1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,ai bảo là anh hại bạn embậy ko kìa,hay là chê anh..giàdi tìm một nửa quan trọng lắm,chỉ sau 2 từ sự nghiệp thôi.Đồng ý là sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu( chuyện đương nhiên)nhưng mà sự nghiệp+ tình yêu vẫn có thể song song tiến bước mà.
    Rosa ơi:giới thiệu cho anh một cô bạn: xinh,ngoan hiền ,học giỏi của em đi.Nếu nên cơmcháo thì nhất định sẽ hậu tạ em..nhớn.
  2. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn than thở là ko biết tại sao chưa có ng yêu thì tớ cũng nhớ lại hoàn cảnh của mình mấy năm về trước.
    Tớ hồi đó cũng mới ra trường,có công ăn việc làm rồi,mà cũng tự hào là ngon lành cành đào.Vậy mà ngồi đợi mãi chỉ có mấy em cá sấu đến tự nguyện xin chết,mà mình thì ko ưa cá sấu lắm,kể cả loại cá sấu giầu,giỏi giang,tâm lý.Ngồi đợi mỏi mắt ko thấy em nào ngoan hiền xinh xắn tự động đến xin yêu mình,lúc đấy mới sực tỉnh là trâu đi tìm cọc chứ làm gì có cọc đi tìm trâu,nhất là loại cọc có giá.Vậy là lên đường chinh chiến,quả thật là hăng hái chủ động một chút thì thấy đâu đâu cũng có ng yêu quý mình,hi hi!
    Bạn đã hiểu ra vấn đề chưa?
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hĩ hĩ !
    Bác vào trong này nè www.ttvnol.com/f_260.ttvn <-- CLB 7XHN .
    Trong ý cũng đang đầy gái già mà ế ra đấy
  4. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngồi ở công ty đến 10h, rồi về nhà thuê 1 đống film về xem đến sáng ... chán thì đi uống bia hoặc cafe với mấy thằng bạn. Thế là cũng qua được 1 ngày thứ 7 dài lê thê. Ai cũng tưởng tôi có nhiều người yêu lắm... nhưng ...
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là 79 mới chỉ là bước đầu mà 79, 78, 77, 76 thì cũng như nhau, cũng chưa đến 30 cả nhưng thật sự thì ai cũng lo lắng đến mái ấm cho bản thân mình, sự nghiệp đầy đủ để lo cho nó. Hầu như các bạn bè mình quen ở lứa tuổi này đều như vậy hết. Ngay cả mấy em nhỏ 8X cũng vậy, thấy bên đó xốc vác hơn bọn mình lúc tuổi đó nhiều, nhiều đứa làm ăn ghê lắm. Có những người đã có sự nghiệp nhiều lắm bạn à. Chuyện vợ con thì 79 vẫn chưa sợ lắm, các phụ huynh chỉ mới bắt đầu nhắc nhở về bạn gái thôi nhưng làm việc mệt mỏi mà có người yêu bên cạnh thì cũng tuyệt vời đấy chứ nhỉ? Ai lại không muốn nào?
    Nhưng mà cái gì thì cũng có mặt trái và phải của nó, cũng chiếm nhiều thời gian và tâm trí lắm á!
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    hi hi, IYE chưa suy nghĩ thực sự là U79 đã cần thiết fải lập gia đình ngay, nhưng tối thứ 7 thấy mọi người đi chơi thì cũng hơi cám cảnh cái thân mình, đi mãi một mình hoặc với bạn bè cũng chán...mà nhìn mọi người ôm nhau thì lại...thèm....Nhà cửa, công ăn việc làm ổn định....tìm một chỗ dựa về tinh thần bên cạnh khó thế sao ...? (Mà đâu có fải là không đi tìm, ...ngồi một chỗ đợi sung rụng đâu...)
  8. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói là 79 hợp với 80 lắm đấy anh IYE ạ.
  9. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân mấy chú,nhất là thằng cha có cái nick: forever_b3_k36,nó yêu một em nhưng em ấy không yêu,ô hô khổ thân.Ngồi mà than thở phỏng có ích gì hả mấy chú,phải chịu khó đi...lừa gái thì mới dc,con gái yêu bằng..tai mà.
