1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Con gái mới phải lo, chứ con trai thì lo làm gì. Các you chưa có người yêu thì càng có thời gian mà chăm lo cho sự nghiệp. Rồi đến lúc nào đó tự khắc cái duyên cái số nó quàng vào ấy mà, có trốn cũng không được
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng con gái cỡ tui vậy mới phải lo, con trai thì cứ từ từ, gì chức cái chuyện con trai 79 chưa tùng yêu là hổng tin à nhen. Dòng họ nhà "Goat" thì phải nói là đa tình, nên lận đận chứ không thể nói là không có ai. Hihi Như tớ đây nè Cũng có thể gọi là "lắm mối tối nằm không" thôi.
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, có 79 mà cũng phai lu loa lên
    Tui già cóc cụ mà chưa có mối gì đây này
    Hihi.. còn ai tối nằm không cho tớ nằm zới nhé
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều U1979 quá!
    Thế các you có nghĩ là tình yêu làm sự nghiệp thăng hoa thêm không?
    Ko hẳn là không yêu mà tập trung được hoàn toàn vào sự nghiệp đâu nhé. Nếu có một người ở bên cạnh động viên, khuyến khích mình thì mình có thể phấn đấu gấp đôi, gấp 3 ấy chứ. Thuận vợ thuận chồng ........ gì nữa nhỉ - quên mất câu này rồi. Nhiều lúc có chuyện gì cần chia sẻ, thế là lại tình tính tang - câu này của thằng bạn sắp cưới. Mình chưa yêu bao giờ, có hiểu tình tính tang là gì đâu.
  5. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khỏ thân,vậy thì lập hội 1979 độc thân đivới phương châm là: muốn giao lưu,kết bạn với tất cả các em từ 82-86,giống như cái topic: Hội những người độc thân ấy
  6. tundt81

    tundt81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` chào các bác. Em là thành viên xịn của hội độc thân nè, không biết các bác có cho em chơi với hội độc thân 1979 không? các bác mở rộng phạm phi kết bạn với các em từ 86-81 đi mừ vì em là 81 cơ nhưng mà nghe đâu tuổi 81 và 79 là hợp nhau lắm cơ . Thía nên em mới nhảy vào đây ngó nghiêng chút xíu. Em ấy à, còn biết xem số đấy nhé, các bác cho em chơi với, em sẽ xem cho các bác vài quẻ miễn phí . Mà ở hội độc thân có nhiều em 81 lém, có khi hai hội nhà ta kết nghĩa với nhau lại hay ấy nhỉ? sau này còn tổ chức vài buổi offline vào tối thứ bẩy, khỏi lo phải ngắm sao một mình
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì đòi hỏi mình tập trung sức lực lẫn suy nghĩ nên việc vừa có người yêu vừa có sự nghiệp cũng là điều khó nhưng không phải vì vậy mà không thể có chuyện tình yêu song song với sư nghiệp được. Lứa tuổi 79 thì thường thấy nhưng anh chàng nào đa tình quá thì cho dù có giỏi lắm cũng có một sự nghiệp bình bình. Còn lại thì lo sự nghiệp quá, lo cày cho bằng người ta thì lại cảm thấy khó khăn khi tìm cho mình một tình yêu thực sự. Nguyên nhân vì đi tìm được một người hiểu được thông cảm, chia sẻ được với công việc của mình thì thật là khó, vì có lúc khi mà công việc cần thiết phải focus thì lúc đó các chàng lại "forget her all", hichic tội nghiệp cho các nàng.
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Oái em Rosa lại đùa anh rồi,anh đây tích cực đi tìm một nửa lắm chứ nhưng mà chưa gặp.Đã yêu một người nhưng người ấy...không yêudau sờ cau thế.Rosa à: em giới thiệu cho anh một cô bạn đi
  9. chilahoadai

    chilahoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic nghe có vẻ hợp hơn đó XT79 ạ.
    to small-porcupine: nói đến sự nghiệp của đàn ông thì thường sau 30 tuổi trở lên, những anh chàng 79 bây giờ thì mới ở bước đầu của việc tạo lập sự nghiệp thôi.
    to XT79: bạn chưa từng yêu bao giờ, chẳng sao cả, rồi đến khi bạn yêu cô nào chắc sẽ ...cưới luôn cô ấy đó. Yêu nhau, cái đích cuối cùng cũng là nên vợ nên chồng, khối người yêu rồi chia tay, rồi lận đận mãi, bạn thì một bước thành...chánh quả ngay , hihi
    đồng ý với VTS và Beckham-ngay-nay: con trai thì chẳng cần gì phải lo lắng vội về việc vợ con, sau 30 mới sợ chứ.

    mình thì chưa được chứng kiến việc tình yêu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp như thế nào, chỉ thấy ai yêu rồi, yêu thực sự ấy (cả trai lẫn gái nhé) đều khiến họ sống lạc quan hơn, phấn đấu hơn, nghĩ nhiều hơn về tương lai (cùng nhau xây dựng gia đình mà). Rồi cũng có thể trong quá trình ấy, nảy sinh nhiều bất đồng, rồi họ lại...chia tay ....
    79 hợp với 81 đấy, kìa, có em 81 rủ vào hội kìa, còn không nhanh chân chạy vào nữa
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Bạn em á, hm hm bạn em toàn đứa xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn học giỏi nhưng mà biết anh là ai mà hại chúng nó

Chia sẻ trang này