1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Haloween là lễ hội hóa trang, thik mặc gì thì mặc, ko mặc gì thì ở nhà
  2. NguyenHoaMocLan

    NguyenHoaMocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế anh có tham gia không? anh mặc như thế nào đến tham gia?
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng ko mặc gì cả. Tham gia thế mới hoành tráng
  4. NguyenHoaMocLan

    NguyenHoaMocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh Quá đáng làm giống như "bộ quần áo mới của Hoàng đế" ý
  5. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội Halloween (hội hoá trang phù thủy).
    Lễ hội này bắt nguồn từ phong tục tế lễ mùa màng của người dân Ireland, còn có tên là Lễ hội Samhain (Samhain là vị vua ở âm phủ). Khi đạo Thiên Chúa vào Ireland, các giáo sĩ không thể ngăn được tập tục này, đành đổi tên lễ hội thành "All Hallows'' Eve", nghĩa là "Đêm trước ngày lễ các thánh". Theo thời gian, người ta gọi tắt là Halloween, và ai cũng hiểu rằng đó chính là đêm hội yêu ma.
    Theo truyền thuyết, hằng năm cứ đến đêm Halloween, ma cà rồng, phù thủy, ma sói lại thoát ra khỏi nơi trú ẩn, đến gõ cửa từng nhà để đòi của ngọt và thức ăn. Nếu ai không cho, cả năm chúng sẽ đến quấy phá. Vậy là cứ đến đêm hội, dân chúng lại hóa trang thành ma quỉ, ra đường nhảy múa. Ở Mỹ, đây là một lễ hội lớn, ngang bằng với Carneval.
    Chỉ mấy năm gần đây, lễ hội này mới "di cư ngược" trở lại châu Âu. Ngày càng có nhiều người tổ chức Halloween. Các nhà nghiên cứu về dân tộc học giải thích, sở dĩ có hiện tượng này là do đời sống văn hoá ở châu Âu ngày càng đơn điệu. Người ta có xu hướng trở về các lễ hội có tính quần chúng để tạo ra "trong cõi thời gian trống rỗng" một kỷ niệm nào đó đáng nhớ.

  6. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh QD nói nếu không mặc gì thì ở nhà cơ mà. Mà mặc đầy đủ (kín quá) thì anh QĐ ko thích rùi. Nên anh QĐ chơi kiểu nguyen thuỷ đê. ( Cũng không tốn kém mà lại đúng sở thích ạ). heee
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hình như không mặc gì cũng được mà. Vì sẽ hóa trang - vẽ để giống như mặc quần áo í
  8. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bè lũ ngủ cả rùi
    20h thứ năm 1/11 cafe Quất - phố Trấn Vũ đeeeê !!!!!!!!!!!!!!!!
  9. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng - hưởng ứng ngay.
    Nếu như được ai mời ăn tối trước đó thì mình sẽ vui biết mấy .

  10. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi sáng
    Lâu lém chả vào được, mọi nguời khoẻ không nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này