1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ko phải vậy, mà là tham ! Gớm !
    Trong đời em ... thề chưa yêu một ai
    Chỉ sớm tối cặp kè vài anh lượn phố
    Dăm bảy đường lăng xê lố nhố
    Anh cao anh thấp đứng tha hồ
    Này thì anh túi rách hai mang
    Nhưng đẹp trai có tài có học
    Lại một anh lẹp xà lẹp xẹp
    Mà dylan láng coóng lượn hoài
    Em nói rồi ... em chả yêu ai ...
    Trai em nhìn ... toàn anh đêu đểu
    Chứ ... đã nói mà ... chả yêu ai cả
    Chỉ tranh thủ thời giờ đánh lẻ thôi nha !
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    À có cô bạn nào trổ tài thơ văn trên đây hả, để coi xem sao.
    Làm thơ cần nhất một tâm hồn
    Một tấm lòng son, một nụ hôn
    Đọc vô toàn thấy lời nhăng cuội
    Thơ này chỉ có nước đem chôn.
    Thời nay lắm kẻ mang họ Tào
    Đa nghi đến cả giấc chiêm bao
    Chân thành xin hỏi mà ngờ vực
    Bó tay chẳng biết trả lời sao.
    Rung động không đồng nhất yêu đương
    Thích đẹp nào đâu phải tình thương
    Trai nào không thích người con gái
    Nhưng thích và yêu hai nẻo đường.
    Huyền Trang cô bạn quả là siêu
    Càng nói thì càng lộ nét kiêu
    Thôi thôi không dám đàm luận nữa
    Kẻo lại chê rằng chỉ nói điêu./.
    Thay vì viết văn xuôi thì làm thơ vậy, để mọi người tin rằng tôi không phải là người thích nổ, cũng không phải post bài để gây sự chú ý với ai cả, chỉ nêu thật về bản thân nhằm tìm lời giải đáp đích xác từ mọi người mà thôi. Đừng nghĩ rằng ai ở trên diễn đàn cũng nhằm mục đích biến thành sao xẹt, nếu muốn làm người nổi tiếng thì cần phải làm việc nghĩa giúp đời mới được ca tụng chứ không phải là viết vài câu để cho người khác tán tụng mình đâu. Mến!
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bao giờ mang tặng một nhành hoa
    Bởi vấn vương ấy xem chừng là đủ
    Trong cuộc đời anh xin trân trọng trong muôn thuở
    Mọi tạo vật cuộc đời cả những sự vật vô tri
    Anh thích, anh chơi, anh thương, anh nhớ
    Anh chẳng yêu em chớ có vội lầm
    Tâm hồn anh tựa như bờ biển cả
    Với những mạch ngầm sóng vổ về đâu
    Em ơi em chớ oánh trách âu sầu
    Nhành hoa kia chẳng bao giờ anh gửi tặng
    Bất kì người con gái nào đi qua trong thầm lặng
    Hay dữ dội hiền hoà trước vạn vật nghĩ suy
    Cũng như em anh nâng niu quý trọng
    Nên chẳng muốn ... tổn thương trái tim nhỏ vỡ oà
    Một chút tình ... chút bâng quơ mơ mộng
    Em đã là ... người lãng mạn quá ... rồi thôi !
    Không làm thơ được thì lại viết văn vậy !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ , chào cả nhà ! Iem dạo trước ít qua bên TBTY nên cũng ko để ý , dạo này em có " công chuyện " ( ) bên này nên cứ fải lượn qua lượn lại , hôm nay mát zời ( 37 - 38độ ) thế nào em lại có hứng đọc 1 lèo 14 trang topic của các pác 79 . Cảm nghĩ của iem lúc đọc xong là : các pác già mà....vui phết ( ) . Hehe , iem...đùa đấy , cấm pác nào phật ý . 79 ? Em có 2 người thân sinh năm 79 : 1 là anh họ em và 2 là...cậu iem .
