nói với anh, con người ta sinh ra là để chịu đựng chứ không phải là để hưởng thụ, càng ngày anh càng hiểu điều ấy. Nhưng dẫu sao, vẫn là Ngang trái, cho người bạn của anh, cho cả anh nữa, cho nhiều người nữa. Những khó khăn sao cứ đeo bám con người ta dai dẳng vậy, nếu vượt qua được ta sẽ thành công lớn, nhưng nếu không, ta cứ càng nhỏ bé đi.
    Sống trên đời, con người cũng như những cây cối trong rừng, muốn đón được nhiều ánh mặt trời thì lại càng phải vươn lên thật cao, thật cao. Thế nhưng, cây cao sẽ phải chịu đựng nhiều gió bão hơn những cây khác. Thật không dễ gì khi đứng trên cao, anh biết mà. Khốn thay, anh đâu có gì, đâu có cao siêu, nhưng có những khi muốn được bình yên một cách đơn giản cũng chẳng phải dễ. Lạ đời nhỉ???
    ........
    Sắp Tết rồi, anh thấy không phải chỉ anh đang phải lo lắng nhiều, thiên hạ cũng đang náo loạn cả đấy thôi. Khủng bố, bệnh dịch, thiên tai, hoả hoạn, trộm cướp... mọi thứ cứ loạn hết cả. Khốn kiếp. Lúc nào cũng say thì hay ho thật, đùng 1 cái, bomb của bọn khủng bố nổ, hít thở 1 cái, dính bệnh Sars bệnh cúm gà... có toi thì cũng toi nhè nhẹ, không nặng nề. Hĩ hĩ... Ngang trái...
    Hôm trước dọn nhà, anh dọn được một túi nylon rác to tướng. Anh đếm được trong cái túi nylon to tướng ấy có tổng cộng 26 cái túi nylon nhỏ hơn. Kinh khủng. Người ta đã tổng kết rồi, những cái túi nylon này mà chui xuống lòng đất phải gần 2000 năm nữa chúng mới phân hoá hoàn toàn được. Nó có mặt ở đâu thì đất bạc màu, nguồn nước bị ô nhiễm... Ấy thế mà con người ta không thể thiếu nó, dùng nó thường xuyên nữa cơ đấy. Mà chính anh cũng thế, có lần nào ra chợ thì anh cũng đi tay không để rồi vác về ít nhất cũng khoảng 4, 5 cái túi nylon. Túi nylon được cái bền dai, không bị thấm nước, rẻ tiền và tiện dụng, thế nên phải dùng thôi. Biết là sau này sẽ khốn khổ vì nó, nhưng cả anh cũng như cả thiên hạ vẫn dùng ầm ầm. Ngang trái thật.
    Thế đấy. Người bạn anh lúc này không biết đã khá hơn chưa hay vẫn đang phải nằm mệt mỏi ở đâu đó nhỉ??? Anh cũng đang mệt mỏi, và lại còn đang say nữa, nghĩ cho mình còn chả được bao nhiêu, làm sao nghĩ cho người khác nhiều được. Khi tỉnh táo, khó khăn sẽ lại ập đến, cả nguy hiểm nữa chứ. Kệ, giữa cái thời buổi chiến tranh bom nổ ầm ầm, khủng bố có nhiều bomb nhiều như những khó khăn của anh vậy, bệnh dịch thì quái dị không có thuốc chữa, thiên tai hoả hoạn liên miên.. thì tốt nhất, tốt nhất hãy biến lòng mình thành một cái túi nylon thật dày, thật dai với những điều khốn kiếp của cuộc sống. Thế có tốt nhất không nhỉ?? Sẽ lại vẫn có Ngang trái đấy, những dấu yêu, những xúc cảm sẽ lại chẳng thể thấm vào một tấm lòng như một cái túi nylon nữa... Phải không em???
    ......
    Mk, sao mãi không hết say nhỉ? Con chó đằng kia vẫn sủa, ngày mới đang đến...........
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Xời, mệt quá cơ Lạ đời cho cái tên Giang kèn này, sao mà nghĩ ra lắm lạ đời và ngang trái thế không biết. Mà cũngngang trái thật, mình nghĩ mãi chẳng thấy cái lạ đời hay ngang trái nào cả. Chao ôi LẠ ĐỜI VÀ NGANG TRÁI
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
    Được alexvu sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 17/01/2004

Chia sẻ trang này