1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - nhìn lại con đường đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi oilfield, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp oilfield ở đây nhe, chủ đề hấp dẫn và thực tế vậy nên thu hút nhiều chi em "kén chồng" quá kén chồng chứ hzổng dám nói chống ề nhe
    oilfield fân tích thì khỏi chê vào đâu rồi, thực tế thì còn đáng ngưỡng mộ hơn nữa. Là một gương điển hình về người fụ nữ 7x thành đạt (sự nghiệp lẫn tình duyên)
    Cũng đang đợi đọc tiếp nè oilfield ơi!
  2. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dữ hông, bữa giờ mới thấy chị tulip đó, mà chỉ thấy online thôi, làm gì mà blog đóng cửa kín mít, người thì bặt vô âm tín vậy ? Hôm nào rảnh rỗi rủ bé bự đi bơi, chị đi không ? (hổng biết bơi thì nói bé bự dạy cho) kiếm cái hồ bơi indoor chứ bơi ngoài trời mấy ngày này thì lạnh chết. Em chắc 3,4 tháng nữa chuyển qua nước khác làm rồi nên phải tranh thủ đi chơi thêm với mọi người ở đây. Khi nào chị muốn "trồi lên" thì alo cho em nha.
    To all:
    Lý do mà oilfield viết mấy bài này là cái bữa mà viết bài đầu tiên là cái bữa nhận được tin 2 người bạn trung học (tất nhiên là cũng bằng tuổi oilfield, cũng 7X luôn) sắp đám cưới. Bữa đó oilfield mới tổng kết tình hình các bạn trong lớp của năm đó, phát hiện ra là vẫn còn 50% chưa lập gia đình, và chắc cũng phải hơn 50% trong số đó vẫn chưa có bạn trai/bạn gái. Mà trước giờ oilfield giữ liên lạc với các bạn mình tốt lắm, cũng hay trò chuyện tâm sự, một số bạn bè khác cũng hay thích nói chuyện với oilfield để trút tâm sự hay cần khuyên giải (tại nguyên tắc của oildfield là không áp đặt quan điểm của mình, chỉ chỉ ra các vấn đề chính/phụ và phân tích cho bạn nghe để bạn tự quyết định). Nhờ vậy nên oilfield mới hiểu chút ít tình trạng và suy nghĩ của các bạn mình mà viết lên đây.
    Sáng nay vừa vào sếp đã gọi giao cho một số việc, oilfield phải làm xong mới viết tiếp được.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    2. Ích kỷ
    Sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ mới đã mang đến cho con người nhiều thú vui và giải trí hơn, trong đó internet đóng một vai trò rất lớn. Trong thế giới ngày nay, con người có thể ngồi ở nhà một mình để đọc thông tin, lướt web cả ngày mà không cần phải ra khỏi nhà, do vậy nhu cầu gặp gỡ người khác cũng giảm dần đi. Lâu ngày trở thành thói quen và người ta cũng lười giao tiếp. Nhưng đây không phải là lý do chính.
    Một thực tế là con người ngày càng trở nên ích kỷ hơn không biết vì cuộc sống cạnh tranh, hay vì guồng quay của xã hội. Cộng thêm suy nghĩ tự do trong quan hệ ********, người ta cảm thấy thoải mái hơn khi sống một mình. Đối với người càng có trách nhiệm thì áp lực phải chăm sóc một gia đình sẽ là một bài toán lớn.

    Đối với 7X: áp lực tuổi tác và sự thúc ép của gia đình, thêm vào đó là sự dần ổn định của bạn bè làm cho chúng ta cũng muốn có một gia đình. Mặt khác, bản thân chúng ta lại lưỡng lự trước trách nhiệm to lớn của một gia đình, nên khi không có ai thì chúng ta khao khát có ai đó đến và chia sẻ, nhưng khi có ai đó thì chúng ta lại sợ hãi và chần chờ, rồi đôi khi trong mối quan hệ đó có trục trặc hay gây gổ thì thay vì nỗ lực hết mình để cải thiện thì chúng ta dễ dàng để nó trôi đi rồi chặc lưỡi chắc là chưa phải duyên nợ. Thực tế thì sao ? thực tế là bản thân ta chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tự do độc thân, chưa sẵn sàng cho sự ràng buộc với một gia đình. Và điều này xảy ra càng thường xuyên đối với các bạn mạnh mẽ, độc lập và có cá tính.
