1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ấy săn bác nick dài đến chết rùi, tội nghiệp, có khi đấy là lần đầu tiên đối mặt với hổ dữ.
    Quên mất, tớ 7x, đã từng yêu, chán vật, giờ chỉ cần xiền hoặc là nhiều xiền thoai, girl is for *** only
    Avatar của ai xinh nhảy, girl I want to eat you raw now
    Được YVW sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 21/05/2005
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ồ cũng được có sao đâu, nói chuyện không có duyên đành chấp nhận, dễ quê đành cam tâm, miễn là không làm gì bậy bạ hay hãm hại ai là được rồi. Chứ nếu nói chuyện có duyên nhưng là đóng kịch hay không dễ quê nhưng là để lừa người khác thì mới kinh dị ha.
    Mà nè dec23 à, muốn công kích tôi thì cứ việc vào mà post bài chứ cần gì phải dùng nick khác vào làm bộ đâm ngang thọt dọc vậy đâu. Người quân tử đi không thay tên ngồi không đổi họ có đâu lại phải giả dạng người khác như thế chứ. Chuyện gì cũng thấy rồi nhưng phải công nhận tự hoá trang, thay đổi danh tánh để tâng bốc mình lên mây xanh thì hiếm khi gặp lắm đấy. Ngả mũ kính chào!
    Mà tôi nhớ tôi đâu có thù oán gì với cô nhỉ, kiểm tra lại mấy đời nhà mình hình như cũng đâu có ăn ở thất đức với ai đâu mà sao cô cứ châm chích tôi hoài thế. Tôi đã nhận thua cô rồi mà, cái gì cô cũng đúng hết, tôi cũng sai hết rồi mà sao cô vẫn chưa vừa lòng còn muốn đuổi cùng giết tận nữa vậy. Để đức cho con cháu nhờ cậy tí xíu với cô gái ơi!!!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    hehe... công nhận lâu rồi mình ko chọc ai sướng như dzị
    ..... anh nick dài ơi, ai thèm giả mạo người này người kia vào nhát ma anh chứ , 2 nick của em cả TTVN ai cũng biết là của 1 người mà .
    Mà anh được em chọc là ........ có phước lắm đó nha, vì em đang rất busy
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết tâm trạng của những bạn được hân hạnh tiếp chuyện với cô là như thế nào, riêng tôi có cảm giác căn bệnh đau thần kinh của mình đang có chiều hướng trở nặng.
    Lâu rồi không chọc ai sướng như vậy------>lấy việc chọc ghẹo người khác làm thú vui cho bản thân sao trời?
    Tôi có nick đàng hoàng mà, nếu cô thấy dài quá viết mỏi tay và bất tiện thì cứ kêu thẳng tên tôi Đức Hoài cho rồi (tên thiệt hen, hổng chơi trò đánh du kích giấu diếm tên tuổi bố mẹ ban cho hen). Tôi đâu có đăng ký với ttvn bằng cái tên nick dài đâu. Những người khác biết cô vì họ gia nhập lâu rồi, còn tôi là lính mới tò te, vả lại ai hơi đâu mà đi tìm hiểu xem người khác có bao nhiêu nick chứ.
    Theo lời cô thì tôi được cô chọc là... sướng, bà mẹ Việt Nam anh hùng ơi sao mà con sướng dữ vậy nè trời. Sướng muốn đứng tim chết tại chỗ luôn. Tôi không phải là người ích kỷ nên có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Vậy tôi có thể đem phần sung sướng của mình chia sẻ cho mọi người được không? Rồi sau đó họ sẽ ghánh hoạ giùm tôi luôn.
    Ôi biết nói gì bây giờ. Hận đời đen bạc, hận kẻ phụ tình, lấy máu mình viết lên bốn chữ... KHOAN CẮT BÊ TÔNG...
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết tâm trạng của những bạn được hân hạnh tiếp chuyện với cô là như thế nào, riêng tôi có cảm giác căn bệnh đau thần kinh của mình đang có chiều hướng trở nặng.
