1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @phanams và 7x:
    Hix! Hôm nọ có chị của một anh bạn sinh 79, than thở: " Em ơi! Nó không biết tán gái, 26 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết á? Chị lo cho nó quá". Ngoài mặt thì im lặng, nhưng giá mà không có chị í trước mặt thì e phải ôm bụng cười lăn gãy cả răng cửa mất....
    Hì! Làm sao mà các bác nóng cả ruột thía? Đời còn dài tương lai còn rộng, nhất là mấy bác giai... Tội gì cứ phải mua rợ buộc chân chi cho nó khổ. Ông anh bà chị e lập gia đình.... Mệt hết cả người, mệt từ vợ đến chồng, từ cha đến mẹ, rồi đến cả cái thân e cũng không tha... Hmm! Đôi lúc nghĩ không biết chị lấy chồng hay mình chống lầy đây nữa????
    Iem là iem xì pam tí, chứ iem là iem chỉ thích mấy người chín chắn một tí, suy nghĩ ổn định một tí, nam tính một tí... Các bác cứ "tu thân tích đức", tích nhiều vào thể nào chẳng kiếm được một chị xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra....
    Chốt lại một câu: Chồng vợ, yêu đương để giúp con người ta người hơn... Mong các bác kiếm được tình yêu đẹp, đừng vấp váp như ông anh bà chị em. Mệtttttttttttttttttttttttttt!
  2. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! Mình cũng chẳng sốt ruột lắm. Mà chỉ thỉnh thoảng vẫn phải nghĩ đến nó thôi.
    Thực ra thì mình vẫn thấy mình còn trẻ và còn nhiều việc cần làm. Chúng ta vào đây để cùng trò chuyện cho thoải mái.
    Cùng tuổi và cùng hoàn cảnh thì dễ hiểu nhau hơn, nên cũng dễ nói chuyện hơn.
    Và còn có các chị các em vào đây đóng góp nữa. Chứng tỏ là vấn đề này cũng hấp dẫn đấy chứ.
    Lâu lắm rồi không thấy "xung đột" thơ ca giữa bạn hoavanno... và em gì đó. Không hiểu gặp nhau ngoài đời có nói chuyện được gì hay không. Cũng có khi gặp nhau một cái thì hoavanno... sẽ nở tưng bừng vì em. Chẳng biết thế nào được
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hà hà có chuyện gì mà huynh đề cập đến tôi thế. Mà thi ca là cái đẹp sao sư huynh lại dùng từ xung đột nghe sặc mùi bạo lực ớn quá đi mất. Tại lâu rồi hông có ai muốn đối đáp thi ca với tôi đấy chứ, nếu có ai vô làm thơ là tôi hầu tiếp liền (bệnh gì mà cữ). Gặp nhau ngoài đời thì cũng như trên mạng thôi, hoa tôi ở đâu mà chả nở.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cũng lạ, tự nhiên hôm nay em Vy và chú Hoa vẫn nở toe toét này post nhiều bài thế, không hiểu cả 2 có cùng tâm trạng không? Anh nghĩ chắc có duyên ngầm định rồi! Sau này cả 2 về SG rồi, gặp nhau có khi lại tưng bừng thật,khi đó đừng quên bọn anh nhé chú Hoa!
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh wildman giàu trí tưởng... bở quá. Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Duyên gì đâu, tôi với cô vyhuynh mới post bài sạc nhau nảy lửa kìa. Tôi tới 5 năm nữa mới lại về Sài Gòn thì gặp cái nỗi gì chứ, khéo gặp nhau lại khói lửa bốc mù mịt mất. Mà tôi không dám quên anh em trên này đâu, sư huynh cứ yên trí đi. Ngày nào tôi về Việt Nam ra ngoài Bắc thăm quê nếu có thời gian ghé qua Hà Nội sẽ tìm mời sư huynh đi nhậu một bữa mút chỉ luôn. Tôi người miền Nam có sao là nói vậy hen (không có tôi cũng nói có luôn). Chào sư huynh hen!
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu nhưng mới bỏ người yêu. Mặc dù ít nhất tuổi bằng 79 (hoặc hơn). Vẫn dễ thương, vẫn xinh xắn, vẫn tự do và vẫn thấy đời tươi trẻ. Hê hê. Chưa có nhu cầu YÊU, càng chưa có nhu cầu CHỐNG LẦY. Chả hiểu sao nữa.
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy có vẻ như nhóm 7x hết bức xúc rồi hay sao ấy. Hay đã có gì rồi?
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bức văn xúc thì bảo em em "xè" cho một cô nào..
    To bác: XaunThuy1979
    Cứ từ từ rồi bác cũng sẽ bị "chúng nó" cắt tiết thôi. Đừng ham "chết" quá như thế. Rồi bác sẽ được toại nguyện. Có 26 lo gì. Mà tôi thấy dân 79 thằng nào chả thế hả bác! Làm vại bai cho giãn tĩnh thần đi bác .
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [greenkeke, thía có xe? ra một anh được k????
    Ối giơ?i ơi!Bức xúc quá cơ[green]

  10. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với.....Dân 79 cả mà.Đâu có gì lạ đâu, bây giờ vẫn alone là chuyên bình thường, cuộc sống độc thân cũng vui chứ bộ....Chúc mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này