1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x: Nhà mới đón chào thêm nhiều bạn mới cùng chung vui. Luôn tươi cười, yêu đời và sống hết mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày thứ 6, thứ 7 và CN tuần này (21,22,23/09), thời gian 8h sáng đến 7h tối tại Bảo Tàng Dân Tộc Học có tổ chức chương trình Trung thu_ ngày hội văn hoá Việt Hàn với rất nhiều hoạt động thú vị. Các bạn có thể mặc HANBOK_trang phục truyền thống HQ , ăn các món ăn HQ rất lạ , chơi các trò chơi dân gian của Hàn Quốc và VN, như là trò đi cà kheo này, chơi ô ăn quan này, trò Kia Nọ này ( NEW ), rồi còn được tự tay làm mặt nạ, đèn ***g, chim xốp, ... Các trò chơi HQ như Tuho, Jut no ri,...lưu í là có giải thưởng nhá !!!
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Dạo này em hay buồn ngủ quá.
    ( Đi ra đảo ở một thời gian đây)
    Được Meo_ngungoc sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/09/2007
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vào spam cùng cho Mèo đỡ bùn ngủ
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thêm chị nữa cho đủ bộ 3 : Quý - Nhâm - Đinh
    Vừa bước sang tuổi 25 đã thấy Mèo ta thay đổi chữ ký roài
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM MÈO.
    CHÚC EM GÁI ĐỒNG HƯƠNG LUÔN VUI VẺ TƯƠI TẮN VÀ .... MỜI MÈO XEM TIẾP
    [​IMG]
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    mời cả nhà theo dõi mục kể chuyện đêm khua...
    Khu em ở là một khu tập thể kiểu nhà Tầu thiết kế lâu rồi, giữa liên kết với cầu thang là một khoảng trống để lấy khí trời, thời buổi nhà đất đắt đỏ nên người ta đua nhau cới nới, chỗ em cũng thía, nhưng may vẫn còn hở tí để nhìn thấy mặt trời le lói.
    Em cóc biết tả thế nào nhưng đại loại là 2 bên cạnh của khu trống khí trời và cầu thang là 4 căn hộ đối diện nhau, hai bên ko cùng một cao độ mà là chênh lệch nhau chừng hơn 1m gì đó, mới đầu em ko hiểu thiết kế thế để làm gì, nhưng ở lâu em mới nhận ra cái hay cái ho của nó.

    Bên thấp hơn là căn hộ em ở, bên trên là nhà hàng xóm có cô nàng mà theo em cô này riêng cái khoản đĩ fải xếp hạng 1 ở cái đất Hà nội ngàn năm văn hiến. Em chứng kiến cuộc sống của nàng từ hồi nàng học lớp 10 (lại lớp 10, em bị dị ứng với cái từ này) Em ngứa mồm nên thỉnh thoảng cũng ho hắng vài câu, rồi chúng em thân thiết từ đó.
    Nhà nàng neo người lắm, có hai mẹ con thôi. Gái Hà nội, lại được mẹ chăm bẵm tốt nên mới tí tuổi mà nàng đã phổng phao dậy thì hết cỡ. Nàng cao chừng 1m6, nặng 50kg, 3 vòng hoàn toàn bình thường nếu ko muốn nói là đẫy đà lắm lắm. Em đó bố zai nào thấy nàng mà nghoảnh mặt đi được đấy. Thằng bạn em nhìn nàng phía sau mà nàng đi khuất chừng vài phút, mặt hắn vẫn còn đờ đẫn ra.
    Nàng có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt bụ bẫm và dáng đi có biên độ dao động thì ôi thôi rồi?cầu thang chỗ em ko fải 1.2m, mà là 1.6m lận, thế mà gặp nàng em toàn fải nín thở khép khép, sợ chạm chạm lại lu loa em cố tình.