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang ngủ thì thằng bạn gọi điện thoại tới, nhìn đồng hồ mới có 9h 20'' , còn sớm quá, mọi khi mình toàn trưa mới dậy. "Ê đi ra net không em?" thằng bạn gọi. Ừ thì đi, mới có 9h30'' mà sao các quán net đông nghịt.
    - Mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì mà đông thế. Mình hỏi thằng bạn.
    Hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ nên đông. Cu cậu trả lời.
    Ừ nhỉ, vì là thứ 7, vì mình thất nghiệp đã 2 tháng nay nên đâu có để ý gì thứ 7 hay là ngày thường.
    Nhớ hồi sinh viên bọn con trai thường nói gì với nhau nhỉ? Thứ 7 máu chảy về tim, là ngày để các đôi đi với nhau. Lại nhớ hồi xưa, mối tình đầu của mình khi mình đang học lớp 9 , vào năm 93 hay 94 gì đó, cô bạn gái mình chỉ là con nhóc học lớp 6, thế là cũng từng yêu cơ đấy. Sau thất bại đó mình trở thành thầy tu cho đến khi vào đại học, rồi nhìn bọn trẻ cũng yêu đương thế là cũng cố tìm cho mình một vài mối tình, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu cả.
    Ra trường, rồi kiếm việc thế là cũng chẳng có thời gian mà đi tìm cho mình một mối tình. Tuổi Kỷ Mùi lắm gian truân, có lẽ vậy, nhớ 2 tháng trước khi về lại khu nhà cũ, gặp lại cô bạn hàng xóm từ thủa còn cởi chuồng tắm mưa mà cũng là bạn học thời Trung học.
    - Chào bạn! Khoẻ chứ, thế đã có ai chưa ( đấy là may mà không chào mày)
    Cô bạn cười:
    - Vẫn chưa có ai.
    Tạm biệt nhau đi, mình nghĩ: trông nó già đi nhiều quá không giống như 8 năm trươc khi còn học chung với nhau. Mình còn nhớ lớp mình con gái đông nhất trường và cô bạn của mình còn là một trong Thập đại Mỹ nhân trong danh sách của mình (đứng thứ mấy thì không còn nhớ nữa). Thời gian đúng là nhanh thật, thời gian làm thay đổi tất cả, nó khiến mình một cậu con trai non nhớt đã trưởng thành lên và cô bạn mình cũng vậy, già hơn và cũng xí gái đi. Chắc là chưa có hơi trai nên nó mới già vậy. Chứ một số đứa đã lấy chồng rồi sinh con thì trong vẫn như hồi còn đi học.
    79, con số đẹp đấy chứ, một thời gian còn theo nghiệp giấy bút mình vẫn đánh Lô 79 97 và hai con số đó vẫn hay về với nhau.
    Nhưng sao tuổi 79 lận đận vậy. Những đứa con gái lớp mình đã lấy chồng thì phần lớn là tuổi 80 hay 78 còn 79 thì không.
    Rốt cuộc thì là tại sao? Thứ 7 là ngày các cặp uyên ương đi với nhau còn mình thì ra Net nếu không thì cũng là vào Games, lại AOE, lại CS lại EP.
    Kể cũng nực cười, tối 20/10 ra quán Game, chị chủ quán hỏi đã mua hoa tặng người yêu chưa? Mình hỏi hôm nay là ngày gì nhỉ, 20/10 là ngày gì?
    Nhiều lúc cũng thấy buồn, nếu tính cả tuổi Mụ thì đã 26, 26 là cái tuổi mà 2 năm trước thằng đồng nghiệp của mình cưới vợ.
    26 tuổi nếu lộn lại thời gian thì bố mình đang chuẩn bị ăn hỏi mẹ mình. Còn mình thì......
    Nothing ! chẳng có gì cả, giờ thì công danh không, gái cũng không, vậy là lại game, lại net.
    Thực tế thì mình cũng thấy lỗi một phần tại mình, khi cưa cô gái nào mình luôn cảm thấy bị bó buộc thời gian, cảm thấy tù túng, mệt mỏi, đau đầu. Giờ muốn như vậy lại sợ do những lẫn ngã ngựa trước.
    Giờ càng ngày càng ngày càng lười đi, có thể bỏ thời gian cả ngày chỉ để chơi game nhưng nếu dành thời gian chỉ vài chục phút để đến nhà cô gái nào mới quen để mà tán tỉnh thì không.

Chia sẻ trang này