1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X những người bạn & Tình yêu. Bạn đã từng yêu chưa ? (danh sách mới lập: trang 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanThuy1979, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    :) Mình thấy hoá ra cũng nhiều bạn gái giống mình nhỉ :)
    Nói thật thì tuổi tác khg quan trọng nhưng mà mình lại thích người từng trải, hiểu biết rộng và biết thông cảm, mà thường những người đó thì lớn hơn nhiều tuổi, có khi cả chục tuổi hihi NHưng mà mình thấy những người đó khg hề gia chưởng. Mà mình thấy quen mấy người hơn 2,3 tuổi mới gia chưởng đó, vì họ chưa biết hết giá trị của họ với xã hội, họ tuởng là họ to tát lắm hihi, tự vỗ ngực mình đây la nhất :) Nên mình vẫn nể phục những người mà biết ng` biết ta hơn, khiêm tốn 1 chút.
    Hihi, nghe đến đây thế nào có nguời cũng bảo mình khó tính nên mới ế là phải hihih, khg nói nữa
    But ...... never say never.......
  2. _pingpongmiss_

    _pingpongmiss_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến thì đến thôi anh oi , tìm làm gì , con trai mà , 40 vẫn lấy vợ được đấy thui . có sự nghiệp trước tiên là tốt nhất ròui.
  3. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    sao nhà ta cuốn wít lên thế ...hình như bi giờ cũng là 1 phong trào ...tìm vội tìm vàng thì lại cũng chẳng thấy tình yêu thật ở đâu .....mà ngồi "thấy" nhiều quá thì tâm lại dè dặt nghi kỵ trước mọi người ....Duyên phận tất cả chỉ là như thế ...Có quan trọng không là cứ phải theo 1 qui luật ..đến tuổi phải có người iu , rồi có gia đình, rồi có con , rồi lo con , rồi lo cháu .......rồi ..rồi ....hết 1 cuộc đời.... :-)
    Hình như cuộc đời còn nhiều cái có ý nghĩa lắm phải không các bạn ?
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    7X..đã từng yêu chưa?
    7X...đã từng yêu rồi!
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm khg thể vội vàng dc, mà chuyện trăm năm muốn nhanh cũng khg dc nốt
  6. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xinh thế lày mà ế thì chắc là khó tính thôi. Bây giờ thiếu gì lựa chọn hả bạn. Yêu người lớn tuổi quá cũng chả hay đâu, họ kém sôi nổi và hứng thú đi nhiều rồi. Các chú còn trẻ, còn nhiều khuyết điểm, nhưng mà cũng còn nhiều thời gian để hoàn thiện mình chứ
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện TY của dòng 7x chúng ta thì công nhận là khá gian truânnhư tôi cũng lận đận đường tình duyên ,hay như thằng bạn tôi mãi mà chưa có người yêu,ko hiểu sao nữa,cũng ko phải là nó kén hay gì,thế mới lạ,suốt ngày vùi đầu vào làm việc,cả thứ 7,người ta thì thứ 7 đi chơi,đây bố ấy thứ 7 cũng đòi đi nhưng mà đi làm,hỏi sao mà làm lắm thế thì nó nói:giết thời gian cho đỡ nghĩ linh tinh.Vậy đấy,chả biết thế nào
  8. hoangtuquaytv

    hoangtuquaytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với VTS và Beckham-ngay-nay: con trai thì chẳng cần gì phải lo lắng vội về việc vợ con, sau 30 mới sợ chứ.

    mình thì chưa được chứng kiến việc tình yêu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp như thế nào, chỉ thấy ai yêu rồi, yêu thực sự ấy (cả trai lẫn gái nhé) đều khiến họ sống lạc quan hơn, phấn đấu hơn, nghĩ nhiều hơn về tương lai (cùng nhau xây dựng gia đình mà). Rồi cũng có thể trong quá trình ấy, nảy sinh nhiều bất đồng, rồi họ lại...chia tay ....

    Bạn nói hay lém. Nhưng mình thì đã băm 3 nhát rùi mà vưỡn... alone (Mình chỉ được xếp vào hội 7X thôi, chứ k được xếp vào hội 79X đâu - Băm 3 nhát rùi mà lị) Cũng mới iu 1 lần nhưng thấy k hợp nhau, rùi nhẹ nhàng chia tay. Nàng đi lấy chồng rùi, nhưng vẫn giữ mối liên lạc tốt đẹp (trong sáng nữa đấy nhé - mặc dù trước kia iu tụi mình cũng đã...). Thế nhưng mình có thấy lo lắng gì đâu. Nói chuyện với các em kém tới gần 2 giáp vưỡn thấy rất hợp cạ (tất nhiên k fải gái nhà hàng đâu nhé)
    79 hợp với 81 đấy, kìa, có em 81 rủ vào hội kìa, còn không nhanh chân chạy vào nữa
    Mình cũng hợp với tuổi 81 lém nhớ. Vào chưa em 81?!
  9. congnuongdethuong

    congnuongdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác lo gì, 79 thì vẫn còn vô tư chán thời buổi ........internet...... biết đâu hôm nay chua có ngày mai đã khoac vai 1 người/
    hãy nhìn vào đôi mắt em đây anh sẽ hiểu được trái tim này
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi 79 mà chưa có người yêu có nghĩa là "nho vẫn còn xanh lắm" (trong truyện con cáo và chùm nho ấy) .
    Chúc mừng những ai còn giống mình, lập hội đi, biết đâu lại.... lúc ấy lại rủ cả hội đi ăn ấy chứ

Chia sẻ trang này