1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x- Nhà 9- Xmas vui vẻ- Năm mới tốt lành, ta cùng chung vui

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sewincity, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hoa hồng cho chị em này.
    nhân ngày 8-3 để tớ vote sao cho chị em nào có mặt ở nhà hôm nay mà tớ nhận thấy. Trước tiên là chubby và maianh nhá.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng 8/3 lần nữa nào, đi ngoài đường thấy mí chàng thanh niên bán hoa, thấy vui vui; đi ngoài đường thấy mí chàng đang tìm đường đến nhà đối tượng để tặng, củng thấy vui vui; đi ngoài đường nhìn ngừ ta tặng hoa + wà, nhìn người ta được tặng hoa + wà, tự nhin thấy bùn bùn oa oa oa ... mà thui vui lên, hum wa đã mua 1 bó dzìa chưng trong phòng, hoa hồng thiệt là đẹp, iu nhứt và duy nhứt có hoa đó thui, những loài hoa dại và hoa Ly là thích he he he
    Tặng hoa
    @QD: Em cảm ơn Anh, nhưng mờ chưa thấy vote* đâu nhá!
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các chị em
    Các nàng bận nhận hoa để nhà cửa vắng hoe
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh/chị!
    Chúc mừng ngày 8/3 đến các chị, các bạn và các em nhà mình! Hoa thật nhận rồi giờ nhận hoa ảo nhé!
    Ko biết đã đủ chưa nhỉ?
    Bông cuối cùng tặng cho mình!
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hm mọi ng cứ bảo xuống hp chơi, đến lúc chuẩn bị lịch đi thì lại k có ai đi. CHán quá,
    Làm hôm nay em phải đi quảng ninh chơi
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chị Rồng xem lại vụ này nhé, cứ nói đi rùi huỷ mãi không ổn chị nhỉ ?!
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em lại mất ngủ. Em thức trông cho mọi người ngủ nhé!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    có ngừ nhìn mình ngủ hèn chi hum qua mình ngủ không ngon, cứ thấy ai dòm dòm hoá ra là thật
    Chủ nhật vui ạ!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua, SG tự nhiên mưa một cách ngon lành, bất ngờ và dai dẵng ...
    Ngày hum qua, có 2 chị em con bé ở SG hù hục làm bánh, nhồi bột, làm nhân .... oa oa oa 4 năm rùi ko làm lại bánh này, thất bại, thất bại ... 1 Kg bột hỏng mất 1/3 hik ... nhưng bù lại nhân rất ngon .... nhồi bột đến bi giớ vỉn còn nhức tay, 4 năm trước tay nhức đến 1 tuần . Bánh ăn ... thấy ngon và 2 chị em nhìn nhau cười ... giá mà có zai, kiu nó đến nhào bột, vừa ko bị hư bột, vừa ko đau tay
    Ngày hum qua, trời mưa ... đi dạo dòng dòng, ko mặc áo khoác, trùm áo mưa, thấy lạnh ... không bít lạnh từ ngoài tác động hay lạnh từ trong ra
    Ngày hum wa, lên gặp thằng út, 2 chị em gái nhìn thằng út ăn bánh chị làm, nó kiu nhìn ko đẹp nhưng ăn ngon ... 2bà chị vui vui vui, thấy gia đình, chị em mình thật dễ thương,tuy có lúc cãi nhau như chó với mèo, oánh nhau qoéo hết cả lông chân ( ) ...
    Khi nhỏ, lúc nào mua đồ ăn mẹ củng phải chia 3, nhìn nhà ngừ ta chia 2, hoặc ko chia mà ganh tỵ, làm chị cả mà chưa bao giờ bít nhường em cả lúc nào củng phải chia cho đều nhưng bây giờ, nhìn xung quanh, thấy nhà mình vui nhất, ấm áp và hạnh phúc tràn trề
    Papa là trụ cột, papa mạnh mẽ, papa quyết đoán và papa thẳng thắn; mama hậu phương, mama đảm đang, mama vị tha và mama nhẫn nhịn ---> mong con gái được một phần của cả papa và mama
    Mong con gái củng xây dựng được 1 gia đình như thế, dù con gái biết gia đình mình đã trãi qua rất nhiều sóng gió và khó khăn, mong con gái có được sự tha thứ và nhẫn nhịn của mẹ,mong con gái có được sự hi sinh của mẹ, để nếu có 1 gia đình, những khó khăn không làm con gái đầu hàng ...
    Mùng 8/3, con ******* điện về nhà, mẹ bảo ba mày tặng tao 3 bông hoa hồng,hết! rùi cười tủm tỉm, con biết mama đang xí hổ và hạnh phúc ....
    Mùng 8/3 papa gọi cho 2 chị emgái, papa nói, hum nay ba tặng mẹ 3 bông hòng, hết 50k đấy, đừng cho mẹ biết, ****** cho ba hun 2 cái, rùi papa cười ha ha ... papa còn nói hum nay, ba lau nhà, nấu ăn cả ngày và rửa chén nữa, rồi papa lại cười ... Con biết papa đang vui và hạnh phúc.
    Con biết papa và mama đang vui và hạnh phúc, con biết gia đình mình đang hạnh phúc ...
    Con yêu nhà mình và con cảm ơn ba mẹ
  10. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chị thức trông nhà, chứ ai nhìn mọi người ngủ đâu em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này