1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - nhà 3 - new century - chan hoà tình thân ái.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daisy1981, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhà ném đá ghê quá...Sáng ra đã leo đến tầng 7 rồi...
    Theo chân em Mèo vào điểm ranh...chào cả nhà đã có mặt tại cuan qơ...và Chào cả nhà.
  2. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko để ý tinh thần dân Nhật rồi. Nghi lễ mọi nơi mọi lúc. Theo em thì chỉ có vấn đề là mình nhìn nhận, vận dụng như thế nào thôi. AT76 đang ở Nhật mà?
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Lém một viên gạch để chức mừng máy anh chị lên nhà 3 lèo.[​IMG]. Chức mừng anh chịlên lầu mới nhé.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chị lê 79 cũng tham gia màn chào buổi sáng kô??? Sáng nay thiếu mất chị gấu
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối không đọc, topic trôi được 20 trang. Với sự giúp đỡ của các spammer pro.
    Các spammer pro chuyên chỉ viết 1 dòng + sign to như &^%&^%^ thằng ăn mày đã góp phần topic trôi nhanh hơn và đatabase của ttvn nặng hơn.
    Xin chân thành cám ơn và không hậu tạ !
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chờ 1 bài tâm huyết của bác.
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chắc Sun nặng tay quá khiến bạn này đến giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng nên sinh ra ảo giác đây mà [​IMG]... tội ghê cơ
    [​IMG] mấy cái cho tỉnh lại nào
  8. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ, có một chàng thiếu niên rất tài giỏi, khoẻ mạnh và đầy triển vọng. Tuổi thanh xuân của chàng dát đầy những lời ca tụng tán dương. Bạn không tin ư, cứ hỏi bất kỳ người dân nào trong vùng, họ sẽ kể cho bạn những kỳ tích của chàng, thật 100%, chẳng cần thêu dệt thêm cũng đủ bạn há hốc miệng ngạc nhiên đến nửa ngày không ngậm vào được rồi.
    18 tuổi, đẵ đến lúc chàng phải chọn cho mình một cái nghề giống như bao người khác. Để tương xứng với những lời ca tụng về mình, chàng chọn nghề: GIẾT RỒNG
    Chàng rời bỏ làng quê, đi về phía mặt trời lặn. Chàng đi, đi mãi không ngừng, cứ nghe nơi nào có dạy giết rồng là chàng đến. Không biết chàng đã theo nhiêu thầy, đã học bao nhiêu chiêu, chỉ biết chàng đã bỏ làng quê lâu lắm rồi. Dân làng dần đân đã quên mất hình ảnh của chàng trong tâm trí họ.
    Rồi một ngày kia, chàng thành tài trỏ về. Dân làng đón tiếp chàng như đón một vị thánh. Họ khâm phục, thần tượng chàng, ai cũng mong được thấy chàng thể hiện tài năng.
    Nhưng..., lạ thay,.... kể từ khi về làng đến lúc cuối đời, chàng không gặp được một con rồng nào hết
    Câu truyện cổ kết thúc ở đây, nhưng người hậu thế lại ngứa mồm chua thêm một câu kết:
    ... và từ đấy, chàng sống bằng nghề: dạy giết rồng!!!
  9. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon.Hun cả nhà nhìu cái
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chàng trai với thanh kiếm trong tay vung lên chặt đứt đầu rồng...nhưng lại không sao chinh phục được trái tim 1 cô gái. Ôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này