1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - nhìn lại con đường đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi oilfield, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    7X - nhìn lại con đường đã qua

    Đối với thế hệ 7X (1970 - 37 tuổi đến 1979 - 28 tuổi), giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu ổn định cuộc sống. Có ai đó nói rằng khi bắt đầu bước qua tuổi 30, người ta sẽ ngần ngại trước những thay đổi, chần chờ hơn trước những thử thách đồng thời cũng là cơ hội mới. Cũng ở tuổi này, người ta bắt đầu mong muốn có một gia đình riêng nếu chưa đạt được.

    Tôi có một nhóm bạn cùng lớp trung học vẫn giữ liên lạc đến giờ và cập nhật tình hình của nhau. Bạn tôi đa phần đều có sự nghiệp ổn định, 2/5 đi du học nước ngoài bằng học bổng, có người về, có người định cư tại đó, những người ở VN thì có người mở công ty riêng, có người giữ vị trí khá tốt trong cơ quan nhà nước, có người làm bên ngoài, có người dạy ở trường đại học, có người làm ở hàng không, ngân hàng,... họ đều có vị trí khá tốt và ổn định. Nhưng một nửa trong số chúng tôi chưa lập gia đình, có lẽ vì mãi theo đuổi sự nghiệp chăng ?

    Cuộc sống bây giờ khá là bận rộn, đôi khi con người ta không có thời gian để nhìn lại bản thân mình, đánh giá lại hiệu quả của công sức và thời gian mà mình đã bỏ qua, xem lại các tham vọng mục tiêu mà mình đã từng đặt ra, cũng có đôi khi mình cố tình không nghĩ về nó để không cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

    Chặng đường tôi đã đi qua, có những thứ tôi đặt ra và tôi đã đạt được, nhưng cũng có những thứ tôi chưa đạt được, và tôi biết mình cũng không thể đạt được nữa, tôi đã phải thay đổi mục tiêu của mình theo từng giai đoạn khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh và khả năng hiện tại.

    Còn bạn ? có bao giờ bạn thật sự nghĩ một cách nghiêm túc về những điều đã đạt được và không đạt được chưa ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn bạn đã mở một chủ đề rất hay.
    Có thể nói, thế hệ 7x tụi mình trở nên già cỗi so với các thế hệ 8x, 9x sau này. Lứa tuổi này dần dần ổn định cuộc sống, kinh nghiệm được tích luỹ nhiều hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn, và hình như cũng ngần ngại trước những thay đổi.
    Hồi mới ra trường, cũng lắm mộng mơ, sẽ làm thế này, thế nọ. Rồi cuộc sống chẳng như mình nghĩ, các mơ ước hình như dần dần biến mất. Bây giờ chỉ mong có công việc ổn định, hay nói đơn giản hơn là kiếm cơm ngày 2 bữa, là cũng hạnh phúc lắm rồi.
    Đôi khi nhìn lại bạn bè, ai cũng gia đình con cái, việc làm ổn định, thấy lòng lại nao nao.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sn75: Đôi lúc tôi nghĩ, cái thế hệ 7X có những đặc điểm khá hay. Chúng ta sinh ra vào cái thời điểm khó khăn, tuổi thơ đa phần là vất vả vì hồi đó còn bao cấp, nhưng lại có những ký ức và những trò chơi mà thế hệ 8X, 9X sau này không thể hình dung và thưởng thức được, vì đã trải qua khó khăn nên chúng ta trân trọng hơn những gì chúng ta có.
    Khi chúng ta lớn lên, cái thời điểm mà chúng ta phải rời khỏi nhà trường là lúc giao thời, lúc đó việc đi nước ngoài hay các thông tin học bổng như những giọt nuớc giữa sa mạc khô cằn. Làm sao mà các thế hệ 8X, 9X có thể hiểu được giá trị của những thông tin đó ngày nay vì họ có nhiều hơn cái họ cần. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu ngày xưa tôi có những thông tin hoặc việc đi nước ngoài dễ dàng hơn như ngày nay, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác.