    Đối với các bạn trẻ nói chung: cuộc sống không ràng buộc và không trách nhiệm thoải mái hơn, vì vậy không có lý do gì để các bạn phải ràng buộc mình vào một cuộc sống đầy những kế hoạch và lo toan khi mà bản thân các bạn được đáp ứng đầy đủ về mặt ******** không cần cưới hỏi. Tại sao ? đơn giản vì sự ích kỷ của con người. Nếu ai đã trải qua cuộc sống hôn nhân hẳn sẽ đồng ý với tôi là sau khi kết hôn bạn phải thay đổi bản thân mình đôi chút. Thử tưởng tượng, 2 con người lớn lên trong 2 gia đình khác nhau, chịu 2 sự giáo dục khác nhau, khi phải sống chung với nhau thì bắt buộc họ phải có sự thay đổi về suy nghĩ và hành vi để hòa hợp với người kia là điều tất yếu. Nhưng do sự ích kỷ, người ta không muốn thay đổi bản thân mình đồng nghĩa với từ chối một sự ràng buộc về pháp lý. Oh, đó là còn chưa kể đến khi có con nữa. Vì lý do đó mà các bạn thấy rõ ràng là ở những nước càng phát triển thì tuổi lập gia đình càng cao. Thậm chí có những người không thích lập gia đình. Ở Việt Nam, nếu không có sự thúc hối, nếu không ai thắc mắc và ngạc nhiên hay hỏi han thường xuyên về việc lập gia đình thì các bạn cũng sẽ thấy nó bình thường và không cảm thấy nặng nề, không thấy áp lực. Ở đây tôi hoàn toàn không nói lập gia đình sớm hay muộn là xấu hay tốt.
    Như tôi đã đề cập ở trên, sự ích kỷ làm cho người ta không muốn thay đổi bản thân mình vì người khác, đặc biệt tuổi càng cao thì người ta càng khó thay đổi. Trong quan hệ nam nữ giai đoạn tìm hiểu, người ta luôn có khuynh hướng tìm một người biết yêu thương, chia sẻ, tâm sự, thông cảm với mình; hơn là tìm một người để cho mình chìu chuộng và hầu hạ. Nhưng khuynh hướng khi đi tìm bạn ngày nay là người ta chỉ quan tâm đối phương yêu thương và chìu chuộng mình như thế nào chứ không mấy quan tâm đến chiều ngược lại. Và nếu sự quan tâm, hy sinh chỉ đến từ 1 chiều thì sớm muộn người đó cũng thấy mình quá thiệt thòi và tự động rút lui.
    Trong lý do này, tôi không thể đề nghị một biện pháp cải thiện bởi vì nó tùy thuộc vào suy nghĩ mỗi người.
    (phù... type 1 hơi) Bài này không được mạch lạc lắm, tôi không thích lắm, chắc chắn lập luận có nhiều sơ hở vì khi viết không mấy tập trung. Các bạn mời tự nhiên trao đổi ý kiến nếu không đồng ý.
    PS: hôm qua đi lang thang xem được blog của vài anh chị ở đây, nhất là cái blog của boysaigon, rất vui !!!
    Được oilfield sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 20/04/2007
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hihi...bạn này càng viết thấy càng hay nhỉ, cứ y như 1 người giám khảo ngồi yên quan sát: 8x đi qua, 7x đi qua, rồi 6x... sau đó đúc kết những ghi chép lại thành những kết luận...hay
    Cho góp vào 1 ý kiến nữa nhá, tuổi 7x bây giờ là đang độ tuổi 27-35, đây là độ tuổi mà ông bà ta, thậm chí quản trị học của phương tây cũng đồng ý rằng đây là độ tuổi bắt đầu có những quyết định lớn có ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp. Phần lớn 7x sẽ có cảm giác e dè khi phải làm hay thực hiện 1 đều gì đó hoàn toàn mới, hay nói cách khác là khó thay đổi hẳn công việc hay cuộc sống hiện tại, ở độ tuổi này có mấy ai chịu bắt đầu 1 công việc mới hay làm lại từ đầu không? Điều này khó chấp nhận nếu như bạn đã có 1 chút (sự nghiêp) gì đó trong tay, right? Cũng hơi giống như bài phân tích của bạn oilfield ở trên, tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy 1 khía cạnh khác - Những người 7x độc thân hay vẫn chuộng cuộc sống tự do đa phần do trước đó, họ có 1 cuộc sống hơi bị lệ thuộc trong những thời gian bắt đầu sự nghiệp.
