1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là mọi người đều tìm được( -)1/2 rùi
    Ơ thế là mọi người đều vừa mới bị mất đi 1/2 à
    là sao nhỉ?
    thế thì em còn lại =0 à
    thế là thế nào
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ko tá hóa lên nhé, bằng o của em cũng phải khoảng 50kg
    chúc mừng quả 777 của em nhỉ; cũng tự chúc mừng mình luôn vì trong ngày tháng năm sinh có quả sáp này luôn.
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ số đẹp làm mình không dám login nãy giờ không có nó tăng lên mất
    hơ hơ mò mò sai òy, cộng thêm 30 kí nữa nhé
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà !
    Mèo, Sew, Cứng, AT, Lợi đâu rùi ?
    Se lạnh lại lất phất mưa hợp với lẩu hay cơm rang cua lắm (lại thèm vị biển rùi )
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà. Em Sew chào buổi sáng chị Gấu ạ . Hai chị em mình dậy sớm nhỉ chị nhỉ.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ, nhiều may mắn.
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước chị GM & cô nàng Sewin, Lợi cũng chào cả nhà.
    Khá khẩm hơn là đêm qua cóc ngủ nên cóc phải dậy nên không dám nhận danh hiệudậy sớm nhất nhà của chị GM & Sewin.
    Biểu dương tinh thần vào nhà sớm quét dọn của hai chị em.
    : tặng hai chị em này.
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhà mình dạo này lãng mạn nhờ
    Hoa biết nói hộ bao điều nên fải gió hay hắt hơi cứ dùng hoa thì không cần đến blog
    Thêm lọ hoa cho mát mắt, tươi vui
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Định loăng quăng tí, trời mưa cả ngày buồn ơi là buồn...Tự nhiên cảm xúc lẫn lộn, chả hỉu được, chắc hâm mịa rồi.
    Hôm qua may thế nào em Gấu đổi lịch off, tưởng ko đi được, cuối cùng nhà em cũng phi được ra chỗ hẹn, lại còn sớm hơn 10 phút ặc ặc...Dò dò đến nơi, ngó cái quán thấy ngợ ngợ, sao Gấu lại chọn chỗ này nhỉ, quán cà phê sao giống quán bia lai quán nước trà vỉa hè thế nhỉ, tuyền cốc to, nhưng ko phải bia, các liền anh liền chị uống....sinh tố.
    Gọi điện cái nữa (trước khi đi có hỏi lại rồi) alo, chửa đến, hình như là quán đó...blah blah. Em lượn ngắm cảnh xung quanh, giờ này mà đường Thanh Niên mới có vài đôi hí hí, hơi ít nhỉ, chỗ thì cô đẩy ra anh kéo vào, chỗ thì lại ngược lại. Ơ hay, lệch pha hay là chửa đánh răng? Kệ, dù sao cũng là đường có tí cảm hứng chứ ban nãy một vòng phía trong Trấn Vũ em còn khổ hơn, chậm xe ngắm tí mà các chú cứ sà ra kéo ?o...hàng tươi sống ko anh? Èo đúng, tầm này ăn uống gì một mình nữa, anh còn đang lo giảm cân đây. Có cà phê chuồng ko? Tranh thủ các chú đang nghĩ, em kéo ga luôn...
    Vòng lại chỗ cũ, alo tiếp, đến rồi, hai chị em đang ngồi...Em vào trong, ơ toàn 1 nữ với nam thoai, lại phải alo tiếp...hì hì thấy roài, mãi bên ngoài cơ. Nghe nói béo lắm nhưng em thấy bt, hình như mắt một mí (cả 2 cô?) đèn ko rõ lắm vả lại em cũng ko đối diện, mà gặp lần đầu cứ nhìn chằm chằm thì lại sợ ko gây được thiện cảm hị hị.
    Yên vị chửa nóng đít thì có vị nữa đến, nghe gọi là Đào Tâm. Ơ mà chửa có vợ sao béo thế nhỉ, hay là vợ ở ngoài? Cụ vào, cũng chào hỏi đàng hoàng cơ đấy, giới thiệu là dân kiến trúc, nhưng tóc cũng bt, ko dài lém. Mặt mũi cũng đầy đặn phúc hậu, cảm nhận của nhà em có thể là...tốt tính.
    Pà Gấu phát thanh, èo, toàn pà ấy nói, lại mắc thêm bịnh hay nghi, em dúi luôn cho xem quả CMND (lừa đảo tí nên em dâng giấy này chứ ko thì giấu biệt roài). Bt là thế mà lúc đó thấy pà ấy lúng túng lém, thương quá cơ. Hai chị em du lich, mang 2 gói kẹo về, ĐT ăn gần...hết (thảo nào béo thế), Pà ấy kể về cái bãi biển hay bãi gì ấy, ĐT thì bảo dài dài, thon thon mà lại...trắng muốt! Vẫn đang chuyện thì em Ri đứng lên về (em nì ý tứ thế, chắc để tiện cho pà Gấu bốc phét)
    em ra ngoài kiếm cái gì ăn đã, lúc nào vít tiếp
  9. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đi xế này mà ứ gọi em
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Dùng 1 nick thôi em ơi .
    Ra tối qua hội ngộ Gấu Ri nhỉ, chắc tối Gấu có báo cáo chi bộ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này