1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - Những ước mơ ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canari, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    7X - Những ước mơ ...

    Những mơ ước tuổi thơ trong veo còn mãi trong ký ức già nua... Những mơ ước tuổi trẻ cháy bỏng trong hoài niệm ngọt ngào và cay đắng. Những mơ ước người lớn thực tế và lạnh lùng...
    Ai mở đầu nào?

    È il cielo dove ho An ed il denaro
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    mơ thấy mình .........ko biết ước mơ
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 25/10/2002
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ á..
    Nhớ ngày bé, thích đọc truyện cổ tích, và ước mơ lớn nhất là được làm mụ phù thủy già...
    Vì mụ í có cái nhà làm bằng bánh ngọt và kem... hic, nghe đã thèm rỏ dãi rùi. Mụ í còn được ở trong ngôi nhà dựng trên một một cái cẳng gà... thú vị không chịu được. Tối chỉ việc nói là đi đến đâu, sáng hôm sau mở cửa sổ đã thấy mình đang chễm chệ ở vùng đó... Mụ í còn có nhiều phép thuật, có thể tự biến mình xinh đẹp như công chúa, hoặc xấu xí như cóc...
    Giờ nghĩ lại, hiểu ra, trẻ con ước mơ luôn cao tầm tay, nhưng vô tư và ngây ngô wá. Thế mới là trẻ con. Và giờ vẫn thích được làm trẻ con.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lúc là trẻ con thì mơ được làm người lớn, để tha hồ làm những gì mình thích, không phải lo lắng cả buổi khi bị ghi sổ đầu bài phải mời bố mẹ... Còn lúc làm ngưòi lớn thì lại mơ quay lại thời trẻ con vô tư...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Minh không hay mơ mộng lắm, nhưng mình mong các bạn của mình luôn hạnh phúc và vui vẻ cho dù đổi lại mình có thể gặp bất hạnh và cô độc.
    Đấy có phải là giấc mơ không nhỉ/
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  6. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ á? Có là quá xa xăm không khi đang bộn bề với bao nhiêu công việc, đang bộn bề với đầy rẫy những khó khăn thử thách của cuộc sống??
    Nhưng không có ước mơ thì giải quyết những bộn bề của cuộc sống đó làm gì nhỉ , ước mơ của ta chỉ là một cuộc sống vừa đủ để có thể ngồi thoả thích để ước mơ, một cuộc sống có đầy đủ tình yêu thương của gia đình, của bè bạn, của tình yêu.... Nhưng mà với ta thì.... ước mơ đó chẳng bao giờ còn có thể thực hiện được nữa....
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  7. emratxinh

    emratxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, mà trời cho không được mấy... đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình... mang theo...
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi là không kịp mơ những ước mơ nữa chứ chưa nói gì là ước mơ.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thằng con trai mà không ước mơ kiếm được nhiều tiền thì chắc là nói phét rồi. Và càng phét hơn nếu không ước mơ được giao lưu, tâm đầu ý hợp với nhiều em. Hê hê, còn thật ra chị em cũng thế thôi.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 02/08/2002
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ ước mơ lại như vậy sao
    ước mơ là điều gì đó rất đẹp để mọi người vươn tới.
    Chúng ta có thể vượt qua khó khăn cũng là nhờ chúng ta có những ước mơ.
    ước mơ hướng chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn.
    Vậy tại sao chúng ta không ước mơ nhỉ.
    Các bác ơi, Hãy ước mơ và tìm cách thực hiện ước mơ của mình nhé
    Kết quả đê !

Chia sẻ trang này