    Lâu rồi không chọc ai sướng như vậy------>lấy việc chọc ghẹo người khác làm thú vui cho bản thân sao trời?
    Tôi có nick đàng hoàng mà, nếu cô thấy dài quá viết mỏi tay và bất tiện thì cứ kêu thẳng tên tôi Đức Hoài cho rồi (tên thiệt hen, hổng chơi trò đánh du kích giấu diếm tên tuổi bố mẹ ban cho hen). Tôi đâu có đăng ký với ttvn bằng cái tên nick dài đâu. Những người khác biết cô vì họ gia nhập lâu rồi, còn tôi là lính mới tò te, vả lại ai hơi đâu mà đi tìm hiểu xem người khác có bao nhiêu nick chứ.
    Theo lời cô thì tôi được cô chọc là... sướng, bà mẹ Việt Nam anh hùng ơi sao mà con sướng dữ vậy nè trời. Sướng muốn đứng tim chết tại chỗ luôn. Tôi không phải là người ích kỷ nên có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Vậy tôi có thể đem phần sung sướng của mình chia sẻ cho mọi người được không? Rồi sau đó họ sẽ ghánh hoạ giùm tôi luôn.
    Ôi biết nói gì bây giờ. Hận đời đen bạc, hận kẻ phụ tình, lấy máu mình viết lên bốn chữ... HKOAN CẮT BÊ TÔNG...
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hehe thôi bình tĩnh lại đi bạn hoavannotrenduongquehuong ơi, các em ý yêu quý thì mới trêu thế đấy mà, hihi mới có thế mà bạn đã choán thế kia thì ... bao giờ cho có người yêu được .
    Tớ thì thấy già rồi nên chán yêu hay sao ý (ơ mà thời trẻ cũng có yêu nhiều quái đâu, mới iu có mỗi một lần ). Giờ thấy mình tỉnh táo quá thì fải, cứ thấy mấy cái lời hoa mĩ là dị ứng hết. Có anh nào để ý thì lại cho rằng trả vờ cắn câu đấy mà (mà cũng đúng thế thật ý chứ), tin làm quái gì tụi con trai . Ấy thế nên là cho tới giờ vẫn ế chỏng ế chơ, nhiều khi cũng buồn fết
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị chie-coi ơi! Đến cái tuổi rồi đấy. Bây giờ mà hỏi 7X mà còn mê mải đi tìm tình yêu là nghe xa vời lắm. Dẫn chứng nè: mấy thằng bạn của Nhím có công ăn việc làm ổn định hết, gia đình cũng thúc giục cưới vợ nhưng mà mãi vẫn không có ai cả. Nhím hỏi thì bọn nó nói: "Mi giới thiệu cho ta mấy em nào mà nho nhỏ mà chủ động ấy, đi tán (cưa) ta chứ ta không đi đâu". Bọn nó thường là đã thất bại sau 1 lần yêu các "em" cùng tuổi và như "con chim sợ cành cong" từ sau thất bại ấy. Bây giờ suốt ngày đi học, làm, rảnh rảnh đi ngồi quán cafe và đợi.... hìhì. Và Nhím thấy con gái 7X cũng vậy, người nào có ai đó thì cũng lo mau mau chuẩn bị mọi thứ giục partner cưới gấp, những người có gia đình rồi thì hạnh phúc với mái ấm của mình, những người còn lại như mình bị liệt vào dạng Ê sắc thì cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đi tìm kiếm tình yêu và yêu ai đó, và có lẽ đầu óc cũng "có sạn" đủ để không tin những lời ngọt ngào từ phía bên kia. Với họ thì chỉ lấy chồng khi nào muốn có baby thôi.