    Sự lệ thuộc tôi nói ở đây không phải chỉ đơn thuần là lệ thuộc vào người khác, mà bao gồm cả việc người khác lệ thuộc vào mình... có thể ví dụ như lệ thuộc vào người đỡ đầu trong công việc hay trong tài chánh..., ngược lại cũng có sự lệ thuộc vào trách nghiệm của bản thân, phải lo cho gia đình, phải lo cho người thân...khi đó, đôi khi sở thích, ước mơ bị che mờ đi và thực sự đến lúc này, khi có được cuộc sống riêng mình, wow ... họ thường quay trở lại những ý nghĩ, ước mơ ban đầu mà chưa được thực hiện, hay nói theo ngôn ngữ bình dân: SƯỚNG!! Đây cũng là lý do 1 số 7x vẫn còn ham chơi - đùa thôi chứ nhìn nhận sự việc 1 cách nghiêm túc, khi có cảm giác vừa làm xong trách nhiệm, sẽ có ngay cảm giác lưỡng lự khi nghĩ tới trách nhiệm đó 1 lần nữa...he he, nên sẽ vẫn còn nhiều người vào đọc và pót bài trong topic này.
    Brain-storm một chút với bà con
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá, người viết phân tích cũng rất tinh tế một cách đầy kinh nghiệm và logic. Nếu bỏ qua những định hướng giáo dục, những năm tháng tuổi thơ khó khăn do bối cảnh xã hội, túm lại là bỏ đi các tác động ngoại lực làm nên sự khác biệt giữa người này người khác, giữa thế hệ 7x và các thế hệ khác, tôi thấy (hoàn toàn chủ quan nhé) một sự thật bao trùm lên tất cả mọi con người, nó len lỏi trong từng câu trong các bài phân tích trên. Đó là "Lý trí giết chết tình yêu".
    Những sự tính toán ích kỷ, sự chi li trong so đo, lựa chọn thậm chí cả những cố gắng phân tích của các bạn, và cả của tôi nữa, đó là lý trí.
    Và khi tôi (cho phép tôi đặt góc nhìn dưới con mắt của người đàn ông, vì tôi chẳng phải là phụ nữ), chợt gặp một cô gái, bị cuốn hút ngay bởi ánh mắt nụ cười, và bất cứ cái gì... trong đầu chỉ nghĩ rằng "nếu được sống cùng với cô ta thì sẽ hạnh phúc lắm", tôi gọi đó là tình yêu.
    Thế rồi, tôi làm quen, tán tỉnh... cô ta vẫn đáng yêu tuy nhiên, càng thân tôi càng phát hiện ra những biểu hiện ngày càng sâu sắc rằng, cô ta sẽ không phải là một người vợ tốt, bạn đừng hỏi cụ thể đó là các điều gì, có hàng tỷ thứ đại loại thế, và con người thì chẳng có ai hoàn hảo. Rồi tôi so đo, tính toán, cân nhắc, kèm thêm là một đống các ý kiến từ các nguồn mà tôi có thể tham khảo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thậm chí cả sách báo và tư liệu trên mạng. Chính lúc này, trong trí óc tôi đã xảy ra một vụ mưu sát, lý trí đã giết chết tình yêu. Quảng thời gian hành động phạm tội đáng lên án ấy diễn ra có thể nhanh như khoản thời gian giữa hai cái chớp mắt, hoặc suốt hàng mấy tháng trời kéo dài sự đau đớn của nạn nhân cho đến lúc chết hẳn. Tuy nhiên, đối với tôi chưa bao giờ có trường hợp nạn nhân thoát khỏi bàn tay đen tối hiểm độc của tên thủ ác, mặc dù ngàn lần tôi mong như thế. Bi kịch là tôi có thể kết tội tên thủ ác bại hoại ấy, khép khung hình phạt cao nhất, nhưng tôi chẳng thể nào thi hành án một cách triệt để hòng tiệt hẳn khả năng tái phạm. Càng ngày, tên hung thủ ấy càng già dặn hơn, mạnh mẽ hơn, tuy rằng tôi biết cũng có những lúc tên hung thủ ấy cũng cảm thấy mềm lòng, thương cảm cho cái số phận ế đến nơi của tôi. Và tôi cũng thông cảm với nó chỉ vì một điểm, nó có thể đủ nhẫn tâm giết chết tình yêu, nhưng không đủ tà ác để biến tình yêu thành nô lệ phục vụ cho những mưu đồ xấu. Nhưng với thời gian, ai biết được điều gì có thể xảy ra?.
    There''s no way out, no way out of this living hell!
  6. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Rất vui đón nhận ý kiến chia sẻ của các bạn. Có bài thơ dưới đây oilfield đọc được từ blog của đứa em họ, thấy khá hay nên chia sẻ với mọi người, có lẽ bài thơ này không hợp lắm với chủ đề nhìn lại "chặng đường đã qua", nhưng có lẽ phù hợp với "nhìn lại bản thân mình của mới hôm qua hoặc của chính hôm nay".
