1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x - Nhà 8 - Hè qua Thu tới - Mùa Đông ấm áp..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kecungdauso1, 10/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chán thì bỏ, bao giờ hết chán quay lại.
    Tớ thì đang chán cái loa đây, tự nhiên nó im re không nghe được gì hết, bực nhưng kô lỡ đập. Xót của.
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi học, qua 1 đoạn đường mà ngày nào cũng ngửi thấy mùi thơm hăng hắc, ngày nào cũng vậy nhưng không biết là cái gì ( Mình kém thật) Hôm nay mới phát hiện ra là hoa sữa, mới biết hoa sữa thơm thật đấy .
    Chẳng biết mình có thói quen cảm nhận hoa sữa từ bao h nữa, chắc do mình lớn rồi
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Lớn rồi thì cảm nhận được hoa sữa à. Sao mình già rồi mà chả cảm nhận gì, còn k ưa lắm cái mùi đó. Cứ thấy cái mùi đó là có cảm giác nao lòng , bất an, không vui ( mặc dù kô có kỉ niệm gì với nó)
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thế á Là hoa Sữa thật à Thú vị nhì, ừ nhỉ mình cũng hông nhớ là mình bít cảm nhận hoa sữa từ bao h, chắc mình cũng nhớn rồi nhì
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chúc mừng cứng đầu bước sang tuổi nhớn nào, nhớ ăn nhiều cho chóng nhớn thêm nhé
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    @tuyet_yeuthuong88
    Ngày trước mình cũng thích ngắm hoa và ngắm các cô gái,nhưng bây giờ thì ít rồi,có lẽ mình già rồi
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đấy nguy hiểm nhất là bệnh của bác này này. Tâm hồn già nua.
    7x tòan người tâm hồn tươi trẻ thôi bác nhé.
  8. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không chúc mừng em a`, em cũng lớn rồi mừ.
    Hoa sữa gắn liền với những kỷ niệm học trò thân thương của mình, nhớ cả hội 5 đứa ngồi dưới gốc hoa sữa bắt thằng con trai duy nhất trong nhóm ngắt hoa sữa, rồi tranh nhau , mỗi đứa một trùm. hít lấy hít để mùi hoa sữa mà sự thật là mình thấy hoa sữa rất hắc. ( Trường cấp III của em ngày trước trồng nhiều hoa sữa lém, nhưng không biết bây h còn không, tại trường bây h xây thêm mấy nhà mới, )
    Hỏi có còn hương thơm hoa sữa nữa không !!!!!
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    ôi em ơi vào nhà này toàn anh chị hết thôi nhé. Hihihi hôm nay mình mới được quyền vênh mặt.
    Chúc mừng em đã nhớn thế đã có người yêu chưa?
    ước gì mình cũng lãng mạn như em ấy nhỉ??? Trường cấp 3 của mình hình như có trồng hoa sữa nhưng mình chỉ nhớ mỗi cái hồ súng lắm ếch, cá và cua, nòng nọc nữa thôi...
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Có bác thay mặt cả bác Mèo già chúc mừng em
    Tiện thể chăn em hộ các anh 7x.
    Thế em định liếc anh nào ở đây lào, có tâm sự gì cứ nói để bác với cả bác Mèo già sẽ giúp em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này