    Nhưng thành công sẽ không bao giờ dành cho những người chỉ biết ngồi đó và ... "nếu". Bởi vậy nên thế hệ 7X là thế hệ có sự khác biệt lớn nhất. Ý tôi là người thành công thì rất thành công và người thất bại thì rất thất bại, tỷ lệ những người đứng giữa không nhiều. Có một vấn đề là... nếu như thế hệ 8X, 9X có thể tự do thể hiện và phát triển theo năng lực họ có thì thế hệ 7X lại bị rất nhiều rào cản "khách quan", kinh tế cũng có mà chính trị cũng có. Tất nhiên bây giờ thì chúng ta cũng được tự do phát triển như thế hệ 8X và 9X nhưng cái thời hăng say và nhiệt huyết, cũng như cái thời điểm trí sáng tạo ở mức cao nhất đã qua rồi, và chúng ta thì lại "sợ thay đổi".
    Một đặc điểm khác tôi thích ở thế hệ 7X là sự giao thời của văn hóa. Hầu hết các bạn bè của tôi đều có cách suy nghĩ rất truyền thống. Họ đón nhận một cách có chọn lọc văn hóa tây âu. Trong khi thế hệ 5X, 6X quá cực đoan với những quan điểm cổ hủ, 8X, 9X bỏ quên những giá trị văn hóa dân gian thì 7X là thế hệ duy trì cái cũ không quá cực đoan và chấp nhận cái mới không quá lố bịch. Dĩ nhiên là quan điểm của tôi dựa trên phần đông những người tôi biết, không phải là tất cả. Và bạn biết sao không ? Chính nét đặc trưng này đã góp phần làm cho thế hệ 7X còn độc thân nhiều nhất (cả nam lẫn nữ) mặc dù họ cũng mong muốn ổn định một gia đình.
    (Tôi sẽ phân tích thêm về quan điểm của tôi giải thích cho việc tại sao ngày nay nhiều người độc thân dù đã bước gần hoặc qua tuổi 30. Và cách để khắc phục tình trạng đó nữa chứ !!!)
    Các bạn có suy nghĩ gì khác về 7X không ?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm tôi nhớ lại cái thời con nít. Đúng là thế hệ 7x chúng ta ai cũng trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn vất vả nhưng cũng lắm kỷ niệm mà có lẽ cả đời vẫn không quên.
    Tôi nhớ tuổi thơ của tôi, là những ngày chỉ biết chạy nhảy tung tăng, chơi bán hàng, chơi tất cả những trò gì mà có thể nghĩ ra. Nghĩ cũng ngộ, nơi tôi sống là 1 xóm nhỏ chỉ với 2, 3 căn nhà, vậy mà không biết các trò chơi dân gian vẫn có mặt, không nhớ ai đã mang nó về. Đồ chơi thì không phong phú như sau này, toàn đồ tự tạo, lá cây, cát, đất
    ....mà sau này các trường mầm non lại vận dụng vào cho các bé chơi, như là một phát hiện mới về đồ chơi vậy .
    Hồi đó mua gì cũng bằng tem phiếu, ba mẹ đi làm hết nên tôi ở nhà nhận nhiệm vụ giữ em, và mua gạo. Một con bé gầy còm ốm nhách, cũng ráng bon chen với mấy người lớn để mua gạo, rồi tự khiêng lên yên sau xe đạp, đẩy về. Bận rộn thía đó
    Còn việc học, không đầy đủ điều kiện như bây giờ, có lẽ vì vậy nên áp lực cũng không nhiều, học mà chơi, chơi mà học, các kỳ nghĩ hè luôn đầy ắp niềm vui, và cũng trọn vẹn trong 3 tháng. Tiếc là sức học không cao, nên chẳng đến nơi đến chốn như mấy đứa bạn khác.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chờ bài phân tích này của bác
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Quên nữa, chờ cái vàng vàng này
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hơ, lang thang... thấy ý kiến của bác này cũng thú vị nhẩy... chờ bài phân tích của bác xem nào
    Tôi cũng thuộc thế hệ 7x, vẫn còn nhớ rõ cảm xúc được nghỉ học 1 ngày để đi đổi tiền năm 85, cảm giác bực mình khi phải thay bố mẹ đứng xếp hàng mua dầu hoả, chờ cân gạo... cảm xúc lần đầu tiên tiếp xúc với PC khi vào ĐH... đúng là chúng ta sinh ra vào thời điểm giao thời, nhưng tôi lại nghĩ đó là 1 điều may mắn, bởi vì như thế, bạn mới "cảm" và so sánh được nhận thức của các thế hệ trước và sau, đúng không nào?
