1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X: nam vs nữ, ai ế hơn ai ? hihihi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    7X: nam vs nữ, ai ế hơn ai ? hihihi

    Hello everyone,

    Lang thang vô đây, nhân thấy cái tuổi đời 7X nên động lòng thắc mắc vậy đó . Hông có ý gì đâu nha ...

    Theo các bạn nghĩ, giữa con chai và con gái của thế hệ 7X, ai sợ bị ế hơn ? (dân còn single available, of course)

    Thuyền thì đọc sách, bảo là, cơ thể phụ nữ có cái bilogical clock, khi đi qua tuổi 30 thì cái clock đó chạy nhanh ghê gớm . Khi gần đến tuổi 30 cũng vậy . Pressure phải sinh đứa con đầu lòng trước cái tuổi 32 đó ...

  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0

    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 28/12/2004
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 29/12/2004
  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này, tự dưng nhớ đến nhan đề một bài hát "Tuổi đời mênh mông" (TCS) ....
    Thời gian đi nhanh thật đấy, đôi lúc cũng không tin vào cái tuổi hiện tại của mình, vẫn cứ thấy mình "còn nhỏ, trẻ con"...vậy mà gia đình thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở ....hăm dọa "đến tuổi lập gia đình rồi đấy, liệu cái thân đi, con gái đấy...", thế mà thấy mấy thằng con trai cùng lứa đòi lấy vợ thì gia đình ngăn cản "Còn trẻ, chưa chín chắn, chưa được..." thế là mấy ổng cứ ung dung... mặc dù luôn miệng "..thèm vợ, thèm con quá !!! "
    Xung quanh mình cũng có lắm bà chị "đầu thập niên 70", sự nghiệp vững vàng : " Muốn nấu cháo Gà, củi lửa, nồi niêu, gao. mắm muối...tất cả đã sẵn sàng...chỉ thiếu mỗi con Gà....Trống "
    Hôm qua gặp ông chú "Mer 45" (45 tuổi, mê mỗi ******rcedes đen thui, chạy lù lù) : " ai hỏi cưới con, cứ gật đầu đại đi, chừ để càng lớn tuổi càng chọn lựa kỹ, thấy ai cũng "thiếu sót nhiều quá, nên thôi cứ ...ở vậy...biết thế này năm 30 tuổi nhắm mắt lấy vợ cho xong.."
    Có bà chị 33 tuổi, mới lấy chồng, sắp sinh hạ một "công chúa" - quen nhau sau 1 năm và nhận ra "không thiếu nhau trong đời" , ngày kết hôn hùng hồn tuyên bố với đám đàn em "availble" : "Lấy chồng sớm chưa hẳn đã tốt, lấy chồng muộn chưa hẳn là xấu , các em cứ thong thả, cái Duyên tự khắc nó đến"
    Biết nói làm sao, "chuyện đôi lứa", chỉ có nước bắt thang lên hỏi ông trời...ông ơi, ông hỡi, con có chồng hay chưa .....
    Thôi thì, cứ thảnh thơi và hát "Tuổi đời mênh mông quá....Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha " ( em nói vậy có đúng không bà chị [nick]TPM [/nick] ??? )
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bãi cỏ nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh tươi hơn bãi cỏ nhà mình....
    Em ngày trước chưa gặp anh nhà , cũng tưởng mình ế chổng chơ, xứ này trời đông giá buốt quanh năm, nhiều đêm lỡ thức giấc giữa khuya nhìn quanh quất mà buồn muốn khóc...
    Chơi trong nhóm có mấy anh em, ai cũng single cả.... Cũng nghề nghiệp, đạo đức và bên ngoài cũng như ai, vậy mà cứ đàn đúm với nhau và còn hẹn nhau mai này vào nhà dưỡng lão anh em cùng ngồi xích đu cho nó có bạn....
    Giờ sắp chống lầy dưng mà thèm mấy cái buổi ngồi cà fê cà fáo, 8 sự đời, muốn làm gì làm thì chả được....
    Âu cũng là duyên nợ, thôi thì mong cả nhà 7 xị, trai hay gái đừng có tên trên bảng phong thần Ê SẮC Ế là ok rồi.
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    itakeni 8X mà gần đây ba mẹ cứ hỏi có quen ai không, i trả lời "không, con thích con gái"
    ế hả, cũng sợ . Nói về cái bio clock thì lạ lắm nghen, gặp đúng người mình thương lắm nó mới tic tac, bảo là cưới mau mau. Có lẽ vậy mà họ sợ Chứ gặp không đúng người thì chẳng nghe gì hết . Hồi đó 21, 22 mà tic tac rồi, chứ bây giờ thì lại không. Thà ở giá ... Không có con thì xin con nuôi hay cưng cháu ...
