1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết quá
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đây là lời của một người thích cái thực tế, thực tế tới mức thực dụng. Cũng không có gì lạ bởi thế tớ chỉ nói cho mình và hy vọng có thể có chút ý nghĩa nào đó thôi đâu dám quy nó cho ai hay "xổ toẹt" vào cái gì đó của người khác. Những cái lý thuyết tưởng chừng như có chút phù phiếm ấy đôi khi lại có ý nghĩa với ai đó.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lời nhận xét sai lầm hoàn toàn
  4. hailua_hue

    hailua_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế huyền trang cho nhu thế nào là đúng...mỗi người có 1 nhận xét riêng mà...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    CHú hoavanno... (nick dài thế ) ơi... hình như chú 81 thì phải.. .. chú mà 81 thì cháu yêu chú , còn ko cháu yêu chú wildman !
  6. highblue90

    highblue90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    oh, ve van de nay thi...
    crust rat khac voi love day...
    love co the la khi mot nguoi nao do thuc su de lai an tuong sau sac va thay doi mot phan cuoc song cua minh.
    ho, ma hinh nhu co moi bo me va ong anh minh la co anh huong toi cuoc song cua minh thi phai
  7. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ha ha tớ cũng có một danh sách dài đây này. Toàn một lũ 7x rất bình thường ( tức là ko "bất thường"), đầy ưu điểm nhưng "người ta" ko yêu ..... Quái quỷ
    Híc, nếu lần này em vẫn ko chịu yêu thì + thêm the_piano vào cho đủ bộ
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thơ thì duyên mà sao văn xuôi kém duyên thế?
    Thôi bạn gì đó chuyển qua thơ hết đi
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, vụ này coi bộ phức tạp à nha. thứ nhất nick quả có hơi dài nhưng lỡ đặt rồi nên biết làm sao. Thứ hai tôi đây đúng là dân 81, tuy nhiên hãy còn trẻ chán vì mới 24 xuân xanh thôi mà, sao lại kêu bằng chú, nghe thấy bất bình quá. Vấn đề cuối, tôi chẳng có ý tranh giành với ai bao giờ. Nên nếu cô thích yêu anh chàng wildman thì cứ tự nhiên. Chúc cô yêu thiệt chứ không yêu bằng lời có cánh nhé.
  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục kẹo thật, lúc nào cũng quote bài mình để xài xễ. Ở đây đâu có thiếu đàn ông đâu, cô không tìm được ai khác để làm vật tế thần hay sao mà cứ rang tôi trên vạc dầu vậy. Nhưng thôi cũng chẳng sao, lady first mà lại, nếu việc chọc tôi mà làm cho cô vui thì cô cứ tiếp tục chọc, coi như tôi cũng đã làm được một việc có ích là đem lại niềm vui cho người khác.
    Xin mạn phép hỏi cô rằng cô định nghĩa chữ duyên là như thế nào vậy? Vì tôi thấy tôi đâu có dùng những từ ngữ khiếm nhã hay thiếu văn hoá trong bài viết đâu mà cứ nói tôi viết không có duyên. Tuy nhiên... tuy nhiên nếu cô thích thơ thì tôi làm thơ vậy, like is the evening mà lại.
    1_Lá vàng rơi rụng, sầu thêm sầu
    Một bóng chinh nhân đứng tựa cầu
    Trăng vàng lóng lánh, dòng sông chảy
    Mai này bóng nguyệt sẽ về đâu?./.
    2_Chúc ai ngon giấc đợi xuân về
    Ta ngóng đông dài gió lạnh ghê
    Hỏi ai tri kỷ hồng nhan vậy?
    Nỡ để trông chờ đến tái tê./.
    3_Xương trắng ngàn năm, hận chửa tan
    Bách niên, danh tiếng vẫn chưa tàn
    Vẳng nghe trống trận dồn chân ngựa
    Đỉnh núi say nhìn ánh trăng tan./.
    4_Đầu súng rung rinh một nhành lan
    Tướng quân băng núi, vượt non ngàn
    Mắt trông bốn phía, ngàn tâm sự
    Tiếng nhạn kêu chiều, điệu oán than./.
    5_Anh đây hả? Độc thân vui tính
    Với mọi người là lính phòng không
    Thích nhìn ngắm khách má hồng
    Nhưng không say đắm, mặn nồng với ai
    Quẩy hành trang ngao du tứ hải
    Rượu và thơ, hát mãi trên đường
    Đã từng có mấy người thương
    Nhưng tim sỏi đá không vương em nào./.
    Hôm nay ý tứ không dào dạt, làm tạm năm bài thôi. Hôm khác làm nhiều hơn. Bye!

Chia sẻ trang này