    VIẾT TRÊN TƯỜNG NHÀ DƯỠNG LÃO
    (Thuỷ Khởi)
    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...
    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.
    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này hay quá, vừa đọc vừa ăn cơm, vừa ăn xong thì nhảy vào viết ngay vì ngưỡng mộ chị oilfield quá xá.
    Trước tiên em xin đính chánh với chị oilfield là em thuộc thế hệ 8X ạ, chứ không dám nhận là 7X như chị có nhắc đến phía trên đâu. Nhưng em cám ơn chị đã ghé qua blog của em. Nghe chị khen mà em ngượng quá!
    Sau nữa là em xin phép được có 1 chút ý kiến ý cò, chắc các anh chị không chấp 1 đứa 8X dám ý kiến về thế hệ 7X đâu nhỉ?
    Với em, khi đi chung với các anh chị 7X, có khi là café, có khi là 1 buổi họp mặt thân mật, cái em thích thú nhất chính là "sự trải nghiệm" của các anh chị 7X [Từ đây, em xin được gọi túm tắt là 7X cho khỏi dài dòng ạ]. Sự trải nghiệm mà 7X đang có thật ra cũng như chị oilfield và các anh chị khác nêu phía trên, đó là do họ sinh ra trong thời kỳ đất nước khó khăn, thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa cái khó khăn bao cấp và cái đổi mới, và giữa cái truyền thống và hiện đại. Những sự giao thoa đó tạo ra cho thế hệ 7X một sự điều chỉnh rất tốt khi thích ứng với cái mới, rất mới nhưng vẫn giữ được cái cũ và rất cũ. Đồng thời họ vẫn giữ được cái truyền thống bên cạnh cái hiện đại như vũ bão mà ngày nay thế hệ 8X, 9X đang bị cuốn đi mà không thể ngừng lại vì không có được cái "sự trải nghiệm" mà 7X có. Đó chính là sự khác biệt rõ nhất giữa 7X, 8X và 9X.
    Nhưng chính vì những "trải nghiệm" ấy mà thế hệ 7X có cái nhìn khác 8X về mọi vấn đề. Họ đưa ra những kết luận thận trọng, những dự đoán thận trọng và khi yêu cầu họ cho 1 ý kiến, họ sẽ cho... rất nhiều ý kiến. Thật đấy, với những anh chị 7X, thường thì họ có cái nhìn vấn đề theo nhiều góc độ, khác với 8X là đa số [nhấn mạnh là đa số chứ không phải tất cả] thường có cái nhìn vấn đề chỉ ở góc độ cái tôi của họ mà thôi, và 8X sẵn sàng tranh luận đến cùng điều mà họ cho là đúng với họ. Đương nhiên 7X cũng vậy, cũng có những người sẵn sàng tranh luận đến cùng để bảo vệ điều họ cho là đúng, nhưng ngược lại, họ cũng sẵn sàng lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau để có cái nhìn đa chiều về 1 vấn đề. Đúng không ạ?
    Hì, xem ra mình khen các ông bà 7X nhiều quá!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 22/04/2007
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất thẳng thắn, không phải một người đàn ông nào cũng dám nói lên và công nhận những điều trên.
  9. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Xin mạo muội được hỏi Bờ lóc của chị Oilfeild là gị ạ, có thể cho đàn em và mọi người nghía chút được không ạ. Cái bài thơ của Thủy Khởi đó hình như là trong Bờ lóc của mít sờ Trang Hạ, Trang Hạ là em họ của Chị ạ?
    Ý kiến của mọi người đều rất hay, chỉ dám đọc, không dám nêu ý kiến vì văn của em là chúa lủng củng, cóc nhái nhảy đầy đàn đầy đống.
  10. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ooppss.... em ơi (tại bạn gọi chị oilfield thì mình gọi lại em nhé, hi hi), mình không có bà con gì với Trang Hạ đâu, thấy đứa em họ ghi là copy từ blog của một người bạn khác, mình nghĩ là do bài thơ hay và có nhiều điều để mọi người ngẫm nghĩ nên lan truyền nhanh thôi. Blog của mình thì được "set for friends of friends" thôi, nên dù mình có post link lên đây chắc bạn cũng không vào được, nếu bạn có blog của tulip77 thì sẽ thấy mình trong danh sách friends của tulip77, hình như tên blog của mình là velvet thì phải (để kiểm tra lại). Hơn nữa blog của mình không có "lý sự" giống như trong này mà chỉ kể lại những chuyến du lịch và những điều tai nghe mắt thấy thôi, với lại cũng lười viết lắm nên chắc là không có gì để xem đâu. Dù sao cũng cám ơn bạn đã quan tâm.

Chia sẻ trang này