1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x nếu đã mệt mỏi với cuộc sống, lập hội để thay đổi không khi đê!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi freakeh, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    7x nếu đã mệt mỏi với cuộc sống, lập hội để thay đổi không khi đê!!!

    Thấy 7x giờ sập xệ quá
    Bác nào cũng lo toan cho cuộc sống riêng tư .
    Biết là như vậy, nhưng nếu cuộc sống đâu chỉ có như vậy .
    Giao lưu chia sẻ nếu có thể là cho cuộc sống ý nghĩa hơn thì tại sao ta lại không .

    Đôi khi chúng ta cũng cần nhìn lại, nghỉ nghơi, suy ngẫm để rồi cùng bước tiếp chắc chắn hơn .

    Hy vọng các bác có cùng suy nghĩ, nếu vậy nhờ các bác hưởng ứng nào .!!

    Đựoc thfi ta hẹn 1 **** cafe nhỏ nhỉ
  2. echnhai2000

    echnhai2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ui bác ơi, room của bác vắng vẻ quá. Em vào đây góp với bác một chân. Bác có gì tâm sự em nghe. Rồi đến phiên em. Em mà tâm sự thì dài lắm, nghe đến bạc đầu chưa hết chuyện. Bác nhanh chân kể trước đi ...
    Buồn như ly rượu đầy không có ai để cạn....hu hu hu
  3. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em thì ít chuyện lắm, chả có gì giờ chỉ có mỗi cái là chán vợ thèm thịt rượu thôi.
    Bon chen nhiều mệt mỏi muốn đùm túm.
    Còn bác sao lại nhiều tâm sự thế, chia sẻ nào
  4. Redant211

    Redant211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    7x của bác là chó, heo, chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê hay khỉ để cho iem tiện xưng hô tí nhỉ?
  5. Eaglet

    Eaglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    em là rồng
    hihhi
    em chưa thấy mệt lắm nhưng nghe bác nói xong em thấy em cũng hơi mệt mệt
    em cũng muốn nghỉ
    nhưng đợt này em vẫn phải chiến đấu vì em còn tới 2 nhóc con ngóng cổ ra chờ
    dẫu sao hôm nào các bác cà phê em cũng xin 1 chén nhé
  6. Redant211

    Redant211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có nhẽ tui là 7X đời đầu rùi, hụ hụ... Xin tự giới thiệu: Tôi là Trâu, trâu cái các bác ạ , tâm sự thì cũng chẳng có gì để nói mấy, nhưng kinh nghiệm thì rất thích được chia xẻ
  7. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin một chân
    Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cười nhăn nhở
  8. echnhai2000

    echnhai2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em là mụ dê già khó tính. Em đời chót của 7X các bác nhỉ? vậy mà em nhiều lúc đã thấy mệt mỏi với cuộc sống lắm rồi! Các bác có cao kiến gì không?
    Sáng mở mắt ra...đi làm...tối về chưa kịp ngủ...lại thấy trời đã sáng..lại chuẩn bị đi làm...
    Guồng quay cứ mãi như vậy, chán quá các bác ơi...
    Đôi khi cũng muốn làm cái gì đấy thay đổi, lãng mạn , bất ngờ nhưng....
  9. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi wé! Nhờ ngày học cấp 3 đi đá bóng , đá nhầm vào lớp bên cạnh toàn con gái, bị lấy mất bóng rồi còn thách "vào đây tao cho vào đời" ngượng chín cả mặt chạy mất dép. Bi h chờ mãi mà chả thấy con ma nữ nào nói với mình như thế, chán quá, mệt mỏi quá. Nghĩ chuyện xưa mới thấy mình N.G.U.
  10. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách tiều cực thì "ôi sinh ra để là cái máy ư" .
    Nhưng vẫn phải vui, đến chỗ làm nhăn nhở với đồng nghiệp. Lại có khi đò đưa với đồng nghiệp khác giới ( chả có ý gì vui thôi) .
    Ngồi hóng hớt câu chuyện, tờ báo ( cho nên báo lá cải bán chạy nhất) .
    Kể cũng chán, có lúc lại quyết tâm lấy công việc làm thú vui , lúc đó cũng thấy thời gian trôi nhanh hơn và thấy cuộc sống vui hơn. Nhưng rồi lại lười, lại ghanh ghét ôi thói đời cười ra nứoc mắt .

Chia sẻ trang này