    Hàng xóm mà, rảnh rỗi em và bạn em cũng qua nhà nàng thăm nom chút chút. Nàng tốt bụng, vô tư và thỉnh thoảng cũng làm duyên đôi chút, gái mới lớn cô nào chẳng thế. Khỉ nhất là lúc nàng đong zai, choài ạ, nàng cười và mắt thì lúng la lúng liếng. Em ngất lên ngất xuống!
    Nàng nội trợ khía là đảm đang, lại chịu khó ngày nào cũng nấu cơm. Công ty em cũng gần nhà, nhưng cứ 4h30 là em té. Em về sớm đơn thuần là vì em thích về sớm thôi chứ ko có ý gì. Về nhà, thằng bạn em đã về rồi, còn sớm hơn cả em. Kinh thế! Em đoán là thằng này về sớm để nhòm nàng mặc áo cổ rộng đang chổng mông nấu cơm ở hành lang phía trên chứ bình thường nó về muộn hơn em. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao lại thiết kế bên thấp bên cao, đúng là thâm như tàu.
    Thời gian trôi nhanh vèo vẹo, nhoắng cái nàng cũng phải tốt nghiệp, mẹ nàng có hỏi nên cho em nó thi trường nào. Em có thoáng trong đầu câu trả lời "em nó học cũng chỉ để lấy chồng, đằng nào cũng thế, cô cứ cho thi luôn xây dựng" nhưng rốt cuộc chỉ dám nói "cứ tuỳ theo ý thích của em cô ạ". Gọi là thi thì thi thôi chứ em biết tỏng kết quả roài, mải đong zai thế này thì học thế choé nào được. Trầy trật nàng cũng vào được trung cấp, kể em mà gia sư cho thì có khi đỗ ?xây dựng rồi.
    Hai năm trung cấp, thêm bạn thêm bè, nàng thêm đậm đà lúng liếng mà có phần tinh quái hơn trước. Thỉnh thoảng em và bạn em có mục chè cháo, kem mút với nàng, nhưng công viên thì tuyệt nhiên chưa đi bao giờ. Chẳng rõ vào công viên để làm gì, nhưng em thấy nàng háo hức hơn cả con nít mong mẹ về chợ.
    Mẹ nàng bảo- các anh anh nào cũng được, anh nào ưng cô cho cưới luôn đấy. Được lời như cởi tấm lòng, em và bạn em? tranh nhau? hí hí?
    Xem ra cô chẳng nói đùa, vì những bận em lên chơi cô toàn ?thả cửa. Cô nhường chỗ vì lo bọn trẻ rong rong công viên ko an toàn? hợ hợ..
    cô vừa open the door đi ra thì nàng theo sau cờ lâu zơ đo ngay, nàng bảo của ít trộm nhiều. Em ngồi xem TV, nàng quay vào cũng ngồi xem nhưng em đoán ko tập trung nổi vì trong đầu nàng còn đang bận nghĩ ?cái trò khỉ khác cơ.
    Chừng 1 tiếng cô về, cô đi quanh quanh quá hàng quần áo rồi ngồi ở quán nước trà vỉa đường thôi chứ làm gì có chỗ nào để đi. Thôi thì em có khôn 3 năm mà lúc đó trót dại thì cũng đủ thời gian rồi. Cảm ơn cô ạ!
    Bẵng đi vài tháng em thấy nàng ít nấu cơm hơn, lại hay đi đâu về muộn. Toé ra là nhờ công nghệ thông tin, chát chít nàng quen được 1 zai, thời gian này nàng vui và lại hay hát nữa. Cái sự mơn mởn tốt tươi nay càng có đà tăng tiến. Đúng là gái fải hơi zai như thài nài gặp c*t chó, mơn mởn và tươi tốt lắm lắm. Thế rồi cái gì cũng nhanh từ đó, chẳng rõ bị lừa hay cố tình hợp tác với thằng người iu mà nàng fải lo chuyện?đẻ trước chuyện cưới. Sự cố này đến cả có tài tiên đoán như nhà em cũng phải pó tay.
