1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ xin thông báo với mấy bác và mấy chú như này nhé: vì tớ thuộc dạng quen rất nhiều em,từ A - Z nhé,loại gì cũng có.Chú,bác nào muốn làm quen với các em như nào thì cứ nêu ra về chỉ tiêu: tính cách,học vấn,........và quan trọng là số điện thoại để liên lạc nhé( YM cũng dc) tớ sẽ giúp đỡ.Hê hê ông mai mối đây,xin mờinhưng xin nhớ là không giúp ko công đâu nhéphải có bồi dưỡng.
  2. anminh00

    anminh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextTui không tin rằng cứ ai mà lo công việc học hành là o thể yêu..hihi anh đây 76 mà vẫn chưa có. học cũng xong lâu rồi, việc thi` cũng good, tuy thế nhưng cũng sống..nói như sevendaffodils là vì không chết được[​IMG]..chắc có lẽ là Lười
    Cũng cùng cảnh với nhau thì nên thông cảm với nhau và tìm cách giải quyết chứ, không biết  các bác trong này có cao kiến gì không chứ em đây cũng 27 cái xuân xanh mà vai chưa hề được (bị) vắt mảnh tình nào, kể cũng buồn thật. Mà cũng đâu đến nỗi nào, thỉnh thoảng lại bị gọi là kiêu mới tức chứ
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 79 mà sao thấy muốn chĩ yêu 1 ng` và sẽ lấy ng` đó thôi mà khó thế. Nhiều người nói mình có cá tính vì dám bỏ cả người mình yêu, xa rời gia đình chỉ vì sự nghiệp. Chắc vậy nên chưa tìm dc ng` hợp hihi. Đã có ng` khuyên mình, van xin hết lời để mình khg về VN nhưng tính mình là đã quyêt định cái gì là khg thay đổi, mà cũng ít khi chiều ng` khác (hihi ex-bf đánh giá vậy). Cho nên nếu bây giờ có trách vì sao mình cô đơn thì cũng chỉ dám trách mình và trách số phận thôi.
    Sao nhiều ng` nói con trai cần sự nghiệp còn con gái thì khg? Con gái cũng cần chứ. Mình ghét nhât cái kiểu lấy nhau xong chồng bắt vợ ở nhà nuôi con còn chông kiếm tiền. Mình muôn tự lập và khg nhờ vả ai hết. Vì nhỡ sau này chồng mình gặp bóng hồng nào khác bỏ mình, thì mình biết làm gì mà sông nếu như chỉ suốt ngày làm bà nội trợ ở nhà.
    Mà mình bây giờ cũng thích những ng` đàn ông lớn hơn 5t trở lên vì họ hiểu biết rông, chín chắn, biết chiều và có tương lai ổn định, nhưng mà khổ nỗi..... những ng` như vậy mà available bây giờ hiếm quá, hoặc nếu còn solo thì chắc là có vấn đề hihih. Bây giờ mới có thời gian nghĩ chuyen tương lai tự nhiên thấy muộn quá rồi, mới bắt đầu tiếc cho mấy năm về trứoc. Có bạn gái nào giống mình khg?
  4. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái, thế 79 với 85 thì có hợp không vì 2 con này hình như oánh nhau đấy?
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Vấn đề quan trọng không phải là sự hòa hợp của hai lứa tuổi, mà là sự hòa hợp về tính cách của hai cá nhân, hai tâm hồn. Các bạn sẽ chỉ lấy một người chồng, một người vợ chứ không phải lấy toàn bộ những người sinh năm 79,85 hay 81 !
  6. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tìm người hơn mình 5 tuổi và chín chắn mà lại chưa có ai ở VN thì thường gia trưởng lắm.
  7. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ối giờ vào đọc thấy các bác 79 cũng giống như bọn em 83 mà chẳng thằng nào có lấy 1 em người yêu.o lớp 12 thì có 1 vài chú có người yêu,còn đâu vẫn là lính phòng không hết, mà khổ lại mang tiếng là lớp đầu đàn trong các khoản toàn thằng đẹp trai,mà đến mấy thằng tuyển vào xóm trọ của em thằng nào cũng đẹp trai hết thế mà cứ 83 là chưa có người yêu.thế mới khổ chứ.
  8. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xời.... thế thì quay ra yêu lẫn nhau không phí của giời (toàn người đẹp zai mờ)
  9. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác cứ nghĩ ngoại hình ổn, tốt tính, thành đạt sẽ có người yêu thì đúng là các bác chả hiểu gì về tình yêu -------> không có người yêu chẳng có gì là lạ. Tình yêu thường đến một cách tình cờ, bất ngờ, chả có lý do gì cả. Thế thì người ta mới hát "...đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..." Cứ tập trung mà phát triển sự nghiệp, chăm lo đến những người thân,...một ngày nào đó trái tình yêu sẽ rơi bể đàu cho mà coi!!!
  10. anminh00

    anminh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói như cậu thì hóa ra cứ để ông trời quyết định cho à? Cái mình khó công có được mới là cái quí chứ. Đành rằng chuyện công danh sự nghiệp là quan trọng đối với một thằng đàn ông nhưng thỉnh thoảng cái quả tim chết tiệt ấy nó cứ loạn nhịp mới chết chứ, thế là lại phải tìm cách xoa dịu nó, thế mới có chuyện mọi người vào đây để trao đổi.

Chia sẻ trang này