  6. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tui cung so khi nghe cau ai do hoi: chung nao cuoi vay con?
    huuuu
    kho than tui ,tai chua muon lap gia dinh ma,chu khong phai bi e nhe,con tuoi tac co thanh van de gi dau moi co 7x 8x thoii ma . tui dinh hon 30 kia ,tui dinh theo truyen thong gia dinh day hiii cac ay thay duoc khong?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok , 2:37 am ngày đầu tiên của một năm mới, Thuyền xin viết cho đành hoàng mới được !
    Dùng từ "ế" hoàn toàn sai bét ! Đọc các reply của các bạn, Thuyền mới biết là mình dùng từ sai trật lất ! Đúng vậy, phải viết là "pressure nhiều hay ít" thì đúng hơn .
    Ở cái thế hệ 7X, nếu mà là 20 năm về trước , quả thật là con chai sẽ ít bị pressure phải lập gia đình nhiều hơn con gái . Tuy nhiên, thời đại này thì cả 2 bên con chai và con gái đều bị pressure đồng đều như nhau cả . hihih Và tất nhiên là ít hơn so với vài chục năm về trước .
    Nếu như phe con gái hay bị pressure của bố mẹ hoặc bạn bè thúc hối : "Chừng nào cho uống rượu mừng đây ? " hay là "Tui muốn thiệp hồng của bà đó nha" ... Thì con chai cũng có nỗi khổ riêng về mục này đó nha .
    Đối với con chai, pressure không đi từ bố mẹ mà lại đi từ ... các cô gái họ mới quen . Các cô hay hỏi, "Ủa, sao anh xx tuổi rồi, cũng có đầy đủ sự nghiệp vat chất cả rồi mà vẫn chưa lập gia đình vậy ? " . Có khi, họ cho là mình có vấn đề . "hông chừng anh là gay ?" Hay là xét đoán , "chắc anh này khó tính chọn lựa lắm đây ..." . Lắm khi, họ vơ đũa cả nắm , "lại gặp một ông con chai ăn chơi chỉ khoái sống đời single rong ruổi dating đây ..." và ném cho vài ánh mắt nghi ngờ : "Chắc hắn chỉ muốn qua đường tán tỉnh vớ vẩn với mình mà thôi chứ nếu không thì hắn phải có vợ từ lâu rồi chứ ! Vì hắn cũng đâu có thiếu chi tiêu chuẩn để đến bi giờ vẫn còn single đâu nhỉ ?"
    Nói tóm lại, nếu suy nghĩ cả 2 bề mặt của đồng xu (thinking from both sides of the coin), cứ mỗi một năm trôi qua thì con chai single, nếu thuộc diện ok đàng hoàng lý tưởng, họ lại sẽ bị thêm một tầng lớp khó khăn để được con gái tin tưởng đó nha ! Khổ lắm đó, các cô 7X có biết không nè ...
    Và cũng đừng trách tại sao con chai 7x quen với con gái 8x mà không quen với cùng thế hệ . Vì hình như, cùng thế hệ, họ quá nhiều tự ái và suy nghĩ nên khó mà cởi mở tâm hồn và đến với nhau như thủa còn 20+ ! Phải công nhận một điều, khi ta còn 20+, ta thật là dễ dàng và liều lĩnh . Tuổi đời càng trôi qua, ta càng trở nên thận trọng và chả còn dám take risk nữa . Đó là điều hay trong cuộc sống, nhưng cũng là điều dở trong tình iêu .
    Iêu liều lĩng, iêu quên cả đuờng về . Hoan hô cái tình iêu của thủa 20+ đó nha . Năm mới, Thuyền có một nguyện vọng, được iêu và sẽ iêu .... quên cả đường về đó !
    Chúc các bạn 7X một năm mới được vạn sự như ý muốn, được iêu và sẽ iêu trọn vẹn bất kể cuộc đời đầy phức tạp đắn đo !
    Love you gals & guys all ...
    signed,
    khách wa đường .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/01/2005
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền nói dài quá, em nói ngắn gọn thui : Nam 7x ế hơn nữ 7x cứ so độ tuổi kết hôn là bít ngay mà
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Thông minh ghê . hihih proof của em là anh cười khúc khích từ nãy giờ luôn đó . Đơn giản vậy mà sao anh cũng hông nghĩ ra hén !
    Vote 5* cho em just because you made my day right in the very first date of the year ! Gì chứ chọc cho Thuyền cười được là được Thuyền lật đật vote 5* liền ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 01/01/2005
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn anh Thuyền lắm lắm Lâu òi cũng hông ai cho ông sao nào hít chơn á

Chia sẻ trang này