    Đúng là đồ con gái bất hiếu! Thằng kia sướng nhé, đang chân đất mét toét bỗng nháy mắt trở thành vị cứu tinh độ thế, em đồ là nó thích cái căn hộ nhà nàng hơn thích nàng, vì nếu iu nàng hơn sao lại fải vội thế???
    ??.cay cay mắt ko hiểu do tiếc của zời ơi hay do buồn ngủ?..
    Em đi ngủ !.
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Chị phải hỏi Mèo cơ
    [/quote]
    mang về rồi em Cứng à.
    Mọi người ơi, trung thu ở Mỹ Đình có lễ hội thả đèn trời. Hay cả nhà mình đến đấy nhỉ?
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    PHỤ NỮ THỰC SỰ MUỐN GÌ- VERSION 1
    Ngày xưa, có một lần, vị vua trẻ Athur bị quốc vương nước láng giềng phục kích và bắt làm tù binh. Vị quốc vương kia có thể thủ tiêu Athur, nhưng nể phục ?otuổi trẻ tài cao? nên quyết định cho Athur một cơ hội. Đó là trong thời hạn một năm, Athur phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Phụ nữ thực sự muốn gì?
    Đây là một câu hỏi mà chưa ai trả lời chính xác được, ngay cả những nhà thông thái cao tuổi. Câu hỏi càng trở nên khó khăn hơn khi vua Athur trẻ tuổi lại không có mấy kinh nghiệm vì? chưa yêu lần nào. Dù sao, một cơ hội vẫn còn hơn bó tay. Athur chấp nhận câu hỏi và bắt đầu đi tìm kiếm câu trả lời. Chàng đi hỏi ý kiến của mọi người: các chàng trai, cô gái, những nhà thông thái trong triều cho đến cả những anh hề nữa không ai đưa ra được câu trả lời vừa ý. Cuối cùng, mọi người đều khuyên nhà vua trẻ đến hỏi mụ phù thủy già- người biết mọi thứ nhưng luôn đặt ra cái giá cao khủng khiếp. Không những thế, mụ phù thủy này hay có những yêu cầu quái đản, nên Athur không muốn nhờ cậy tới.
    Nhưng rồi ngày cuối cùng của hạn trả lòi đã đến và Athur vẫn không tìm ra một câu trả lời nào khác, Athur đàng đi tìm mụ phù thủy. Mụ phù thủy đồng ý giúp Athur nhưng đổi lại, bà ta muốn cưới Gawain, hiệp sỹ danh giá nhất trong các hiệp sỹ. Vua Athur hoảng hốt bởi mụ pphù thủy là sinh vật xấu xí nhất mà nhà vua nhìn thấy. Trong khi Gawain là chàng hiệp sỹ tao nhã thì mụ phù thủy lại có bướu, hôi hám, móm mém, và đáng ghét. Athur không đồng ý nhưng Gawain khuyên chàng nên chấp nhận bởi tính mạng Athur và sự toàn vẹn của các hiệp sỹ vẫn là trên hết.
    Cuối cùng thì Athur và Gawain cũng phải chấp nhận và mụ phù thủy đưa ra câu trả lời: ?oĐiều phụ nữ thậ sự muốn là được tự quyết định cuộc sống của mình?. Quốc vương ?" người đặt câu hỏi ?" đã cho trưng cầu ý kiến của toàn bộ phụ nữ trong vương quốc, và ai cũng đồng ý đó là câu trả lời đúng. Athur được trả tự do.
    Khi Athur vừa được thự do cũng là khi mụ phù thủy đòi? làm đám cười với Gawain. Vua Athur rất đau khổ và dằn vặt. Gawain vẫn là chàng hiệp sỹ tao nhã nhưng bên cạnh lại là mụ phù thủy gớm ghiếc, làm ai cũng ghê sợ.