    Với cái đà này thì kết quả thế nào? mọi người cũng đoán được rồi hén? Trong chuyện tình cảm cũng như công việc nếu không đủ quyết tâm, mong muốn thì làm sao làm được?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xin miễn có ý kiến tiếp theo vậy. Tất cả đều là siêu cao thủ hết rồi nói thêm điều gì cũng chỉ là thừa thãi và làm trò cười cho mấy cô ấy thôi. Ông anh YvW và cô chie gì đó cứ yên tâm đi tôi có choáng hay tức tối gì đâu. Viết cho vui cửa vui nhà ấy mà, ai đời lại nghiêm túc quá mức độ cần thiết như vậy bao giờ. Thân mến!
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ui trời để cái tên topic là 7X rộng thế cũng thấy chạnh lòng "giật mình đã những thương mình xót xa".
    Nhìn theo góc độ thống kê mà nói thì cùng độ tuổi cũng có những thăng trầm giông giống nhau ở nhiều người. "Cô đơn" có lẽ cũng là một trong những điểm giống nhau ấy. Thực tình thì ở một độ tuổi nào đó người ta có cái cảm giác "hững hờ" với một số thứ có cả chuyện tình nam nữ nhất là những ai đã hơn một lần đã nếm phải cái "vị đắng TY". Người đời nhiều khi cứ mải mê với cái gọi là sự nghiệp (SN) vì hoài bão thực sự hay tự ép mình theo nó thì cũng đều là một sai lầm khi nghĩ rằng "SN là trên hết, TY chỉ là thứ yếu". Sự nghiệp thì bao giờ cũng là quan trọng nhưng ko thể là trên hết (người đàn ông ở nửa bên kia cái dốc cuộc đời mà vấp ngã vì tình sẽ hiểu thế nào là cái giá trị đằng sau của hai từ "sự nghiệp" ấy). TY không dùng cái quan trọng để diễn tả mà có lẽ nên nói nó như một như cầu của con người cần có - nhu cầu của trái tim. SN và TY không có cùng tiêu chí để so sánh để mà lựa chọn. Về điểm này có lẽ chỉ nên nói rằng ở mỗi giai đoạn của cuôc đời người ta có những việc phải làm và nên làm. "Tạo dựng một sự nghiệp" là việc phải và nên làm nó ở cái thời trai trẻ. Nhưng mà dẫu trong cái vòng soáy cuộc đời ấy cũng đừng hờ hững để những cơ hội nó trôi đi.
    Quay lại với cái chủ đề: "Thứ 7 máu chảy về tim. Nhưng chẳng ít kẻ ngồi im một mình". Như đã đề cập ở trên về mặt con người thì "công việc, SN" thuộc phạm trù lí chí còn TY là phạm trù của đời sống tình cảm. Mà đã là tình cảm thì nó đòi hỏi sự cởi mở lòng mình trước hết là với chính mình cái đã. Cởi mở để sẵn sàng đón nhận những gì đang đến. Con đường mà TY đến cũng chẳng ngoài quy luật: Gặp gỡ - thân quen - Cảm tình - rung động - rồi yêu rồi thì..........Vì thế cũng phải có những cơ hội gặp gỡ giao lưu được tạo ra. Thế giới này đâu có nhỏ bé vấn đề lại nằm ở chính chúng ta đã tự hạn hẹp nó lại mà thôi.
    Cởi mở lòng mình và mở rộng hơn cái thế giới đang ngày càng co hẹp lại bởi chính chúng ta
    Là câu nói tớ dành cho chính mình (nhờ thế mà tớ không còn cô sờ đơn nữa) hy vọng nó có chút ý nghĩa nào đó với những chàng trai 7X đang "Thứ 7 vẫn ngồi ngắm sao trời"
    Chúc các bạn sẽ tìm được "Người yêu dấu" của mình rồi sau này có dịp nào đó quay lại đọc chính cái topic của mình lại cười khì mà bảo rằng "Sao hồi ấy mình để cô đơn nó gặm nhấm lâu thế nhỉ?"

Chia sẻ trang này