1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x: Nhà mới đón chào thêm nhiều bạn mới cùng chung vui. Luôn tươi cười, yêu đời và sống hết mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    tình hình tiếp tục tình hình
    Chao, xông khói mù mịt, tịt cả mắt nhìn, ĐT bỏ cả kính ra mà vẫn chưa còn nhìn thấy gì cả
    Vấn đề nêu ra với pác Newbie mà sao để đến Đt phải nông nỗi này
    Pà Gấu xem xét kỷ luật sớm ngay
    Úi, Ri đang cười tít, 123 cười mím, Sew khúc khích hí hí, Lợi đưa ai về mà chân tung tăng, mắt lăng quăng ... Còn Mem mới đang tư lự gì mừ đầu lắc lư theo nhạc...
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Khó hỉu nhờ
    Nhưng mà hay ghê, các anh chị cứ làm em nóng ruột.
    Không bít hàng họ của mình hun khói rồi sâu sủng thế nào òy
    Tình hình này chắc mình đứng ngoài ngắm từ đầu đến màn các anh chị dắt tay nhau ra khỏi nhà 7x hết.
    Để đất em với Mèo còn vô làm mama
    Kể nhanh em nghe với không bùn ngủ rồi này
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ngắm trăng uống bia ngoài bờ sông Kamo về
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    eo đi lẻ không rủ em đi cùng
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    chả nào gọi kô thấy đâu.
    Tiếc quá cái WC hôm nay nó xấu ỉn chứ không thì tớ cũng post nó lên đây rồi bạn Cứng ạ. Đang khoái trá.
    Được hoatrangnguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 25/09/2007
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Gấu gì có lý do đặc biệt nên đành lỗi hẹn với chị Rồng.
    Pác Newbi thì song song hẳn roài. Chứng minh thư của pác không ngày trở về với thân chủ, fạt - fạt - fạt.
    Hình fạt đưa ra là 3 vòng Hồ Bảy Mẫu, 5 vòng Hồ Ba Mẫu, 7 vòng Hồ Trúc Bạch, 9 vòng Hồ Tây, trọn vòng đường Hà Nội - Tam Đảo. Còn gì nữa Ban kỷ luật ???
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    "Nghe" tường thuật trực tiếp thế này cũng thú vị nhỉ? Chúc mọi người vui vẻ!
  8. giangkunming

    giangkunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho em xin lỗi nhé, đăng ký roài mà lại không đi, thấy mọi người đi chơi vui vẻ thấy ghen tị quá, em 7h mới về tới nhà, nghĩ lúc đó chắc các bác đã đánh chén tơi bời rồi nên em im ỉm ở nhà ngắm mưa..........
    Mưa hoài, mưa mãi, mưa mau
    Từng đàn bóng bóng làm đau mặt hồ..........
    Được giangkunming sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 25/09/2007
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
  10. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng hic.
    Hôm nay chán quá, đang mất tiền chứng khoán, hic. Công việc thì tệ, hic. Được mỗi 7X đi chơi, đúng là ko ngại mưa rơi thật, hic. Từ lúc đi thì mưa nhỏ lất phất, tới lúc ngồi ăn thì mưa, lúc ngồi ILU càng mưa to, lúc về lại mưa. Mưa suốt, hic.
    Hẹn hò thì toàn người giờ cao su, thể hiện rõ nét tinh thần VN thế kỷ 21, hic.
    Vào quán ăn thì em bán hàng dứt khoát đòi bán theo ý mình, ko chịu bán 2 nồi lẩu nhỏ mà chỉ bán nồi to, làm mọi ng ngồi 2 đầu bàn ăn uống cũng khó, hic. Đồ ăn chuyên ếch thì có mỗi ếch là được, các thứ khác sơ sài, phục vụ cũng ko tốt lắm (ít nhất là thái độ kém xa nhiều vùng miền khác), vậy mà quán vẫn đông nườm nượp, hic. Thú ăn uống ở HN nhiều cái kể ra đúng là quái đản, hic.
