1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X....LẼ SỐNG ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi biaxident77, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hiii...thật nực cười....thật trẻ con...lại phải làm một cái nick khác để nói gì về tôi đây ...chẳng hiểu gì...trẻ con quá...chẳng biết ai với ai....thật vớ vẩn...****....!!!
  2. ElGatoNegro

    ElGatoNegro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là Nguyễn Đức Nhã thì tớ xl nhé,mựa,nhưng tớ ghét cái nick biaxident77 này không chịu được,tớ đã thông báo cho mọi người đã tìm được Biaxident rồi,mọi người hào hứng lắm,sắp có ngàn chuyện để kể về cậu đây,quân tử không làm chuyện mờ ám,bọn này hoàn toàn công khai danh tính,toàn chị em cả mà ,có khi còn gửi mấy cái hình của cậu để xem có phải nhầm lẫn gì không....
    Cuộc đời thế mà hoá hay...
  3. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này, tôi thấy có 3 nhóm người. Thứ nhất : nhóm trí thức, thứ 2 : nhóm lưu manh và cuối cùng nhóm : "lưu manh giả danh tri thức". Không biết bạn và mọi người thế nào? Riêng cá nhân tôi : Kính trọng tri thức ! Lưu manh thì tôi ko ngại (vì ít nhất tôi có thể nhận biết để tránh xa) !
    Nhưng tôi sợ nhất là nhóm thứ 3 - Lưu manh giả danh tri thức ! Bởi vì "lòng người ai biết nông/sâu... ?" Thật khó có thể nhận biết bản chất con người với quãng thời gian ngắn...
    Như các cụ nhà ta vẫn nói "Vợ chồng sống với nhau cả đời còn chả hiểu hết về nhau..." huống chi...
    Mong sao tôi/bạn và mọi người, ko ai gặp phải nhóm người thứ 3 tồn tại trong cuộc đời này !!!
  4. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu chuyện buồn...Nghe thê thảm qúa, bạn ơi...Trời ngoài kia đang mưa to qúa...Tôi hiểu ý của bạn...Nhưng nếu ai cũng vì câu chuyện bạn kể, vì sợ "làm ơn mắc oán"...mà ngoảnh mặt quay đi trước những nỗi đau, bất hạnh của cộng đồng thì xã hội này buồn qúa...
    Nhưng dù sao, tôi / bạn vẫn có niềm tin vào cuộc sống này...Còn biết bao là tấm lòng nhân ái, từ thiện...đấy thôi. Cuộc sống mà !!! Dòng đời ngoài kia vẫn ko ngừng tuôn chảy...
  5. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về ?olòng trắc ẩn? nhé
    Một anh nọ làm nghề chụp ảnh mở cái tiệm con con bên đường. Một lần thấy cụ già đi ngang đường bị một thanh niên phóng xe máy huých ngã mà định bỏ chạy, anh này cùng một vài người dân tóm cổ lôi xe thanh niên kia lại bắt xin lỗi và bồi thường. Tay thanh niên cãi, bị anh cho một cú đấm gãy răng. Kết quả, anh thợ ảnh bị kiện và phải bồi thường thuốc men cho hắn. Về, vợ anh chì chiết: ?oTôi xin anh đấy, lần sau đừng có mà đi khóc thuê thế cho tôi nhờ!?.
    Đấy là hậu quả của lòng trắc ẩn không đúng cách. Người ta bảo nhiệt tình + ngu dốt thành đại họa mà.
    Còn anh ô tô mà chú H5n1 nói, cũng là lòng trắc ẩn không đúng cách. Giá như anh ta dùng một chút thời gian để gọi cú điện báo cho công an về vụ tai nạn trước khi chở nạn nhân đi, hay cố gắng có một kênh thông tin nào đó với người nhà nạn nhân (vì có thể liên hệ báo người nhà vào viện cơ mà) thì đâu đến nỗi.
    Cái đáng sợ nhất là sau này, người ta thờ ơ không dám ?odây? vào những lộn xộn ngoài đường tránh vạ lây. Sáng nay thấy một cô cùng CQ lẩm bẩm ?okhổ thân đứa bé!?. Hỏi ra là chuyện một vụ đụng nhau.Bố đèo con đi học, mưa gió đụng xe. Đứa trẻ nằm trên đường mà bố còn mải tranh cãi gì đó với người kia về cái xe? Vụ này cháu bó tay, không biết xếp vào loại nào.
    Được 14/6 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 31/10/2008

Chia sẻ trang này