1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía mặt trời là em nào í nhỉ
  2. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Kậu em QD láo quá, dám kêu pà pà mắt một mí, bốc phét, độc diễn...
    Chị có nói rõ roài lại thêm Ri làm chứng, cho dù CMT 1976 nhưng vào 7x sau nên vẫn fải chịu làm em
    Xem ra QD muốn bị fạt đây ĐT nhỉ? Em tính fạt thế nào cho hết quá đáng đây ?
  3. emyeuanh05

    emyeuanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chị Gấu ơi thế còn kẹo kô hả chị.ôi hôm qua kô đi đc tiếc quá.lâu rồi kô vào nhà nên chẳng biết hôm qua nhà mình có vụ off này gì cả,Vậy mà chị RI và anh ĐT kô cho em xin một tin nhắn gì cả,Hu hu tiếc quá kô đc gặp anh QĐ nũă chứ.
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Mặc dù một số người (chị gấu và ri) đã đi cafe với anh Quá Đáng nhưng vụ này vẫn còn hiệu lực nhỉ chị nhỉ
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Em Ri chân dài đến nách vừa đi thì Gấu pà pà bắt đầu ...trông thế khỏe lém, đi bộ cứ phăm phăm, chả say xe bao giờ....ặc ặc (các từ xinh, duyên, dịu dàng pà ấy tiết kiệm để dùng cho pả ấy chăng?) Nàng chắc khoảng 1m67 gì đó, đúng form của em (thik lấy vợ cao để cải thiện giống má, sánh vai với cường quốc năm châu...) em nhìn nàng từ phía sau, uh được, ngoan cả từ dáng đi.
    Tiếp theo là chị Rồng, chị trông trẻ hơn tuổi, người nhỏ gọn, nhưng da ngăm ngăm thì phải, khuôn mặt xinh xinh nên nhìn cũng mát mắt lém, nghe đâu hội du lịch vừa rồi có cả tên chị, nhưng chị ko đi được. Chị này tính tình có vẻ cẩn thận, rủ đi đâu là chị nghĩ nghĩ chứ chả dám hứa. Mấy em kêu nhà 7x dạo này vắng vẻ thì chị bảo các chị già, các em ko thích (chắc tại thế nên các chị ít về nhà), có các em 8x vào chơi đấy mà các anh thờ ớ ơ . Chị chỉ được cái nói đúng, nhưnh trừ em ra nhé.
    Chờ mãi, hôm qua được chiêm ngưỡng nàng sew roài, nàng này trên ttvn là hay lườm em lắm, ra ngoài bị em bắt mất vía, thấy ngồi im. Hiền thế này chắc chăm chồng, nuôi con tốt, cu nào lấy đi thôi còn chờ gì nữa.
    À còn 123, cu này nghe giới thiệu là đồng hương mình, ko bít ai chăm mà cũng béo tốt lắm, tính tình thì khề khà hơn tuổi, nghe nói đợt tới leo phaxiphang 1 mình đấy, em hay chị nào nhiệt tình lên núi với cu ấy đi.
    Nhớ lại trước nhà em có đồng nghiệp 73 định giới thiệu cho đi Tam Đảo, nhưng đợt này gặp lại nghe nói đang cua đâu được quả phỏm 80, hôm trước tinh toa thế nào gọi em ra uống cafe, em bận ko ra được. Bạn em ra, về kể ?othấy tớ 76 trẻ, đẹp zai, con bé cứ liếc. Thế bao giờ cưới? anh chị cứ ngồi im...ặc ặc? nghĩ phận mình 3 năm sau cũng rứa thôi, khá chóa gì hơn.
    Chẳng có thời gian và cũng khó có dịp, ko thì em phải đo rượu cái. Thôi thì tụ tập trên ttvn vậy.
    Em đi đây, xa hội off 1 năm nhé.
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    anh QD kể chuyện hay quá vỗ tay độp độp
    Nhưng mà ''Em đi đây'' là em đi đâu xế, tận 1 năm cơ à, tiếc nhể
  7. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hum...pác này ko phải là Quả Đắng, hay Quá Đáng mà là Quạ...Dãng, có nghĩa là văn tả như con quạ, viết xong chạy dãng ra lun, sợ luôn một năm!!!Kém bóng vía thế là cùng
    Thoai pà pà ạ, pác này hết thuốc chữa rùi, bỏ qua thui, không hội 7x lại nói là pà pà và chíu chả có tí độ lượng lào cả,
    He he, chíu mất xừ nó cái tốt tính rùi thì phải, chắc chỉ còn mỗi tốt bụng!
  8. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ !
    Em đi ngang qua ..ngõ Nhà mình thấy cái tiêu đề hay ghê " Hè qua Thu đến-mùa đông ấm áp " cái mùa đông ấm áp..ấn tượng ghê nhỉ ! Cứ làm mình cảm thấy ấm khi đi giữa mùa đông ...liếc vào Nhà ..sao ko thấy Hè , Thu , Đông đâu cả..chỉ thấy spam không vậy ?
    Hà nội cuối Thu trời đang trở lạnh ..đông se sắt ...lại về ...ai có biết có hay ...có ai viết cho mùa Đông ấm ..để em cảm thấy giữa Sài gòn chợt nghe chút rét ...ơi mùa đông Hà Nội có không anh ??
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 31/10/2007
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cậu này sinh năm 78 à? hề hề, con Ngựa đây,
    Hề hề, ai có về, ai biết có hay
    Hà nội cuối Thu trời trở lạnh
    Ai có về, ai viết có hay
    Mùa Đông ấm cho lòng nghe chút rét
    Để mùa đông Hà Nội hoá hư không!
    Hề hề, con Ngựa thì bất kham, lòng người thì vô tả, mùa đông lạnh mà ấm, con đường trống mà đầy, Ngựa cứ chạy thì ấm thui nhể hề hề hề
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em!
    Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, ôm trọn em trong lòng mình....
    Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!! "Đoạn cuối cho một cuộc tình"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này