    Có thêm mấy người mới, bạn của 7X. Toàn người quen nên chưa kịp nghĩ ra cảm tưởng gì, hic. Nhìn quanh thấy rõ nhiều chân dài cặp bồ đi vào, hic. Nhìn bàn mình thấy hơi buồn, hic.
    Ăn xong, ra cửa thì 2 chú xe 4 bánh, 1 xe Toyta Vios và 1 chú taxi húc nhau, hic. Đường hẹp, vỉa hè để đầy xe máy, 2 chú ko ai chịu nhường ai, loáng cái là cả dãy xe máy đứng chờ phía sau, mặc dù ko phải ngã ba ngã tư gì, làm mình liên tưởng chuyện 2 con dê qua cầu, hic. Ở VN đúng là nhiều anh hùng nhất khoảnh, thể hiện ngay từ chuyện đi xe và để xe ở chỗ gửi xe, hic. Cơ mà con dê thì nó ko đáng trách lắm, vì nó là con dê, kém suy nghĩ, hic. Còn đây là 2 con ng, có trí khôn đến mức lái được xe cơ đấy, hic.
    Èo, ra ngoài, đi cafe ILU. Ri đi trước dẫn đường, thế là đi tuột, hic. MÌnh tưởng mọi ng đi rồi, chạy theo, hoá ra mọi ng phía sau hết, hic. Tinh thần đồng đội, quan tâm đến người khác thật cao cả, hic. Thảo nào toàn 7X.... hic hic.
    Vào cafe ILU, 18 Yên Phụ. nhìn qua toà nhà lớn cỡ trung bình, 9 tầng trên diện tích mặt bằng khoảng 100-150m2, nhà hàng ở chóp, mình đoán giá chắc cũng ko rẻ, hic. Vào tầng sảnh, có ngay cái bảng đen phấn trắng to tướng giá đồ uống toàn 10 -15K/ món, ngạc nhiên vì giá rẻ, hic, nghĩ bụng có khi lần sau chỉ cho mấy đứa em đi chơi, hic. Lên tầng, thấy view đẹp, đang ngạc nhiên thì em phục vụ đưa menu: giá rẻ nhất 40k/ món, hic hic. Quay về mức giá mình đoán ban đầu, nhưng mà vẫn chưa hiểu nó viết cái bảng phấn ở tầng 1 làm gì? hic.
    Èo, vào ILU, view hồ/ đường/ mưa đêm đẹp. Thiết kế khá tốt (với mức giá, toà nhà đó). Nhưng cảnh đêm thì yên tĩnh, mưa lãng mạn, 7X đang xúc tiến cho DT và chị Rồng hun khói, thế mà nhạc đập chan chát suốt, tụt bao nhiêu hứng, hic. Nhìn quanh, toàn thấy teen cặp đôi, các chân dài xinh như người mẫu (ê, xinh về hình thức theo cách XH gọi thôi, còn tôi chả quan niệm gì chuyện đó, hic, chắc 1 phần vì tôi cũng ko đẹp zai, hic). Chưa kịp nghĩ nhiều vì 2 em Ri và Sew ngồi ép 2 bên, hic. 7X chắc chắn là nhóm già nhất ở đó, kể cũng thú vị, hic. Mãi sau mới có lác đác 1,2 gia đình vào, có 1,2 ng già hơn, hic. Nhìn ra hồ, đêm mưa mà có mấy đôi đạp vịt, cũng lãng mạn đó, hic. Nghĩ bụng, mình mà có ng yêu thì còn lãng mạn bằng mấy nó, hic hic.
    Mấy ng post bài, tôi hic hic. 10h kém thì về, hic.
    Thế thôi, giữ sức khoẻ mai sống tiếp, hic. Sống được thì mới còn chuyện, hic.

Chia sẻ trang này