1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X: nam vs nữ, ai ế hơn ai ? hihihi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Yeah, "Tuổi Đời Mênh Mông" quá, biết đâu là bến ... dừng . Biết đâu là bến ... ế , do đó, hơi đâu mà sợ, mà lo ?
    Chị nhớ em đã được "kết nạp" vô hội ế rồi, thì còn sợ chi cái câu hỏi, "7X: nam vs nữ, ai ế hơn ai ?" hử nhỏ ?
    Không có gì phải sợ ... ế
    Chỉ sợ lòng ... cô đơn
    Nếu em không sợ cô đơn thì ở một mình sướng hơn . Còn nếu sợ cô đơn, còn không mau mau đi ... nạp mạng ?
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Vào đây định quảng cáo một chút thì gặp ngay mấy người quen. Không việc gì phải sợ ế ẩm cả, đời đã có số rồi. Theo lời bác sĩ ndungtuan - 1 mod rất nổi tiếng - thì: Trong cuộc đời mỗi người chỉ yêu được một lần thôi. Những lần trước đó là để thực tập, còn sau này là yêu do thói quen. Đáng buồn nhất là người ta thường không lấy được người mà mình yêu nhất, cho nên câu cửa miệng của các cặp vợ chồng vẫn là "duyên số" !!!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chị này lại nhận bừa mấy người quen rồi
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    trên ttvnol này nhiều người alone lắm nhưng mà chưa chắc gì họ đã ê sắcđâu
    vào hội Alone mà xem kìa các bác,quá trời luôn
    chắc mọi người tôn thờ chủ nghĩa độc thân rồi,nhưng mà nói đi nói lại con trai vẫn nhiều hơn đó ----------
    *..........em như cô gái hãy còn xuân...............*
  5. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm, sai lầm...những lần yêu sau ko phải chỉ là yêu theo thói quen vì mỗi người đến sau hòan tòan khác nhau, cách họ yêu và cách mình yêu họ vì thế cũng phải thay đổi tinh khôi...thước đo nào để xác định trước và sau của một tình yêu đích thực...nếu mỗi người tự xác định được mình đang yêu thực tập cho một tình yêu duy nhất trong đời thì người đó xứng đáng được nhận một chữ " tồi"...
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi người chỉ yêu được một lần thôi. Những lần trước đó là để thực tập, còn sau này là yêu do thói quen. Đáng buồn nhất là người ta thường không lấy được người mà mình yêu nhất, cho nên câu cửa miệng của các cặp vợ chồng vẫn là "duyên số" !!!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu ngắn gọnn thì tôi dùng từ bull****!
    Dài dòng hơn thì tôi thấy tiếc cho tác giả của câu nói trên , hoặc là vừa mới chập chững yêu lần đầu, hoặc là chưa hề biết gì về tình yêu.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 14/01/2005
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... anh Đức là lão làng trong tình trường rùi. Có kinh... nghiệm thì dạy bảo cho em út chứ để cãi nhau ì xèo hết lên. Yêu nhiều khổ nhiều mà thôi. Yêu một lần cho đáng yêu.
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tôi không biết mod này.
    Có lẽ tác giả câu nói trên có quan điểm hay suy nghĩ riêng. Nhưng theo tôi, lúc đầu đọc thì có vẻ triết lý, sâu sắc lắm, nhưng ngẫm lại thì thấy nó quá xa rời thực tế, YÊU - không phải như thế!
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hạ hoả, hạ hỏa . hihih (Thuyền đang cầm quạt, quạt quạt cho mọi người calm down)
    Có thể là câu nói trên của bạn ndungtuan được được bạn nvl trích ra khỏi context nên không diễn đạt được hoàn toàn ý nghĩa chăng ? Thuyền không có đọc thread có câu đó , lỡ biết đâu là các bạn ndungtuan và nvl post để đùa joke cho vui vẻ châm biếm ...
    Dù sao thì cá nhân của Thuyền, có một lần gặp một cậu VN kia trong quán bar Mỹ . Lâu lắm rồi hồi đó . Uống vài chai bia, chả biết câu chuyện đưa đẩy ra sao mà đưa đến tâm sự về iêu đương cua crab phe con gái . Tất nhiên là Thuyền tự thú đã bị tơi tả con tim lắm phen rồi . Cậu kia chắc miệng than:
    "Em thì chưa cua đuợc em nào cả bên đất Mỹ . Chắc em phải kiếm vài mối tình làm nháp trước khi lấy vợ mới được !"
    Mèn ui, tuy không dám phê bình . Nhưng lúc đó, thâm tâm Thuyền tự nhủ, "cái tên này, nếu mà lỡ hắn léng phéng lại gần em gái mình , dù em gái mình có thích hắn cách nào mình cũng phản đối đến cùng á ! Nếu xem chuyện iêu nhau là làm nháp thì tệ quá !"
    Nghĩ sâu thêm, nếu có cô gái nào cũng nghĩ như vậy va ` mang mình ra để làm trò đùa thì rùng cả mình .
    Sống trên đời, nếu mình không muốn ai khác làm chuyện gì cho mình thì mình cũng nên cố gắng tránh làm cho người khác .
    Nếu bảo là không lấy được người mình iêu nhất thì cũng quá tội cho vợ của mình hoặc chồng của mình . Nếu Thuyền mà biết cô vợ trong tương lai của mình cũng trong trường phái này thì dù có con rồi, Thuyền cũng ly dị quách ! Nói thiệt đó . Còn chi đáng thê thảm hơn là người mình hy sinh cả cuộc đời của mình cho họ mà họ lại ôm ấp yêu thương một hình bóng nào đó trong quá khứ và chỉ coi chuyện vợ chồng chỉ là chuyện nhờ vả hoặc nghĩa vụ . Khôn hồn thì nàng ta cố mà giấu tư tưởng đó cho kỹ, hihihihi Thuyền mà biết được thì "đường anh anh đi , đường em xin em cứ tiếp tục yêu nhất cái em muốn" !
    Có khắt khe quá không vậy, các bạn 7x ?
    Nói về tình iêu . Có rất nhiều câu về nó, chả có cái chi là tuyệt đốt và đúng hoàn toàn cả . Nhiều khi, các câu nhận định đó chỉ đúng tương đối với người nói và cung chỉ đúng ở một số thời điểm và hoàn cảnh mà thôi . Thuyền yêu cũng nhiều rồi mà vẫn chưa hiểu yêu là chi cả . Tuy nhiên, đây khong phải là "b.s." à nha, , chỉ lấy người nào nếu mình cảm thấy là mình yêu nàng ta nhất và nàng ta cũng yêu mình nhất mà thôi .
    Hay là, hihi, có khi nào tại 7x nhận định yêu đương quá ư là đúng nên bị ế chăng ? hihih (just kidding)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Dạo trước Thuyền viết sai chữ này, bây giờ sửa được rồi mà . Chọc Thuyền, coi chừng bị Thuyền chọc lại đó nha hông ! (hăm doạ lại cho oai phong 1 tí) hihihi
    Trời, muốn biết đâu là bến dừng cũng dễ mờ . Cứ thấy Thuyền neo dừng lại chỗ nào, dừng lại lâu lâu thì chắc phải là bến rồi đó, tpm ơi ! hihih
    Dạo này sóng thần Tsunami ghê lắm đó nha, hihih, coi chừng mấy cái bến bị sóng phá tan đó nha . Ở ngoài khơi trên thuyền mà lại thoái nạn á ! kekeke

Chia sẻ trang này