1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bánh Táo là một con Chuột - nhưng Bánh Táo không bít mình là chuột rì nữa .Hehe, nhưng mếy BEBE yên tâm, Bánh Táo chắc chắn không phải Chuột cống .
    Nếu có bạn khác loài , Bánh Táo chỉ mún làm bạn với Gà Ò ó o chứ không fải cục ta cục tác đâu à nha!
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ơ... tuyệt vời quá.. . nghe cái tên bếc kam đã thấy có "triển vọng" đẹp trai rồi... lại còn khen được khen xinh nữa thì phải khen lại thôi. Anh bếc kam mà cầm tay em run run... em lại cảm thì chết
    Thông báo, tối thông báo : khi nick NguyeNc0Nu0ng bị treo bởi wildman1979 ... ... nghĩa là anh ý đã kết NguyeNc0Nu0ng... ... cũng có nghĩa là ... anh ý đã ... YÊU .. hehe
  3. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đã chứng minh . wildman1979 đã yêu EM Cấm ai xâm phạm. Treo em để em ko được tán mấy anh hai bếc đấy ! Dữ kĩ thế !
    Anh yêu wildman: set dùm em cái title: Yêu... dấu của wildman1979, trái tim ... bên phải này dành trọn cho anh !

    Cảnh cáo lần đầu nhé!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 13/05/2005
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất là hợp ý tôi, vì từ lâu tôi cũng muốn đặt câu hỏi về bản thân mình rồi. Tại sao tôi không bao giờ biết yêu là cái gì nhỉ? Cứ như các vị đây thì than thở là không có người yêu còn tôi lại không yêu ai cả. Chẳng biết dây thần kinh yêu của tôi có bị trục trặc hay là thần ái tình không bắt tôi phát nào hay không mà chẳng bao giờ tôi yêu bất kỳ một cô gái nào cả (loại trừ khả năng đồng tinh sắc vì tôi không có thích mấy tên đực rựa đâu, phải nói là tôi rất thích phái đẹp là khác nhưng chỉ thích chứ không yêu. Ngày học cấp 3 thì có hai cô gái một cùng lớp, một nhỏ hơn viết thư tỏ tình tôi còn cho luôn vào xó xỉnh, vì cho rằng có đứa nào lừa mình nhưng thôi chuyện đó lâu lắc lâu lơ rồi. Lên đến đại học, là bí thư Đoàn khoa, chủ tịch hội sinh viên trường, đội trưởng đội văn nghệ khoa, lớp trưởng nổi tiếng khắp trường được giữ lại làm giảng viên và cử đi học cao học ở nước ngoài. Tôi không khoác lác nhưng cảm thấy mình cũng không tệ lắm, nói được 5 ngoại ngữ, văn thơ một bụng, văn nghệ cũng tùm lum, đánh được hơn chục thứ đàn, viết được nhạc, người nhìn cũng bự con không xấu xí, nhà khá giả, là con trai một nên nhiều cô bạn sinh viên cũng thích tôi lắm nhưng không hiểu sao tôi không hề yêu bất cứ cô nào cả. Cô nào nhờ vả tôi cái gì tôi cũng giúp cả, rất ga lăng là đằng khác nhưng không bao giờ rung động với ai cả, đối với tôi cô nào cũng như cô nào. Tôi tưởng mình không thích các cô gái Việt Nam ai dè bây giờ ra nước ngoài rồi gặp quá trời cô gái tây, da trắng da màu tóc vàng, nâu, hạt dẻ, đen đủ kiểu cũng ngỏ lời với mình mà sao tôi vẫn cứ tỉnh như sáo sậu vậy. Cứ cái đà này chắc mai mốt nhà tôi tuyệt tự luôn quá vì không yêu ai thì làm sao mà cưới vợ được. Có ai có bí quyết hay có phương thuốc gì chữa bệnh không biết yêu của tôi không? Nếu có xin bày cho tôi với, xin đa tạ trước./.
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cậu chắc có vấn đê? vê? giới tính roa?i,ba?i na?y pha?i chuyê?n sang bên giáo dục giới tính cho anh các anh chị ấy mô? xe?...
    [/quote]
    Cô này nói lung tung quá mà lại trật lất rồi. Tôi đã nói tôi không phải là đồng tinh sắc (đồng tính), nghĩa là vẫn thích phái đẹp như bất cứ tên mày râu nào thôi nhưng có điều là không có yêu ai cả, chọc chơi thì có, yêu thì không thế mà cô lại xúi tôi đi qua bên giáo dục giới tính, hết ý kiến luôn.
  6. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    to bàc Hoavannotrenduongquehuong:
    em nghìf bàc chưa gf̣p 'ược ngươ?i thìch hợp thĂi, hay là? bàc cò mẶt tì?nh yĂu nà?o lẮn àp tì?nh yĂu 'Ăi lứa nhì??
    khĂ? thĂn cho cĂ nà?o 'àf tư?ng tàn bàc!
    Được NOFD sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/05/2005
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hic cĂ bạn nĂi thế nĂy thĂ oan cho tĂi quĂ. NĂi thế cĂ khĂc nĂo tĂi lĂm kh. cho mấy cĂ gĂi thĂch tĂi Ă? TĂi khĂng lợi dụng tĂnh cảm người khĂc cho mục 'Ăch riĂng mĂnh, cắt 'ứt s>m cho người ta 'i tĂm duyĂn m>i lĂ t't bụng chứ, sao lại lĂn Ăn tĂi ghĂ thế? Bạn nĂi tĂi chưa tĂm 'ược người thĂch hợp thĂ biết thế nĂo m>i lĂ người thĂch hợp 'Ăy. ĐĂu phải tĂi toĂn tr'n trong nhĂ lĂn mạng thĂi 'Ău, gặp 'ầy rẫy bao nhiĂu cĂ gĂi xinh 'ẹp, duyĂn dĂng, thĂng minh, tĂi giỏi r"i mĂ dĂy thần kinh Ăi tĂnh vẫn cứ trơ trơ, chắc neurone dẫn truyền xung 'Tng bi khờ cĂm)
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Úi sời,em ứ tin là bác lại tốt đẹp long lanh đến thế,lại càng ứ tin là bác k rung động
    Càng lúc càng thấy bác này nói có gì đó ứ thật..Kiểu này muốn gây sự chú ý đây.????
    Em bảo bác rồi, vấn đề của bác sang bê GDGT đảm bảo là sẽ được chú ý
    Rùi một ngày kia bác sẽ thành một ông sao

  9. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nực cười, đời lắm kẻ hợm hĩnh tự vỗ ngực khen mình. Thùng rỗng kêu to mà... trả trách.
    Còn cái ông gì kêu gặp gái đẹp mà chả thấy rung rinh rung động rì thì ông sắp thành pêđê rồi đấy.Chúc mừng nhé. Ông đi tu thì dễ đắc đạo lắm đấy
  10. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    to anh hoavanno...............
    lần đầu tiên thấy anh là một đấy không có hai trừ khi họ Gay. Tại anh học rộng tài cao quá mà khi đứng cao quá lại không nhìn thấy ai ở dưới cả.Qua cách nói của anh thì tôi thấy khá nhiều cô không lọt vào mắt đen của anh là phải rồi. Bác tự hào quá còn gì.Anh chưa thích ai có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không ai có khả năng hay tiềm lực để phù hợp với anh rồi.

Chia sẻ trang này