1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    1979 mấy anh em mình cũng đào hoa thật Các em quây đông quá, khó chọn. Chả trách là ông nào cũng chưa có người yêu. Lắm mối tối nằm không mà. Cũng may mà tớ còn có mấy cái gối ôm
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ớn chưa
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`,k ngờ em cũng gặp chị ở đây..
    Chị uh! Em có câu kéo gì đâu,chỉ vào nghịch tý thui..Xác định ế rùi chị ạ
    Box TH em cũng k biết nữa...Lâu nay em có vào đâu
    Em vẫn xem cuộc thi Miss đấy,càng ngày chị càng xinh ra...hichic,chẳng bù cho em
    To WM: Giời, anh ế sưng ra rồi,tinh vi con gà ri

  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To tanoshii: Đa tạ bạn hiền đã có lòng phân tích mổ xẻ vấn đề giùm tôi. Vâng tôi cũng hy vọng trung khu điều khiển thần kinh tình yêu trên bán cầu đại não sớm hoạt động lại bình thường cho tôi nhờ, cũng như mong thần Cupidon sớm cho tôi một phát tên kết liễu số phận độc thân giùm một cái, sẽ mua nải chuối, một điếu ba số và ly cà phê sữa kính ổng.
    To Huyền Trang:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Thương người cô độc u sầu
    Đừng cười trên nỗi thương đau làm gì./. (Are you ok?)
    To dec23: bên topic Ai yêu tôi hông, cô đã viết bạn hiền đừng làm khó nhau nữa nên tôi ra đi. Bây giờ cô lại nhảy vào topic này làm khó tôi lại. Chỉ vì cái tội nick hơi dài mà đòi cấm cửa tôi ------> không vị tha, tôi nói năng hoà nhã có muốn làm mất lòng ai đâu mà kêu tôi vô duyên ----> vu khống, thách thức hết người này đến người kia ------> ngạo mạn. Khuyên người khác đừng làm khó mình nhưng mình lại làm khó người khác -----> mâu thuẫn với bản thân. Tóm lại tôi thấy cô làm sao ấy, hổng biết cầm tinh con giáp nào nữa. Đầu hàng vô điều kiện.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Tớ hiểu, hi`, chẳng ghét bỏ gì ấy cả..Tớ cũng chỉ trêu ấy thôi vì thấy chuyện của ấy mang tính khôi hài quá..hehe, cứ giả giả thật thật thế nào ấy...
    Ym: huyentrangmufc
    Có gì nchuyện nhiều nhé[/green
    ]
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Con gái Việt Nam đấy, Cọp đấy @hoavannotrenduongquehuong đừng có đầu hàng. Cưa Dec23 đi, cưa em ý cho em ý sợ đi
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hehe, miếng ăn lại gắp bỏ cho người...
    Toàn xúi dại con nhà người ta
    WM làm quả anh hùng ca xem nèo

  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cái nì là làm theo quy định mờ. Thông cảm nha anh trai, em cũng làm mod. Phải nghiêm mới được
    Cái nì là.... biết người biết ta, chứ hổng phải thách thức à nha. Rõ rèn lè ai có ngon thì treo em đi
    Cái nì là anh trai vu khống nhe, em làm khó anh trai hùi nào. Em chỉ góp ý thiệt lòng thôi mừ. Em có công tìm ra nguyên nhân anh trai Ế mà anh trai còn nói dzị. Đúng là hổng chịu phục thiện
    Ngoài ra, anh hổng có óc hài hước thì seo mà con gái nó iu
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ cô bạn đã có lòng không ghét bỏ, thế đã là may lắm rồi, ở đời thêm bạn bớt thù chứ ai muốn thêm thù bớt bạn bao giờ phải không? Có điều cô trêu gì mà... quá khiến tôi đau thần kinh luôn. Tôi là người thật thà, có nói có, không cũng nói có nên nếu có bị người đời nghi ngờ cũng đành chịu vậy. Thôi kệ, miễn là mình không áy náy với cái lương tâm sún răng của mình là được rồi.
    Cảm ơn cô đã cho Ym, phép lịch sự tối thiểu thì cũng phải xưng lại mới đúng điệu phải không? Ym của tôi đây: texuyen.
    Có điều tôi ít lên lắm, vả lại ở đây đã được anh chị em tư vấn miễn phí rồi, không dám làm mất thêm thời gian quý báu của cô bạn. Dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn cô bạn rất nhiều. Chào nhé!
    To đại ca wildman: cám ơn ông bạn đã cổ vũ cho tôi nhưng tôi tuổi con gà (gáy như gà) mà lại cầm tinh con thỏ (nhát như thỏ) nên không dám vuốt râu hùm đâu. Mới thế này luôn mà muốn chết ngắt rồi, còn làm lâm tặc cưa cây nữa chắc bị cây đổ đè chết quá. Xin cho tôi hai chữ bình yên, nhường nhiệm vụ vinh quang lại cho ông đấy. A di đà Phật, đời là biển khổ, muốn không khổ thì đừng bao giờ đi tắm biển. Phật đã dạy thế chúng sanh nên nghe theo.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ớn chưa

Chia sẻ trang này