1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - nhà 3 - new century - chan hoà tình thân ái.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daisy1981, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tớ không biết sửa, tớ đang nhờ mod sửa. Hi, xúc động quá mờ, thank anh 123, Fu nhé
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế cậu có gì ở đấy mà ghê thế, người khác nhìn thấy là ngất liền.
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bay là bay thế nào, vưỡn đây, vừa ho cái mà ông bạn già đã bay lên sao hoả rồi. Đang tìm chỗ đứng để hứng ông bạn già kẻo lại rơi fịch xuống đất thì khổ thân
  4. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!!!
    Mặt với mũi thế thì ai mà dám đi off cùng???
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ChỏÊ biỏt, chỏằ? biỏt là nhỏằng ngặỏằi chặa 'ỏằĐ bỏÊn lânh thơ 0 nên gỏãp. Thỏ tỏằ> mỏằ>i bỏÊo ..., yỏu tim nhặ ông bỏĂn già thơ cỏĐn răn luyỏằ?n trặỏằ>c khi gỏãp tỏằ>
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chả thế mà cái ông FuJi hẹn hò mãi mà có dám mon men đi đâu , nghe danh tớ thôi mà đã xanh hết cả mặt rồi
  7. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi khí không phải, đã có ông nào dũng cảm rước cái mặt đấy về để ngắm hàng ngày chưa???
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người học khuya.
    Hôm nay mình phải thức khuya để học bài. Sách mở trước mặt, TTVN nháy nháy trên màn hình, mặt cắm xuống sách, mắt ngước nhìn monitor, kết quả là chả được chữ nào vào đầu.
    Mà lạ thật, trời đã sinh ra tiếng Việt rồi thì còn sinh ra tiếng Anh làm gì cơ chứ, làm cho mình mất công phải tra từ điển từ Anh sang Việt (mà chả biết dịch đúng hay sai nữa chứ).
    Bà con ơi, có ai biết cách giúp tớ chăm học lên không? Thi đến nơi rồi mà toàn TTVN thôi.
    Hôm nay đi off, nhớ mãi lời cô gà Ri nói là mình đã thay đổi từ sau buổi off đầu tiên. Thay đổi gì nhỉ? À, từ nhẹ nhàng sang ... sang... sang gì ấy nhỉ? Hình như bớt nhẹ nhàng hơn.
    Hôm nay học khuya nên tự hứa với mình, mình sẽ lại là mình như những ngày xưa, cái thời còn ngây thơ chưa biết gì off ẹp, cái thời còn trong sáng, chưa nhiễm tính của mấy chị em 7x. (hự hự, hình như mình hơi nói thẳng thì phải, mà lại chả nhẹ nhàng như bản chất của mình tí nào cả ). Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!
    Nào sách ơi, bây giờ ta lại nhìn đến mi, đến cái thứ tiếng Anh đáng ghét. Tắt TTVN đi nhé.
    Hê hê, đã tắt rồi, nhưng lại thấy tiếc, nhỡ có bài mới mà mọi người đá mình thì sao nhỉ? Không sao, mai check rồi ném đá lại cũng được, giờ thì học bài đã.
    Ui, buồn ngủ quá, để đủ tỉnh táo học bài, mình phải đi ngủ đã. Sáng mai tính tiếp.
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ động vào nỗi đau của tớ
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa thì phải.
    Có mấy vị đủ dũng cảm định làm thế, nhưng nghe nói đã phải vào Việt-Đức rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 09/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này