    Còn chuyện thành công, thất bại hay thậm chí chuyện lập gia đình, thiết nghĩ đây là "thành bại tại nhân" thui, không thể đổ lỗi cho "mưu sự tại nhân - Thành sự tại thiên" đâu, chỉ phần nào thôi...hehe, dù sao cũng là ý kiến riêng của tui, vẫn chờ nghe bài phân tích của bác
  8. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở văn phòng, không thể viết liền một mạch được chứ không có ý định câu bài gì đâu.
    Theo tôi thì ngoài những nguyên nhân riêng của từng cá nhân, có 2 lý do khá chung của 7X dẫn đến việc lập gia đình muộn. Và dĩ nhiên là nếu muốn khắc phục thì phải tìm hiểu nguyên nhân.
    1. Vì là 7X
    Tại sao tôi nói vì là 7X ? Như tôi phân tích ở trên, do trưởng thành trong giai đoạn giao lưu giữa 2 nền văn hóa nên 7X sẽ khá "khó chịu": chấp nhận thế hệ mới theo văn hóa mở nhưng bản thân suy nghĩ đối với bản thân mình thi vẫn khắt khe. Vì vậy, cho dù là đối với 8X (không cách biệt quá nhiều năm), 7X vẫn khác biệt về mặt tư tuởng tương đương với 1 thế hệ (one generation). Thêm vào đó, 7X lại không chấp nhận được cách suy nghĩ quá cổ hủ của 5X và 6X. Một cách vô tình, 7X trở thành cô lập, đã tự mình loại bỏ rất nhiều cơ hội trong việc kết bạn mới. Điều đó thể hiện khi tìm hiểu nhau thấy không phù hợp lắm về sở thích, suy nghĩ, thói quen, giao tiếp xã hội, ... đặc biệt là quan điểm quan hệ ******** và quan điểm về xây dựng một gia đình và vai trò của chồng/vợ trong gia đình. Đối với 7X, tôi nghĩ chọn lựa bạn để đi tới hôn nhân cách biệt +/- 3 tuổi là hợp lý nhất.
    Góp phần cho việc muộn màng là 7X cần nhiều thời gian để ổn định sự nghiệp hơn, thay vì 8X hay 9X ra đời lúc xã hội vừa mở cửa với hàng ngàn cơ hội thì 7X bị thiệt thòi trong khoảng thời gian trước đó, nên tuy 7X chào đời trước, nhưng cơ hội phát triển thì lại cùng thời điểm bắt đầu bước ra xã hội của 8X (một lần nữa, tôi nói trên số đông). Hiện tại, một số 7X đã bắt đầu cảm thấy mình có đủ yếu tố để xây dựng một gia đình thì tuổi tác đã không còn nhỏ nữa.
    Sự kén chọn về hoà hợp trong suy nghĩ, áp lực tuổi tác và áp lực của gia đình làm cho 7X mất dần sự tự tin trong việc tìm kiếm người bạn đời, điều này sẽ góp phần làm cho mọi việc trở nên xấu hơn.
