1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x- Nhà 9- Xmas vui vẻ- Năm mới tốt lành, ta cùng chung vui

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sewincity, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đêm khó ngủ, lên spam nhà mình.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá , nhớ anh thì gọi điện. Em cứ thao thức trằn trọc đêm khuya làm gì cho khổ ra . Héo hon thân gầy đi
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 02/03/2008
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Okie, cho em xin số mobi đi
    Cơ mà nếu em héo đi được 1 chút thì tốt hơn
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em vui lòng xem lại trang trước đc không ?
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    em kéo nhà mình lên đã
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    trời nắng đẹp quá
    định ra đường hít không khí trong lành 1 tí
    nhưng hít được tòan bụi là bụi
    thôi thì lại đi về theo nghề spam ẩn dật tránh xa phố xá xô bồ bụi bặm
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm tuy không óng ả, biển đêm tuy không hối hả nhưng yêu cái biển đêm nì wá!
    Nếu con người Ta trầm tính lại một chút, nếu con người Ta thích êm ả, nơi đây có lẽ là lựa chọn duy nhất, tiếc là con người Ta lại thích xô bồ và nhiều khi bon chen thế nên đây chỉ có thể là nơi trở về và để ngắm ...
    Biển bao la nhưng lòng ta lại wá nhỏ, hik!
    về tâm sự với mama và có lẽ phải bỏ đi 1 giấc mơ thui, không thể và không thể! oa oa oa
    Tiếc là đã mơ mất òi ... con gái không muốn từ bỏ, con gái nhiều khi lại ngang bướng và liều mạng nhưng con gái có thể chịu trách nhiệm những việc con gái làm ... papa với mama lúc nào củng tin tưởng và ủng hộ con gái con gái mama, papa nhỉ?
    Luôn là con gái ngoan của ba mẹ! hik
    con gái đã 24 rùi cơ đấy, nhớn rùi ạ
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nhớn thật òy, nhớn quá cơ
    Tại con bé nó nhắc tới biển làm chiều nay mình nghía hoàng hôn lại muốn được đi dạo bãi biển
    Muốn vẫn là muốn, mong vẫn là mong, nhưng "dòng đời xô đẩy" ta vẫn fải đi về nơi bụi bặm, xô bồ. Chỉ mong sao có được nhiều hơn những giây fút ngọt ngào
    7x có tin vui thật là vui, các thân chủ sẽ thông báo sau dưng mình biết mà không loa loa lên thì khó chịu lém
    Sáng nay mình đi xem bói, thầy bảo năm nay làm gì được nấy. Nếu buôn heroin mà không bị bắt ...
  9. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Số ĐT của em thuộc vào hàng dễ nhớ ! Chị mà không tự nhớ và lưu lại thì em phá sập cầu CD, cho khỏi sang bên này ọp ẹp luôn.
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với em trai : 7x chị nhớ mỗi sm của cR, sm của em chị đã xin chỗ Gọt
    7x ngày càng bùn tẻ, mình là cứ fải nỗ lực lắm để sp, vất vả quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này