    # Anh họ : Cao 1m78 , gầy , trắng trẻo , đẹp zai , công việc ổn định : đã có chủ cách đây hơn 2 năm => ko bàn !
    # Mr Cậu : Ôi , cậu iem phải gọi là cực đẹp zai ( kiểu manly nhá ) , nhà HN , công việc nói chung cũng khá , but hiện giờ vẫn đang...solo . Yêu nhiều nhưng ko bền . Khéo mồm quá đâm ra các em hay nghi ngờ . Là người sống rất tình cảm . Iem là con gái thì em sẽ ....yêu ngay cậu em . Mỗi tội bây giờ vẫn solo , thỉnh thoảng lại bị mấy đứa cháu láo toét trêu là...hâm , là..ế ( )
    Lập gia đình bây giờ với các pác chưa fải quá cần thiết but người yêu thì cũng nên ổn định rồi các pác ạh ! 79 thì hợp với 83 ,84 và 87 ạh ( iem sinh năm 87 mà => điều tra kĩ roài ) . Em quen nhiều người sinh năm 79 lắm , đa phần là đang...alone hết . Hay thật , iem là iem cũng muốn yêu 1 pác 79 nhưng mờ chắc tại...chưa có duyên
    Chúc các pác sớm có người yêu !!!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu nhìn thấy cái đuôi 1979 hic hic đẹp thật. Ừhm mà bây giờ anh mới biết 79 hợp 83,84,87. Nhiều lựa chọn quá. Em @Tranganhfut bảo tuổi 79 sống tình cảm lắm. Đấy các em xem ở đây chấm được anh nào 79 thì chấm đi, anh làm mai cho ​
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ÔI zời ơi , đến iem mà còn biết thế mà pác wildman pác ấy nại bảo nà pác ấy k biết mới sợ chứ . Theo luật âm dương ngũ hành bát quái ( chả biết iem có nói nhầm k nữa ) thì các pác hợp nhất là tuổi 84 đấy ạh , 83 cũng tạm , 87 cũng very well . Iem đang...cô đơn , tình hình là iem đang định kiếm 1 pác tuổi Mùi đây ( ) , pác xem xét thế nào giúp em , pác nhá , nếu thành công thì pác cứ bảo.....future husband của em hậu tạ ( )
    Àh , cảm ơn pác lần nữa vì những cái card
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, nói vậy thôi chứ anh giúp cũng khó đấy vì 79 theo ngôn ngữ Sim Số học (Bên box mua bán Điện thoại di động ) thì đây là số Thần Tài, với lại tuổi này đặc biệt ở điểm: là lô cuối cùng của Nhóm 7X nên rất cao giá . Hầu hết các chàng 1979 dê vàng đều rất tự tin nên họ chưa muốn có "sự ràng buộc" đâu. Tuy nhiên nếu SS đã nhờ thì anh cũng sẽ cố gắng, bắn súng không được thì anh sẽ đền đạn nói trước là việc hậu tạ là một vấn đề nan giải đối với em đấy, nhất là với trường hợp nếu chồng tương lai của em . . . . . . . . . lại là anh
  8. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bao giờ mang tặng một nhành hoa
    Bởi vấn vương ấy xem chừng là đủ
    Trong cuộc đời anh xin trân trọng trong muôn thuở
    Mọi tạo vật cuộc đời cả những sự vật vô tri
    Anh thích, anh chơi, anh thương, anh nhớ
    Anh chẳng yêu em chớ có vội lầm
    Tâm hồn anh tựa như bờ biển cả
    Với những mạch ngầm sóng vổ về đâu
    Em ơi em chớ oánh trách âu sầu
    Nhành hoa kia chẳng bao giờ anh gửi tặng
    Bất kì người con gái nào đi qua trong thầm lặng
    Hay dữ dội hiền hoà trước vạn vật nghĩ suy
    Cũng như em anh nâng niu quý trọng
    Nên chẳng muốn ... tổn thương trái tim nhỏ vỡ oà
    Một chút tình ... chút bâng quơ mơ mộng
    Em đã là ... người lãng mạn quá ... rồi thôi !
    Không làm thơ được thì lại viết văn vậy !
    [/quote]
    Một loài hoa bé dại
    Tô điểm cho cuộc đời
    Một bóng hồng trở lại
    Mang niềm vui nơi nơi.
    Đừng trách anh hờ hững
    Lãng du chốn vô tình
    Như mây trời lờ lững
    Đi qua miền đất xinh.
    Ơi nhịp sống tươi đẹp
    Vì có hoa và nàng
    Từng lối mòn nhỏ hẹp
    Hay nẻo đường thênh thang.
    Anh yêu hoa vô kể
    Vì đâu và vì đâu?
    Câu trả lời, không thể
    Gió vương trên đỉnh sầu.
    Anh mến người thiếu nữ
    Khuất dần nơi phương xa
    Anh là người lữ thứ
    Chẳng đợi chốn quê nhà.
    Một ngày mai sẽ đến
    Cùng tình yêu nở hoa
    Thuyền duyên trôi về bến
    Long lanh ánh nguyệt tà./.

    Vâng ngày nào không làm thơ được thì sẽ lại viết văn, còn bây giờ vẫn còn làm được thì... anh vẫn hành quân.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh gì có cái nick hoavannotrenduongquehuong làm thơ cũng choáng he. Phát huy phát huy.
    ... Mỗi tội cái nick hơi dài, hay nói đúng hơn là vi phạm quy định TTVNOL về số ký tự cho phép . Đề nghị Mod Wildman treo vô hạn nick này dùm đê
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nick cũng ấn tượng đấy chứ! Có treo được thì treo cái nick ngắn cũn Dec23, thế có vẻ hợp lý hơn .

Chia sẻ trang này