1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    chị Cứng nói chăn hộ mấy anh 7x thế là em ấy chạy mất rồi còn đâu . Mới đang định học tập em ấy ngửi hoa sữa xem mình đã lớn chưa
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Úi hôm nay em lại được diện kiến toàn anh chị 7x ạ . Hic tại em ko để ý cái tiêu đề nên có gì mạo phạm mong anh chị bỏ qua cho ạ ,
    @ anh trang nguyen: sao để em hỏi mới chị chúc mừng thế ạ. anh thiên vị vừa thôi nhá .
    Vì lớn rồi, lớn cả trong suy nghĩ nên thấy chẳng cần có người yêu để làm gì cả, cho vướng chân, vướng cẳng thôi.
    Hồi trước trẻ con, thấy tụi bạn có anh chàng đưa đón cũng muốn có lắm, nhưng bây h lớn rồi lại không còn thế nữa.
    Vẫn nhớ mùi thơm hoa sữa ngày xưa anh chị ạ .
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Nhưng có những người cứ thích đi làm vướng chân vướng cẳng em thì sao?
    Nhớ thì cố giữ hình ảnh đó, đừng có lúc lãng quên là được.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ngửi hoa sữa để lớn rồi lại không mún có người iu giống em Tuyết để các anh ế à
    @Tuyet_yeuthuong88: Nhà này tòan người mún có người yêu thôi em. Em vào đây làm gì hay mang anh nào vào đây không thì mang.
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang có khá nhiều chuyện đau đầu. Thêm nữa tớ cũng mới nghỉ việc và manh mún mở một cty riêng.
    Mọi người cứ vui nhiệt tình. Tớ sẽ tham dự nếu có thể.
  6. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng trách nhiệm là mang bớt các anh ra chứ ạ ,
    Hic, còn mang các anh vào thì em lại ko đủ trình ( em ko có ý gì đâu ạ, phải nói là các anh ấy không đủ trình để vào nhà chị ạ)
    Hay cho em gia nhập nhà 7x với được không ạ , bình thường em nhí nhố và trẻ con thế thôi nhưng nhiều lúc cũng suy nghĩ chín chắn và người lớn phết . Thỉnh thoảng phải có ngoại lệ chứ chị nhỉ .
    Mà nghe chị cứngđầu nới tự dưng lại thấy run run , hức nhưng mà em thấy người ta nói chăn dê, chăn lợn chứ ai lại chăn rồng chị nhỉ ( em tuổi rồng - dù chưa biết anh chị có cho phép tham gia nhà không nhưng mạn phép em cứ tự giới thiệu về mình trước . hihi)
    Mà nói chung là em rất thích câu " cứ phải đương đầu với thử thách"
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thì đang luộc xu hào, còn bạn Cứng đầu thì đang kho thịt kho tàu với trứng. Thèm!
    Sao hôm nay nóng thế nhỉ?
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 13/10/2007
  8. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cho em chân lăng xăng nhặt hành với cả rửa rau sống ạ !
    Đói !!!
  9. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình chưa lớn, vì hoa sữa luôn gợi cho mình nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm...Mà đúng như Hoa trạng nguyên nói, cái mùi này luôn làm mình nao lòng, buồn buồn, vậy mà vẫn thích mới lạ chứ.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thui bỏ qua cái vụ hoa sữa đi, thà nó là trà sữa có hơn kô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này