    Đối với nữ 7X: quan điểm truyền thống đã không cho phép hoặc góp phần làm bạn bỏ qua cơ hội với những người nhỏ tuổi hơn mình dù đôi khi thấy rất hợp tính tình. Tôi thiết nghĩ là nếu nhỏ hơn khoảng 3,4 tuổi thì sẽ không có sự chênh lệch về suy nghĩ. Nếu bạn có thể thay đổi suy nghĩ và quan điểm truyền thống về tuổi tác thì bạn sẽ mở rộng cơ hội chọn lựa ra rồi đó. Theo quan điểm truyền thống, bạn muốn chồng phải lớn hoặc ít ra là bằng tuổi mình. Vâng, vẫn có cơ hội. Tuy nhiên, phân tích đối tượng này, bạn sẽ thấy là họ vẫn còn suy nghĩ truyền thống như tôi đã phân tích ở trên, họ vẫn còn nét suy nghĩ khá gia truởng. Họ sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm nhưng sẽ hơi khó tính, đặc biệt là những người còn độc thân. Ở độ tuổi này, một số khá đông đối tượng khác là đã từng lập gia đình và đổ vỡ. Có lẽ bạn sẽ e dè vì dư luận, hoặc sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng,... Trong cả 2 trường hợp, nếu bạn mở rộng điều kiện chọn bạn (người ta còn gọi là bớt kén chọn 1 chút đi), chấp nhận thực tế (bởi vì chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái thực tế đó được cả), thì cơ hội vẫn còn rất nhiều.
    Đối với nam 7X: đối với nữ hơn tuổi, các bạn dễ gì mà chấp nhận với suy nghĩ truyền thống của mình, nhưng nếu có thể tìm được một người hợp ý mà mình có thể sống hạnh phúc suốt đời thì đừng nên bỏ qua cơ hội, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Đối với nữ ít tuổi hơn, nếu cách biệt ít quá thì bạn không cảm thấy hứng thú lắm vì những cô gái này đang bị cho vào loại gái già như kiểu gọi dân gian, họ không có sự năng động của tuổi trẻ làm cho bạn cảm thấy hưng phấn mặc dù họ có thể là đối tượng để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc; một số khác thì lại quá kén chọn, bạn chẳng bao giờ đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt nàng nhất là đối với những nàng thành đạt, với đối tượng này thì không nên mất thời gian. Có lẽ bạn cảm thấy hào hứng hơn với những cô bé trẻ hơn nhiều tuổi vì họ có sự ngây thơ, sôi động và trẻ trung mà bạn đã đánh mất khi cứ mải chăm chú vào xây dựng sự nghiệp khi còn trẻ hơn. Tuy nhiên, bạn lại cảm thấy khó khăn khi đối thoại với họ vì khoảng cách quan điểm cuộc sống, thí dụ nàng thích nghe nhạc rap còn bạn thì thích nhạc TCS. Tôi thiết nghĩ, nếu bạn nghiêm chỉnh nghĩ đến một gia đình hạnh phúc thì cơ hội với đối tượng này không nhiều.
    Ở lứa tuổi này, con người ta đã bớt đi sự lãng mạn và suy nghĩ thực tế hơn. Vì vậy, nếu bạn phân tích kỹ càng, chọn lựa đối tượng hợp lý thì cơ hội thành công sẽ cao hơn, Bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian và lòng tin cho mỗi lần thất bại.
    2. Tôi cho rằng lý do này quan trọng hơn, bởi vì nó không chỉ làm cho 7X, mà nó còn làm cho 8X, 9X,... và các bạn trẻ ở những nước phát triển muộn màng trong việc lập gia đình. Tôi sẽ viết thêm trong bài post sau nha, bài này dài quá rồi, với lại vẫn còn đang trong văn phòng.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chờ đọc phần tiếp theo , thấy bóng dáng mình ở trỏng
    Tks!
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng bóng dáng của mình, chờ bạn tiếp tục.. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã nói lên những thứ mà mình e ngại không muốn nói ra vì... nhiều thứ.....

Chia sẻ trang này