1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - nhà 3 - new century - chan hoà tình thân ái.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daisy1981, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi với mấy ng thợ bốc vác, dỡ nhà hộ một ng khác.
    @ Một số ng nhạy cảm với cách em nói thẳng: em nói từ đầu, quan điểm là ko bao giờ chỉ trích đích danh ai, ko nói chuyện chính trị, chỉ chọc ngoáy vấn đề và suy luận của nó. Như Ri nói, ở độ tuổi này thì hơi nhạy cảm, nói thẳng thế thì em cũng công nhận. Nếu rõ ràng vậy thì em sorry những ai cảm thấy chạm tự ái. Còn lại, những ng mà chỉ thích dựa vào độ tuổi và tự ái cá nhân, lại ko nói rõ được rằng mình tự ái em vì cái gì, thế thì em cũng chịu. Như AT76 thì quen nghề giáo viên, vỗ về ng khác, chứ em thấy nên thẳng thắn như trong đời sống thực. Cách dùng từ của em, nếu sai thì em sorry, nếu em đúng mà ng khác không hiểu thì cũng chịu.
    Vừa đi với mấy ng thợ bốc vác về. Thường thì em cảm thấy thông cảm, dễ chịu với tính cách của thợ thuyền, dân quê, dân kỹ thuật, dân nghiên cứu... chứ chưa quen được với những suy nghĩ bàn giấy. Đấy là nhược điểm của em, em nhận thế. Mà em hàng ngày phải tử tế rởm ở chỗ làm, khách hàng... ko ít rồi, ttvn ko có ràng buộc gì để em cũng phải đóng vai tử tế quá nữa. Như nãy, cùng vác đồ với mấy ng thợ, họ làm mệt như thế, cũng là ng, một tối khuân vác được mấy chục ngàn/ ng? Những ng như họ liệu có bao giờ nhạy cảm với vài từ ngữ ko? Tại sao?
    Thôi, em dứt khoát ko bàn cãi cái chuyện này nữa. Ai có quan điểm của ng nấy. Kết thúc những tranh cãi ở cái chỗ này nên thoải mái 1 tí thì tốt hơn. Em đã nhận rút lui sớm rồi, ai nói em bảo thủ cũng được, cố chấp cũng được. Ai nói nữa, em ko reply thì cũng đừng nói em ko biết lịch sự trả lời.
    Được 122333 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 10/07/2007
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bác 123 không nên nói thế. Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn cũng như một cách sống khác nhau. Mình nói theo cách của mình có nghĩa là để cho người khác có cơ hội nhìn vấn đề theo một hướng khác.
    Diễn đàn không phải là nơi để tung hô nhau, nên ở đây ai cũng có quan điểm riêng của mình và em nghĩ cũng nên bảo vệ quan điểm đấy. Nếu mình đúng thì mọi người được lợi, nếu mình sai thì có cơ hội để sửa mình, thế thôi.
    Mỗi người một cách nói cũng như mỗi người một cá tính, quan trọng là biết chấp nhận nhau. Trên này cũng vậy mà đời thực cũng thế. Nếu không thì khó sống lắm.
    Tính em không quen ăn to, nói lớn, xử sự không khéo nhưng em thích bác ở chỗ nói thẳng. Xem các bác tranh luận, em cũng ngẫm ra nhiều điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý đến.
    Vậy bác đừng lăn tăn khi post bài lên đây nhé (bài của bác cũng có nhiều cái đáng để suy nghĩ lắm)
    Đợi bài của bác.
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ 6 này bạn có dám đi "chiến" không?
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thẳng, ng khác post thì anh ko trả lời. Nhưng em thì bé, nên anh trả lời.
    Anh ko coi thường sự khéo léo trong giao tiếp. Ý anh đơn giản là đừng có lúc nào cũng dùng kỹ thuật giao tiếp, thủ thuật giao tiếp... Nhẹ nhàng thì gọi là thuật, thô tục hơn thì gọi là gà & cáo. Sống với một nhà ngoại giao cả đời em có mệt ko? Thế thôi, em hiểu chửa?
    Gấu thì anh ko hiểu. Anh chỉ biết gấu hơn tuổi, anh gọi là chị.
    Chuyện này dừng ở đây. Em đừng nhí nhố nữa. Chọn bài khác mà ném.
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi. FJ Hoãn chiến & Hy vọng. Không có khảo sát địch tình, chuẩn bị lực lượng của ta... Kiểu này bác FJ mà thắng được thì đúng là....
    Ai cá độ đê.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lúc nào cũng có mặt ở trà đạo Lý Thái Tổ, lúc nào cũng có thể nghênh chiến với bạn FJ
    Dưng bạn đừng hẹn hờ vội , ko đến lúc lại chả lấy đủ cam đảm mà đến thì ngại lắm
    Sun đã nói roài đấy, bọn tớ sẵn sàng chờ cậu tu luyện đắc đạo, dù phải chờ đến lúc chống gậy cũng chờ
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài cá đê, ai sẽ thắng ?!?! và có bao nhiều người dự đoán giống bạn
    Tớ làm cái cho, cá đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này