1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ cứ là dân võ thì kô biết sợ vợ sao???
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thế đáp án là thế nào
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ối đừng áp theo lý thuyết của em làm gì. Áp thế là sai rồi ạ.
    Ý em là nếu không được là người mình yêu nhất, nhưng là người mình CÓ THỂ yêu được( kiểu như cũng có tình cảm một chút - không ghét, nói chuyện được chẳng hạn...)
    Nhưng mà thôi, như thế biết đâu sau này già lại hối hận, về nhà trưng biển tìm người yêu ĐÍCH THỰC thì khổ lắm.
    Mà sao lại chỉ là chủ đề ''chống lầy'' thế nhỉ.
    Còn ''chống lụt''(tạm gọi thay ''lấy vợ'') của zai thì là vì sao nhở
    Các anh tham gia cho vui nhé.
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em chỉ chạy sô vì ngày đẹp lắm đám cưới quá mà cái nào cũng muốn đi (em thích ngắm cô dâu chú rể lắm ạ ), với lại đi ăn cưới thì tốn xiền chứ không bức xúc lắm đâu ạ vì em thấy mình vẫn còn trẻ, hehe
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/11/2007
  5. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    iem chào các bác ạ, chúc các bác mùa đông này ấm áp hơ mùa đông trc!
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rất rấ thích bàn chủ đề "gái", đủ loại ý kiến nọ kia về "gái" nhưng còn nửa kia thế giờ thì mọi người chả đụng tới
  7. vivi83sbv

    vivi83sbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh Qua_Dang có vẻ từng trải, hiểu đời, hiểu gái và hiểu cả **** nhỉ, xin bái phục, bái phục. Em có đọc cả mấy quẻ bói của bác. Tiện đây, xin anh quẻ bói với nhé.
    Em là gái, sn 83, ngày trước học ngoại thương ra, tức là chỉ chuyên thương người ngoài ạ. Còn các thông tin khác mời bác vào blog của em nhé.
    hihi, còn mấy vụ **** hoặc bồ nhí bám lấy mấy ông già theo em là để ăn chơi tiêu xài cho sướng thôi. Bọn đó nó ác lắm, bỏ đi bao trẻ con rùi, làm sao còn gọi là vì con được hả bác.
    [/quote]         
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Zai lấy vợ chắc vì iu là chính, còn cụ thể vì cái gì thì mỗi zai mỗi khác. Zai nào thiếu cái gì hoặc quan niệm cái gì quan trọng thì mưu cầu cái ấy.
    Nhưng mà nói chung thì đố gái biết zai cần những gì đấy.?
    À mà hôm trước vote cho em nhưng máy nó bảo: " iu 2 người thì dc chứ iu 1 người 2 lần nó cấm! "
    @gau, gấu đụng đi ko lại bảo anh vạch áo cho người xem lưng.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Thuý hỏi rất khẽ: "anh ấy đâu ạ?"
    giải thích 1: các zai cứ đến rồi đi, Thuý cả ko hỉu sao, lần này quyết ko cần điều kiện gì nữa, chỉ cần có zai thoai.
    giải thích 2: Thuý khôn lém, chỉ cần thấy zai là Thuý hiểu hết mà, ko cần phải hỏi, nhỉ?
    Mọi người thấy giải thích nào đúng???
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thêm một Quý hợi nữa, em làm thủ tục gia nhập hội Đinh ?" Nhâm ?" Quý ở nhà này nhé. Hội này nghe bảo chuẩn bị đi ?tu
    hôm nào rảnh anh xem cho, mà xem hợp zai tuổi nào để chọn chồng hả em?
    tuổi 83 có vẻ cũng cao số đấy, em gái anh cũng 83, hiền lành ngoan ngoãn, học giỏi thế mà ra trường rồi cũng chẳng thấy ma nào đến tán, lạ ! chắc tại ít nói, ít chơi bời giao tiếp?chả bù cho bà chị gái, hay nói, đong đưa tốt, trước kia zai theo cả đàn. tối nào cũng vài anh đến chơi, thi nhau ngồi rõ khuya. Chị dc cái biết quan tâm người khác, nịnh cậu em bảo chị thấy cậu mặc bộ quần áo này dễ hơn tuần rồi ấy, thay ra thay ra chị giặt cho?.Cô em á, thay ra còn phải nhờ may ra.. nhưng mà ko biết lăng xê ông anh kiểu gì mà hồi học bên trường, anh sang chơi bạn cô em cứ xúm lấy. Anh ko phải sợ đâu, chẳng qua giả vờ nghiêm để còn dậy em thôi chứ ko liên quan á, anh iu tất nhé!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này