1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - nhà 10 - hưởng lộc từ couple of the year, niềm vui tiếp nối niềm vui

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi newbi0, 24/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Linh Khuê giỏi thế! Ăn nói lại còn dịu dàng nhu mì nữa chứ! May mà anh iu của tớ giờ vẫn chưa biết bạn đấy! Chứ không thì đến giờ tớ chả có lượt...
    Hay là để hôm nào, tớ nhờ bạn Linh Khuê móc cho anh xã nhà tớ cái... quần đùi hoa , có được không? Nếu bạn chưa lấy chồng, bạn khéo vậy... chả biết có thể về chung 1 nhà làm chị làm em được không nhỉ!?
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi giỏi hay không giỏi khéo hay không khéo người lãnh hậu quả đầu tiên là chồng ...keke cái này phải đề chồng đánh giá vợ mới chính xác được.
    Mà chồng khen vợ , vợ khen chồng người ta lại bảo là đúng rồi ...chứ chồng chê vợ ..vợ chê chồng mới sai cơ .
    Hihi nồi nào up vung đấy thôi mà
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cứ tưởng vào nhầm nhà. Hóa ra nhà mình thật.
  4. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà tớ... hay lắm! Thật!
    Thế tớ cậy nhờ bạn LK móc quần cho ông xã nhà tớ; bạn có nhận giúp không nào!? Mẫu mã thế nào cũng được! Hoa càng to càng tốt!
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vịt buồn cười thật, móc quần đùi cho ông xã thì tự móc đê sao lai nhờ gái khác nhỉ. Móc quần đùi ko đo = thước mà phải đo = tay nó mới chuẩn
    Mà bạn này nhắc tới mới lại hoài niệm tí, hồi xưa - cái hồi tớ cũng định học móc, cũng nhận móc quần đùi mà rồi vụng về chả học đc nên tới giờ vẫn chưa móc đc cái quần đùi nào
    @LK: về HN lần này tớ quyết theo học LK. Mà vơ chồng LK là nhất đấy, đc cả vợ với chồng khéo thế. Tớ cũng thích lấy chồng khéo tay
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    em công nhạn là móc quần áo thì không đo đc bằng thứoc mà phải cso người thật để đo
    may em chưa nhận lời móc quần áo cho ai cả
  7. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sun buồn cười thì có! Tớ mà khéo á... thì rằng cũng chả phải xấu hổ lên đây mà khoe mình kém, phải đi nhờ chị em khác chăm lo chồng mình! Tớ yêu chồng tớ, chăm lo cho chồng tớ... chứ rằng có yêu chồng của các bạn đâu...!
    Bạn LK giúp tớ với! Sắp đến ngày sinh nhật của "ảnh í" rồi! Trăm sự cậy nhờ bạn LK đấy!
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn này đến xấu hổ, ng ta bảo cái gì đẹp thì khoe ra như bạn LK ấy còn cái gì xấu thì đậy nó vào. Ai lại cứ đi với nơi công cộng bô lô ba la lên như vậy
    Em Vit bố trí thời gian mà cho chồng hẹn hò với chị LK đi, để chị ấy đo rồi móc cho kịp
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cứ nghĩ chị em nhà mình là đã khéo lắm rồi, hoá ra chẳng thấm vào đâu so với chị linhkhuê, hôm rùi chat khâm phục chị quá, biết nhiều thứ.( như thế được chồng chiều cũng đáng)
    Mấy gái nhà mình cố mà học làm vợ hiền đi nhé, suốt ngày chỉ chat chit thui với lại ăn uống, ai mê nổi
  10. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mèo không thấy là chị em nhà mình đang học LK kia à? đang nhờ chị ý mở lớp dạy đấy.
    Mà thôi chị chả cần khéo quá, khéo quá lại lấy được ông chồng vụng thì chít dở, chị cưc nhận vụng để anh ý khéo thay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này