    Khi mọi người đã ra về, Gawain về phòng mình nhưng không thấy mụ phù thủy xấu xí đâu cả mà thay vào đó là một người đẹp lộng lẫy. Gawain hết sức ngạc nhiên, còn người đẹp giải thích rằng vì chàng đã đối xử rất tốt, dù với một phù thủy xấu xí, nênnàng quyết định rằng từ đó nàng sẽ mang lốt phù thủy nửa ngày và nửa ngày còn lại sẽ trở nên xinh đẹp. Vấn đề còn lại là Gawain sẽ có quyền chọn buổi đêm nàng là người đẹp, mang ngày mang lốt phù thủy hay ngược lại.
    Gawain lại lâm vào tình thế khó xử. Nếu ban ngày nàng xinh đẹp thì chàng có thể hãnh diện với mọi người, nhưng đến buổi tối sẽ thế nào nếu chàng phải ở bên cạnh một mụ phù thủy gớm ghiếc? Hay là buổi tối ở cạnh một phụ nữ xinh đẹp nhưng còn ban ngày lại phải xấu hổ với tất cả khi kè kè bên cạnh là mụ phù thủy gớm ghiếc hôi hám?
    Nếu bạn là Gawain, bạn sẽ quyết định như thế nào? Bạn hãy thử đưa ra quyết định của mình nhé, rồi hãy đọc tiếp, vì sau đây tôi sẽ kể quyết định của Gawain cho các bạn nghe.
    Chàng hiệp sỹ thông minh cuối cùng đưa ra câu trả lời của mình: chàng bảo nàng hãy tự chọn điều mà mình muốn. Sau khi nghe Gawain nói, phù thủy xinh đẹp nói rằng nàng sẽ trở nên xinh đẹp cả 24 giờ, một phần vì? nàng muốn mìng luôn xinh đẹp, và phần lớn hơn vì chàng đã tôn trọng nàng và để cho nàng tự quyết định cuộc đời mình.
    Bạn bây giờ đã biết phụ nữ thực sự muốn gì rồi chứ?
    Nếu một người phụ nữ không được quyết định những điều mình muốn, mọi thứ sẽ trở nên rất xấu xí và rối tung lên đấy! Ha! Ha!
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    PHỤ NỮ THỰC SỰ MUỐN GÌ- VERSION 2
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên ..
    Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường
    Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
    Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
    Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà ) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
    Và câu hỏi đó là : ?oPhụ nữ thật sự muốn gì ??
    Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
    Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .
    Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt ..
    Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
    Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
    Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: ?o Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình ?o .
    Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
    Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..
    Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
    Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày . Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
    Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
    Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
    Hay là ngược lại nhỉ, học ở BachKhoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia ?
    Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .
    ???
    Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy ?~tự quyết định lấy số phận của mình?T . Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
    Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì ???????
    ....................................
    Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu ?
    ............................................
    Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu thẳm bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ. Haha
    (wwww.tathy.com/thanglong)
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 20/09/2007
  10. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Khôn ngoan cũng thể đàn bà
    During the wedding rehearsal, the groom approached the pastor with an unusual offer.
    "Look, I''ll give you $100 if you''ll change the wedding vows. When you get to me and the part where I''m to promise to ''love, honor and obey'' and ''forsaking all others, be faithful to her forever,'' I''d appreciate it if you''d just leave that part out." He passed the minister a $100 bill and walked away satisfied.
    It is now the day of the wedding, and the bride and groom have moved to that part of the ceremony where the vows are exchanged. When it comes time for the groom''s vows, the pastor looks the young man in the eye and says, "Will you promise to prostrate yourself before her, obey her every command and wish, serve her breakfast in bed every morning of your life and swear eternally before God and your lovely wife that you will not ever even look at another woman, as long as you both shall live?"
    The groom gulped and looked around, and said in a tiny voice, "I do."
    The groom leaned toward the pastor and hissed, "I thought we had a deal."
    The pastor put the $100 bill into his hand and whispered back, "She made me a much better offer."
    (Jokes4U)

Chia sẻ trang này